- 15/4/12
- 4,981
- 3,727
Đôi lời muốn nói.
Mấy hôm GVN sập, cứ thỉnh thoảng tiện tay bấm vào cái bookmark xong hiện ra dòng thông báo lỗi, thấy buồn bực chân tay khó tả. Xong giờ diễn đàn vào được, nhưng đổi giao diện, tự nhiên cảm thấy những thứ mình nói nó chả tự nhiên/chả buồn nói nữa, xong cũng thấy thiếu thiếu 1 vài member khác hoặc nhìn thấy họ nhưng ở một vị trí không quen mắt nên cứ lạc lõng thế nào í. Không biết trên này có ai thế không?
Mấy hôm GVN sập, cứ thỉnh thoảng tiện tay bấm vào cái bookmark xong hiện ra dòng thông báo lỗi, thấy buồn bực chân tay khó tả. Xong giờ diễn đàn vào được, nhưng đổi giao diện, tự nhiên cảm thấy những thứ mình nói nó chả tự nhiên/chả buồn nói nữa, xong cũng thấy thiếu thiếu 1 vài member khác hoặc nhìn thấy họ nhưng ở một vị trí không quen mắt nên cứ lạc lõng thế nào í. Không biết trên này có ai thế không?



