Đọc liên tục 28 trang muốn hoa cả mắt, nhưng xem ra mọi người biết ít về mấy bộ Doraemon sau này nhỉ.
Nói về Doraemon thì mình rất thích đọc truyện này, nhưng là bộ cũ kia, bộ đầu tiên xuất bảng đấy. Vì bộ ấy tuy chất lượng giấy mực không đẹp nhưng dịch rất tốt, do dịch giả Nguyễn Quý Quý dịch. Mấy bộ sau thì tệ là do cụ Quý đã qua đời, trong bộ tái bản lần đầu có đăng tin này => từ đó về sau NXB KĐ không kiếm đâu ra được 1 dịch giả giỏi như thế nữa nên truyện của nó phải nói ngày càng tệ. Nhất là tên người tiếng Nhật mà cứ phang mấy cái dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng vô tên người ta thành ra đọ nghe thấy bực.
Bộ Dorabase hay đấy do học trò của sensei FF tên là MUGIWARA SHINTA nghĩ ra và sáng tác. Hoàn toàn không phải do tác giả VN vẽ đâu àh nha. Mọi người đọc Dorabase chán thì chung quy về 1 lý do mà hồi nãy Vaan có nói đó là dịch quá tệ. Người dịch hoàn toàn ko hiểu 1 chút gì về bóng chày cả, luật lệ vị trí ect., nên xem bóng chày mà cứ như đang coi bóng đá. Mà bọn dịch giả của NXB KD khôn lám nha, toàn là để tên là nhóm dịch truyện chứ kô hề nêu rõ tên từng người => muốn chửi cũng ko chửi được. Hừm...Hừm...
Về Doraemon Plus: cái này do chính tay tác giả vẽ, nhưng sau khi vẽ xong khi xem lại thì thấy không vẽ típ đoạn kết (đoạn kết của tập truyện đó) được, giống như bí vậy, hoạc là tích giáo dục của nó ko bằng những tập khác nên thường hay kết thúc rất nhanh ( ai xem thì rõ). Do đó chúng được Ngài FFF xếp lại cất vào nhà kho, ko đưa cho các nhà xuất bản. Sau này khi con cháu họ hàng của ngài FFF dọn kho thì mới phát hiện ra. Thế là NXB lập tức cho đăng thành 4 cuốn Plus toàn là những tập chưa phát hành + nhưng tập hay nhất (theo NXB) để kỷ niệm 25 năm Doraemon được xuất bảng.
Còn DoraemonS (Doremon thêm): thì lấy từ bộ sách "bách khoa toàn thư về Doramon" mà ra do Shogakukan xuất bản luôn. Nếu ai mê Doraemon chắc cũng biết VN hồi xưa có xuất bảng mấy cuốn Bách khoa này, nhưng lấy tên là "Doraemon khoa học" - không phải Doraemon học tập đâu nha. Ra được 5 tập thì ngưng.
Doraemon song ngữ tên đầy đủ là " Doraemon học tiếng anh" tổng cộng 10 cuốn: xem cái này cũng hay vì có thể biết được tên gốc của mấy bảo bối, ví dụ: cửa thần kì có tên là Dokodemo, bánh rán mà Doraemon hay ăn tên là Dorayaki bởi vậy các trang web Doraemon tiếng Anh hay có câu " DORAemon Like DORAyaki" ^_^....
Phần Doraemon học tập thì quả thật là chán, nhưng có ai biết có 1 cuốn rất hay trong bộ này không: "Doraemon Học tập : chúng ta cùng vẽ", đây có thể là cuốn hay nhất (theo tui), vì nó hướng dẫn rất chi tiết cách vẽ theo phong cách F.F và vẽ Doraemon, thích hợp cho những người thích vẽ theo phong cách này.
Ngoài ra còn có vui cùng Doraemon nữa, cuốn này đọc mệt phải biết, vì nó làm theo kiểu truyện diễn biến theo người đọc. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 bửu bổi cho sãn, nhưng mà thường thì có cùng 1 kết thúc.
Và cuối cùng là " Doraemon đố vui" : Cái này xem để biết được mình nghiện Doraemon tới mức nào.
Trong các bộ Doraemon mà mình nói tới trên đây chỉ có bộ Doraemon Plus và bộ Doraemon học tiếng anh và do chính tay ngài FFF vẽ thôi, còn lài là đệ tử của ngài vẽ.