Doremon's Fan

gct_shop nói:
Sao ông 3F này chọn học trò hay quá ha, vẽ không bằng 1/5 sưa phụ. Tôi nghĩ cho đệ tử kế nghiệp chắc thất nghiệp sớm!
Một người thầy giỏi chưa chắc đã đào tạo được một người học trò giỏi.
Đó là chưa kể ông này tối ngày còn bận vẽ truyện tranh.
Lấy đâu ra thời gian mà kèm cặp học trò?
Học trò của ông chỉ theo ông để học hỏi thêm thôi, chứ thực ra ông thầy chả dạy bảo gì cả.
 
nói chung đây là bộ truyện gắn bó với nhiều người và nó cũng khá hay
 
Lâu rồi không vào topic này.. giờ vào thăm lại thấy buồn quá...
Có tin tức gì mới không anh em...:-"
 
killer13 nói:
Lâu rồi không vào topic này.. giờ vào thăm lại thấy buồn quá...
Có tin tức gì mới không anh em...:-"
Dạ thưa anh, ông tác giả chính qua đời roài nên dĩ nhiên sẽ chẳng có gì mới thú vị cả.
Nhưng mà anh đang hỏi tin tức gì cơ?
 
Tác giả die nên chả còn cái gì để bàn nhiều về doremon, muốn bàn thì bàn về những tác phẩm doremon sau này kìa!
 
Chả hỏi gì cả .. vào hỏi chơi thế thôi
Mấy cái bộ sau này đọc chán lắm.. thôi thì đọc lại mấy cái truyện dài kì của nó ấy.. đọc đi đọc lại vẫn thấy hay
hay nhất chắc là chuyện " Cuộc xâm lăng của binh đoàn Robot nhỉ "
 
Tập "ngôi sao cảm" hay "cuộc phiêu lưu vào lòng đất" mình nghĩ là hay nhất. "Cuộc xâm lăng của binh đoàn Robot" cũng không tệ.
 
Tui thấy tập Chiến thắng Quỷ Ka-mát cũng hay đó chứ.
Mà hình như mấy cái truyện dài này hầu như đoạn đầu cốt truyện toàn lấy từ một tập truyện ngắn nào đó hay sao ý.
 
Tất nhiên rồi, mấy truyện dài giống như truyện ngắn được mở rộng ra, như game được mở rộng vậy đó!
 
ưh, nhưng đọc truyền dài nhiều khi thấy cảm động hơn, truyện ngắn chủ yếu là gây cười thôi hihi
Đọc truyện dài mới biết tình bạn của nhóm Nobita,Doreamon, Xuka, Chaien, Xeko như thế nào chứ hihi
 
Mà hình như mấy cái truyện dài này hầu như đoạn đầu cốt truyện toàn lấy từ một tập truyện ngắn nào đó hay sao ý.
Bạn nói mình mới để ý. Có một số bảo bối dùng chỉ đúng 1 lần. Chẳng lẽ đồ của tương lai hầu hết là đồ dùng 1 lần hết hay sao chứ ?
 
Darshia nói:
Bạn nói mình mới để ý. Có một số bảo bối dùng chỉ đúng 1 lần. Chẳng lẽ đồ của tương lai hầu hết là đồ dùng 1 lần hết hay sao chứ ?
Đồ dùng nào chỉ dùng 1 lần cơ, tui làm gì thấy?
Có thể thứ đồ bạn nói là đồ dùng thử nghiệm, hoặc nó chỉ đủ nhiên liệu cho 1 lần dùng thôi.
Mà nhỡ đâu đồ của tương lai lại là đồ dùng 1 lần thật thì sao, ai mà biết được :;)
 
Mấy bác này có vẻ khoái bàn về bửu bối nhỉ :cool:?Bửu bối thì nhiều nhưng tui chỉ khoái vài món,trong đó có món đồng hồ ngưng tụ thời gian,lúc đó thì tha hồ mà mò :'>
 
Trùi nếu nói về bảo bối thì thiếu gì cái hay chứ :D
Áo tàng hình chẳng hạn hehehe mò vào nhà tắm của nàng :D
Còn nhiều cái hay lắm....
 
killer13 nói:
Trùi nếu nói về bảo bối thì thiếu gì cái hay chứ :D
Áo tàng hình chẳng hạn hehehe mò vào nhà tắm của nàng :D
Còn nhiều cái hay lắm....
Hehe, nhưng mà khi mò vào thì lại phải mở cửa, dễ bị nàng phát hiện lắm.
Vì thế tốt nhất là thủ thêm cái vòng xuyên thấu rùi cái đồng hồ ngưng tụ thời gian là chắc ăn :D
Chậc, nhưng mà chẳng may đang mò vào mà cái áo tàng hình hết tác dụng thì biết ăn nói thế nào bây giờ nhỉ =))
 
thì làm đại đi chứ sao :))
Nàng cũng có sẵn cảm tình với mình rồi chứ bộ
Giống như Chử Đồng Tử với Tiên Dung ấy hihihi
 
Nói như pa sao ko thẳng chân vào đại luôn đi chứ cần gì tàng hình với lại ngưng tụ thời gian, rồi sau khi nàng hết giận rồi thì sao, đi ra ngoài hả :| hay làm liều luôn ;)), toàn chuyện ko đâu :)).
 
nếu thế thì làm kiểu tytanic ấy =)) là nàng hết la liền ;)) nếu ngoan cố la lối thì cho vài tát rồi chuồn lẹ :D hôm sau gặp thì kêu ơ ai biết :o =))
 
nà ná na nói:
nếu thế thì làm kiểu tytanic ấy =)) là nàng hết la liền ;)) nếu ngoan cố la lối thì cho vài tát rồi chuồn lẹ :D hôm sau gặp thì kêu ơ ai biết :o =))
Chậc chậc, các bác bàn ngày càng lạc đề rùi đó.
Đang đoremon mà lại quay sang .... được ngay rùi :;)
 
Bửu bối của doremon thì nhiều thật,nhiều món độc chỉ có ông Fujio fujiko mới nghĩ ra,chẳng hạn như cánh cửa thần kỳ-có nó rồi muốn đi đâu cũng được,thích nhỉ :cool:?
 
Back
Top