Bình tĩnh nào slave, mấy chục năm rồi ta thấy mi unfriend con Dí là việc làm đúng nhất đó
Thôi nào bình tĩnh làm điếu thuốc lào rồi ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy việc unfriend con Dí là điều tuyệt vời nhất từng làm đấy :")
sau khi bình tĩnh lại thì tôi thấy quyết định này là chính xác, đkm nó
Mình đâu có thái độ, mình chỉ ngu thôi... Và ngu thì không có tội
Game vừa rồi thôi thì ai bash gì mình cũng chịu, tại mình 90% mà thua
10% còn lại là lỗi của tôi, ai bảo tôi cầm hard support mà gank hay quá cơ, cho đến phút 40 thì tôi vẫn còn bá đạo lắm, vảy 1 combo là team kia lên bảng hết, đm nhờ tôi mà ông wr thì ra ngoài chat với gái, còn ông sk thì phút 30 vẫn invi farm rừng để lên NỐT cái giáp băng
dí là thằng cầm sniper đó à ?????? xem sơ qua score thì có thể nói là đầu game thắng thế với cái line up đó, nhưng đến late tưởng ăn chắc nên lên đồ bậy bạ nè, điển hình là sniper và bucher, lên đồ vớ vẩn kiểu sniper đầu game thì còn tạm được chứ cuối game lấy gì mà combat khi mà toàn lên đồ damage, không có bkb, không có hút máu cấp 2. vô combat con spec nó uti 1 phát là ít nhất 2/3 cây máu của rồi còn đâu nữa
quan điểm cá nhân thôi, mình nghĩ bucher lên MoM và giáp cấp 2 thì hơi phí, vì nói cho cùng thì carry ở đây là con sniper cho nên lên đồ gì để có thể cover hỗ trợ cho sniper khi nó bị focus thì tốt hơn (gậy lốc, gậy đỏ, cục heart, sex book, mekan, khiên cấp 2 ....)
Với pudge 5k máu thì heart để làm gì khi ko có armor. Với con pudge thì armor tốt hơn là stack 1 đống máu rồi 5 6 giáp.
Dagon? No ty. Meks with no mana? No ty. Crimson is fcking useless late game. MoM là last item khi con sniper ko thể carry nữa rồi mới phải lên.
chính xác là pudge với 5k máu thì dam trắng đã hơn 200 rồi, MoM là tuyệt cmn vời, tiếc là thằng dí đ bao giờ buff đc cái búa sét vào con tanker của team cả
sau khi nhẹ nhàng voice cho cháu dí nó nghe là team mình có tanker rồi, up speed đi, con súng trận àny chỉ cần speed thôi, cháu Dí đã bán MoM đi để cố lên đc deso

và rồi với thằng carry nửa mùa, speed trung bình, dam trung bình, máu 1k2 đấu với super late spectre.... even we had mega creeeeeeeeepppppppp
ừm, chung qui là tại sniper lao động đường phố quá mà, đánh 60 phút không có hút máu, thậm chí không có cả kiếm tàng hình thì làm sao sống nổi quá 3s trong combat, build 1 đống damage rồi bắn vào thằng spec thì có khi phản dam chết cả team không chừng
ko cần thiết, thằng dí combat cuối đ bắn đc phát nào, hết 1 lượt ulti của con spec thì thằng sniper chết đầu tiên dù nó đ bị focus, cả trận trước gặp TB cũng thế
dí sniper cứ thấy bóng của bất kì con lol nào cũng chạy té đít, đã voice bảo bật MoM lên bắn hết bóng đi nhưng tôi đ hiểu sao nó vẫn chạy rồi tụt máu dần và chết bởi bóng ????, thường tình huống này của cháu là ping nhảy 3k hoặc k nghe thấy
thôi dù sao c Dí lúc nào cũng mở lời nhận lỗi đc, ta bỏ qua nhưng đ add friend lại đâu
Where is dí *grab popcorn*
dạo này hay thua, winrate giảm từ lúc cháu shirou
rage quit môn triết, đ thấy mời pt để gánh tôi, cháu cũng phải có trách nhiệm trong việc này
khóc lóc thế thôi, trả lại 2pic cho a e ngồi hóng patch mới vậy, 20k bài cho lập 2pic mới nhé mod ?
[video=youtube;NNlBOjrotH8]https://www.youtube.com/watch?v=NNlBOjrotH8[/video]