Nói trở thành xác sống thì nghe thê thảm quá, cứ như thông tin của DA thì việc tranquil chính là một phương pháp giúp xóa bỏ thất tình lục dục, xóa bỏ tham sân si các thứ, chính vì không còn thất tình lục dục, không còn tham vọng trần thế nên không còn bị demon lôi kéo

tóm lại đây rõ ràng là phương pháp tốt nhất để đắc đạo thành...tiên, tu thành chánh quả, do mage vốn vẫn chỉ là người thường có bẩm tính pháp thuật nên chưa hiểu được đến đây, nếu họ hiểu rồi chắc chắn họ sẽ ủng hộ nhiệt liệt, tự nguyện thực hiện nghi thức
Chém gió nội dung theo đường templar cho vui, chỉ chốt vào Hawke chứ không quan tâm đến râu ria
[spoil]Từ Lothering, sau khi anh Hero của DAO rời khỏi để tìm đường cứu thế giới, thì Darkspawn tấn công vào làng, lúc này cả nhà Hawke giống như những người khác, tháo chạy như vịt. Đi được một đoạn thì gặp một đám Darkspawn spam ra vô tận giết hoài không hết, hậu quả là thằng/con nhỏ em tử ẹo

. Giữa lúc sức cùng lực kiệt chuẩn bị thành món tráng miệng cho bọn Darkspawn thì may quá thần tiên Flemeth giáng thế cứu một bàn thua trông thấy
Sau đó tiên Flemeth thỏa thuận với anh Hawke về một phi vụ buôn lậu xuyên quốc gia, đổi lại sẽ đưa cả nhà anh an toàn tới bến tàu. Hai bên ký kết hợp đồng, bên A (Flemeth) thực hiện phần của mình : đưa cả nhà Hawke đến bến tàu một cách êm ái. Sau một chuyến du lịch trên biển thì mọi người đổ bộ xuống thành phố du lịch biển Kirkwall. Và tại đây, trong khi anh Hero của DAO chạy hùng hục khắp nơi trên toàn cõi Thedas, lao đầu đi phang hết rồng tới quỷ, đối phó với cả triều đình Ferelden lẫn quân đoàn Darkspawn thì Champion tương lai của Kirkwall quanh quẩn trong Lowtown làm một thằng lưu manh hạng bét, nghề nghiệp chuyên môn là bảo kê và đòi nợ mướn
Sau 1 năm, anh cảm thấy việc dùng nắm đấm hù mấy lão thương gia mặt mỡ quá nhàm chán và vô vị, hơn nữa tham vọng của anh đâu có phải là làm trùm đám bảo kê

Vậy là anh hợp tác với Varric, một dân chơi thứ thiệt trong giới người lùn, để cùng tiến vào Deep Road nuôi mộng làm giàu. Cũng trong quá trình chuẩn bị này anh đã làm quen với Merril aka người mơ mộng và Ander bác sĩ quái dị kiêm chuyên gia đánh bom, bên cạnh đó còn có góa phụ đen Aveline cùng đồng hành.
OK, sau thời gian chuẩn bị đầy đủ đồ chơi và team member, mission impossible được tiến hành, mọi người cùng tiến vào Deep Road, và sau vô vàn gian khổ, chém giết tưng bừng, anh trở ra với một đống châu báu của cải đủ để dán kín cái quá khứ lưu manh của mình :'> Hãy gọi anh là Sir Hawke của High Town
Nhưng làm một nhà quý tộc thật không dễ, lúc nghèo đói chả ai thèm ngó tới, phất lên cái các em tới xin dâng hiến nườm nượp, thậm chí cả bọn gay Ander, Fenris cũng âm mưu...đen tối

Chưa kể mấy lão mage nổi loạn và bọn templar nghiện hút suốt ngày đòi phang nhau làm anh phải chạy hết nơi này sang nơi khác để...đổ thêm dầu vào lửa. Rồi cả cái đám đầu mọc sừng với lão Viscount ăn hại cũng làm phiền anh, thật là quá đáng
Anh quyết định bem hết, trước hết anh khiêu khích mượn tay đám sừng bò rừng húc chết lão Viscount ăn hại, rồi anh giết luôn con bò, anh đã trở thành Champion. Thế là giờ đây Libya ủa lộn Kirkwall vô chính phủ, quân đội templar đàn áp đẫm máu người biểu tình mage, tình hình mỗi lúc một căng thẳng, xã hội hỗn loạn khiến cho mẹ anh cũng chịu vạ lây.
Quá lắm rồi, không có anh thì không được, anh phải vì dân trừ hại, phải tiếp tục châm lửa. Và việc gì cần đến cũng đã đến, trụ sở United Nations bị chuyên gia bom mìn Ander thổi bay lên chín tầng trời (với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh

).
Không thể chấp nhận được, chiến tranh. Tổng tư lệnh Meredith ra lệnh cho quân đội điều động 1000000 sư đoàn thiết vệ đè bẹp đám phản loạn và yêu cầu Champion giúp một tay dọn dẹp bọn nổi loạn. Orsino lãnh đạo nhóm nổi loạn cố thủ trong Thông thiên tháp và yêu cầu anh giúp một tay trong công cuộc thực hiện cuộc cách mạng hoa phưn bò, thành lập chính quyền dân....không làm chủ
Thật nhức đầu, biết lựa chọn sao đây. Nhưng mục đích của anh là bước lên ngôi cao chứ bọn kia quan trọng giề. Anh quyết định hỗ trợ quân chính phủ dẹp phản loạn, bọn phản loạn này chết là đúng, toàn xài vũ khí hóa học sinh học ma quỷ học đủ kiểu, oan uổng gì nữa

Dẹp loạn xong anh đang định lên ngôi thì con mụ tổng tư lệnh nó giở trò. Ơ hay cái con này, dám cản đường ông à, anh giết luôn cho gọn, hừ, đường đường tổng tư lệnh quân đội mà lại đi chơi thuốc lắc. Rõ ràng tầng lớp lãnh đạo ở đây quá tha hóa. Kirkwall cần anh để thay đổi. Thế là giờ đây toàn cõi Kirkwall đã nằm trong tay anh
Đã đến lúc nghỉ ngơi sau những ngày chạy đi chạy lại mỏi cả chân. Ê lính đâu, tuyển ngay cho anh 100 em mỹ nhân chân dài tới nách vào giúp anh thư giãn nào :'> Chờ khỏe lại rồi anh sẽ đem quân dọn dẹp Ferelden, đè bẹp Orzammar, quét sạch Grey Warden, đập chết Hero of Ferelden, thống nhất thiên hạ, võ lâm chí tôn :devil:[/spoil]