Tớ có bộ này cho cậu tham khảo đây: 159 tập Hesman của cha Hùng Lân
Có vẻ lời nói và hành động của bác thực sự không đồng nhất với nhau

, Bác Cobach à.
Bác chê người khác ,là đang giữ đống giấy vụn tạp nham

, anh em GVN cứ ngỡ, tưởng bác phải có những bộ mới , hàng tuyển, toàn truyện 2009, mới tinh , bản quyền đầy đủ . Ấy nhở !!
Không ngờ cũng sưu tầm những thứ mà bác gọi là "đống giấy vụn + tạp nham" + chẳng biết bản quyền (cho dù truyện nó ghi rõ rành rành của Osamu tezuka), mà tất nhiên thì em chả dám nói thế , có truyện đọc là sướng rồi
Sau đó Bác tự mình show hàng theo kiểu phong cách mà bác đánh giá là "Khoe mẽ" (BT cả topic này không ai gọi thế trừ bác) .
Trong khi đó có "Điều kiện" + máy ảnh + "Cái đống mà bác bảo ấy" nó hay với mọi người mà cứ giữ im ỉm , chả chụp lên cho anh em đọc tí nào

Qua mấy bài Spem của bác thì
Giá trị về sưu tầm? Theo cậu thì thế nào được gọi là giá trị về sưu tầm? Tớ cũng là một người mê đọc và sưu tầm truyện tranh nhưng ko phải để đem khoe khoang. Cái đống truyện của cậu xitrum thật sự nhạt quá
Ơ ? Thế sau khi bác đánh giá người khác hay thế,giờ bác lại tự "sướng" với những kiểu + thể loại ....No.1 (Không thể lẫn vào đâu được) về độ khoe và độ "trơ" của mình ...
-------------------------------------------------------------------------
Đáng lẽ ra bình thường thì ai cũng có thể "tự sướng được", nhưng mà tất nhiên thì bài bình luận của bác đúng chất "nhạt quá" ở trên, nhạt bao nhiêu thì bài bác nó cũng nhạt bấy nhiêu không những nhạt mà đúng hơn là không có "muối" ....

Em cho bác ít gia vị nhé , chắc bác dạo này ăn uống thiếu "muối" nhiều quá ...
Em nghĩ bác nên ăn uống đủ chất nhất là "muối" , và cố gắng làm theo "những điều bác tự đặt" + "tự hiểu " + "Tự nếm " ...
Để rồi, mà có thêm chút "cân nặng" trong con mắt mọi người .
Lời cuối cùng "Chúc bác lên cân " + "ăn muối đều đặn"và đừng mắc bệnh biếu cổ , làm anh em không đỡ được nhé .

