Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhiều lý do quá, good luck next
nhiều lí do quá, good luck next

và thằng Lanm sau giải có post trên Weibo nói tụi nó cần luyện thêm thể lực, sức chịu đựng ...
chứng minh tụi nó đã đuối trong mấy game cuối khi ko còn sung sưc 100% như khi đánh vs Navi , A , Fnatic ... trong khi SPG lại đang trong tình trạng rất sung sức, tự tin 100% đánh như no Torromow 


AutumnWindz nói:I can hopefully address this in its entirety.
DK were asked late (late, as in after the last group stage match) on Saturday night if they'd prefer playing first or second on Sunday. After some brief deliberations, DK decided second would be slightly better. Their reasoning was as follows (in no particular order of importance): They'd been tired as hell, and the potential extra rest in the morning would be very welcome. Between NaVi and Speed/Sigma, NaVi are 3-time TI finalists and having the extra time to prepare for NaVi, on paper, might've been the marginally better choice -- having some extra time in the morning meant they could either stay up later discussing (which they did), and get up earlier to warm up/prepare (which they also did) while also catching up on some rest.
Unfortunately that resulted in DK needing to play every single one of their matches on Sunday back-to-back with almost zero downtime due to delays that snowballed from before they even went on stage for the first time. And they didn't get to eat or rest from roughly 10am until 11pm as a result.
For the sake of 'addressing in entirety' I'll add my own opinion as well (please note this part is purely my own opinion as a fan, and I am not speaking for anyone but myself, as a fan and viewer): IMO, yes the fatigue affected them. If you look at their last two group stage matches, they were similarly tired after a similarly long day of matches, and their play was similarly sloppy compared to their nearly-pristine performances against the likes of Alliance or NaVi. The last two group stage matches and the last two finals matches both came around the same time in the night -- the combination of long days and jet lag did add up and take its toll around the same time both nights. The long, gruelling games on Sunday just drained them even more.
Bạn biết mình đang nói cái gì ko thế? lạm dụng skill .... =)#respect cho DK, vì sao mình nói lối chơi dùng skill đè nên mất sức là vì thế, éo hơn được về skill thì lấy gì ra mà đè? Gosu cỡ đó hơn được nhau đâu phải đơn giản. Chỉ bởi vì lạm dụng cái đó quá mà chưa có thời gian đầu tư teamplay nên kết quả chưa tương xứng. Mỗi lane đi với 80% sức mạnh nhưng combat tổng nhịp nhàng hợp lý thì có thể giữ phong độ rất lâu. Na`Vi là ví dụ nhé.
Dù gì thì lấy lý do thiếu lực ra để đỡ là không nên, nên nói là áp lực tâm lý thì đúng hơn.
Đã đọc kỹ chưa? Chốt lại nhé?Bạn biết mình đang nói cái gì ko thế? lạm dụng skill .... =)
Lại còn mỗi lane đi với 80% sức mạnh , wtf ? gặp mấy thằng trên 1 bậc đánh chơi thì mới vậy chứ gặp ngang ngang thì 10% thôi nó cũng cũng là vấn đề rôi =) Đánh Dota chuyên nghiệp mà còn có kiểu đề dành skill lấy sức![]()
Combat thì nó cũng tính là skill nhưng chẳng qua là một khía cạnh khác
Ngồi chê y chang mấy thanh niên chửi [A] p lén p trộm các kiểu =) Mỗi team có 1 chiến thuật thì nó xài kiểu gì kệ nó miễn chiến thắng là được .
Btw , thi đấu dota thì cũng bao gồm luôn đấu thể lực nhưng việc DK nó đấu cũng phải 8-9 tiếng với việc là winner bracket thì lấy lí do chính làm nó thua cũng đúng

DK chọn đánh bán kết 2 vì muốn có thời gian để tập trung nghiên cứu Navi , không ngờ đấy lại là sai lầm khi mà lịch đấu lại xếp sát nhau đến như thế. Lỗi một phần cũng là do ban tổ chức khi mà sắp xếp thời gian diễn ra sự kiện quá gò bó , ngày xưa Ti2 cũng thế còn gì đến Ti3 thì mới thay đổi. DK thua speed thì cũng không buồn lắm vì ai cũng thấy rõ là còn sức với tinh thần đâu mà đánh nữa , nội cái game 2 của Navi DK đã muốn căng não ra để đối phó với 2 cây rapier rồi.
mình chỉ buồn khi thấy cảnh burning đi ra xin lỗi fan thôi , nói chung là vẫn vui vì DK đập thắng được Navi một cách ngon lành cho lũ fanboy nó bớt nguy hiểm.

Đã đọc kỹ chưa? Chốt lại nhé?
Về individual skill không ai phủ nhận DK đứng số 1 bây giờ với 3 player những người nhận đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, về teamplay thì ai cũng thấy là còn chuệch choạc chưa hợp lý. Điều này dẫn đến cái gì? Dẫn đến các chiến thắng của DK dựa trên nền tảng đè đều 3 lane và snowball đến khi kết thúc chứ không phải nhờ thắng các pha combat tổng. Lối chơi này dẫn đến việc player phải chịu áp lực lớn hơn nhiều so với các team khác. Mình nói dùng skill đè người thì mất sức hơn là vậy. Fanboy Na`Vi nên lấy Na`Vi ra làm ví dụ, gặp Orange TI3 ăn hành ngập mặt cả 3 lane nhưng combat thắng 3 phát liền là gỡ lại. DK chưa làm được điều đó ở thời điểm này. Đấy là thất bại.
Không ai chê, thậm chí còn tiếc cho DK với 2 dramaking Burning và Mushi. Nhưng lấy lý do THỂ LỰC để đổ cho thất bại là sai. Nó chỉ là một yếu tố thôi, có thể nhiều có thể ít nhưng đừng vì thế mà xả vào nó.

giải Mỹ chuyên nghiệp vkl, lâu lâu có màn team speak của mỗi team, mà team nào nói với nhau = tiếng anh mới dc cho nghe, team Sigma.int thì cứ "NICE NICE NICEEEEEEEEEE", lâu lâu cũng có f u c ki n ở trỏng
ai chưa xem thì vô đây(tự chỉnh time luôn r nhé). Hy vọng năm nới valve sẽ làm ra cái nàyidea khá hay của MLG
![]()