[DOTA 2]Move về box 50 rồi

trước con chanh đặt tag scvg à =)) toàn bọn trẻ trâu

btw, tối nay thua 3 game....

cãi lộn, chửi nhau, quit game đã có

nguyên nhân ? pt 5, rank party... vậy sao vẫn có những thành phần k biết role của mình là phải như nào, ta phải phá cách 1 chút cơ :-? a có skill cao nhưng teamwork kém thì cũng chỉ là pub star, k có cơ hội tranh TI đâu, quan trọng nhất của teamwork là bỏ cái tôi của mình đi, tất cả vì chiến thắng

nhưng khổ cái đa phần ở đây, thắng đc vài trận là tư tưởng hướng thiện cho team bạn ? , đi throw mới chịu =))

thua rồi chửi nhau, cãi nhau, ức chế, kết quả là đc cái j đâu

ta thường hay bảo là cả ngày đc 1 2 game, có a e pt cùng đánh rất vui, nhưng thua, mà lại thua ngược vì teammate thì đ vui chút nào, và hãi nhất là blame nhau :-s

đánh có thắng có thua nhưng thua sao cho xứng, kiểu mmr bị trừ 5 điểm sau game ấy =)), rồi còn cái lên 4rum chém gió chứ đâu phải kể lể như này


chốt lại: đ bao giờ ta chấp nhận cái con triều anh hay khỉ gió gì nữa, có nó đừng pt ta

thà pt với chanh ngu nhưng dễ bảo còn hơn :">

5kjnl.gif
Có 2 điều:
1. Mày trẻ trâu ý.
2. Tất nhiên là mày ngu ý, sư mày
5kjnl.gif
 
con Triều Anh bữa cũng pt với nó, con gái con đứa chửi tục sợ vl :2cool_after_boom::2cool_after_boom:
 
thôi cạch nó, đánh kiểu tôi cá nhân cao vl, mai hổng pt nữa :2cool_go:
 
feedingboard-1_zps15c01dd7.jpg~original

Tổng kết mấy ngày cuối tháng, 2 ngày nay bị quỷ ám. Có ai muốn mình vào party để feed và throw game không? Đang ức chế cái bọn Malay với Indi vừa feed vừa voice chửi bằng engrish nghe đau cả tai, vừa voice vừa text chửi loạn cả lên. Lũ Indi có server riêng mà sao chúng nó cứ lếch xác đi khắp nơi quậy phá thế nhỉ? US West, SEA gì cũng thấy bọn nó, mà toàn 1 kiểu voice với giọng anh bồi nghe nhũng cả não.
 
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
 
[bàn luận giải]
bảng xếp hạng DAC sau 6 vòng đấu, có vẻ như năm nay TQ thọt nặng.
OcQirZ7.png
 
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá.
Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống,
cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại…
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường
 
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá.
Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống,
cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại…
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường

dm đừng khóc nữa, thua có 3 trận thôi mà, mai pt gỡ cho chục trận.
 
dm đừng khóc nữa, thua có 3 trận thôi mà, mai pt gỡ cho chục trận.

3 trận low đó má, tao đã pt quỳ lạy mày vào pt, nhưng mà DAC đã cướp mày mất rồi, mày đã thấy hậu quả chưa hả Thuần.

Tại sao con người không thể mở lòng ra để sống khoan dung hơn, rộng lượng hơn, bớt đi những cố chấp không cần có để đừng gây khổ đau cho nhau… Sống phải có tình thương, chí ít thì phải còn chút tình người với nhau để đời vơi bớt đi những khổ đau của thân phận con người…

 
Khóc còn kinh hơn cả mình. :7cool_waaaht:
 
Dí em đánh nvm quá hay, dagger + eul như gosu, 11-1 luôn, thật vcl
p/s: 11-1 là dk :8cool_cry:
 
burning tiếp tục sign jugg 800 GPM,26 p end game,bg vs ehome!
 
Dí em đánh nvm quá hay, dagger + eul như gosu, 11-1 luôn, thật vcl
p/s: 11-1 là dk :8cool_cry:

Đã bảo là hôm nay bị lag rồi mà, không combo được, line up kém hơn, VS với LD không biết đánh thì sao chơi.
 
cho mình tham gia party với, mình thì gà thôi nên chỉ stun + mua ward + rồi swap chết thế cho carry :)) , vậy đủ tiêu chí chưa vậy

p/s phương châm là vì chiến thắng
 
Dota overnight đê :8onion38:
 
Khóc lóc cl, học Shuri bòi cái gì không học lại học cái này :4cool_baffle:
 
công nhận bạn dí đừng bao giờ nghĩ đến việc chơi SF điT_T. thấy gosu nó lên Eul cũng lên.... Thaays gosu bỏ bkb cũng bỏ, lên eul trước. master of feed.

đoạn cuối team kia nó trêu con sf thấy hài vãi, dam như con gián đất, skill như con gián đất, đồ thì ko bàn ( vì đú theo gosu....)
 
Back
Top