- 9/2/09
- 6,349
- 4,205
Không lo cho The Veil thì chẳng lẽ lại để dân tình sống với quỷ chắc, hiện giờ tụi nó chạy đầy đường rồi đó
Có thể Avernus không là lựa chọn tốt nhất vì tuổi cao sức yếu nhưng ông ta cũng có kinh nghiệm sửa chữa The Veil ở Warden's Keep, nhờ ông ta xem xét tình hình ở Kirkwall để đưa ra chỉ đạo cho những người trẻ khỏe hơn
Nevarra thì mình chưa tìm hiểu kỹ lắm, nếu đúng như bạn nói gia tộc Casandra nắm quyền ở Nevarra thì đúng là không nên đến đó
Ferelden thì đang ở thế cù cưa, quân của Alistair cũng đã phải gây sức ép ngược lại với Meredith thì mới bảo vệ được cho các mage trốn tại đó chứ, chẳng là họ chưa đủ sức để đẩy lui Templar khỏi Ferelden thôi 
Các sự kiện ở DAO về Ferelden tuy không có đề cập mấy ở DA2 nhưng cũng thấy là nó ảnh hưởng đến sức mạnh của Ferelden trong tương lai như tăng cường quan hệ với dwarf (Ozammar nằm ngay dưới Ferelden), ban đất cho Dalish elf ở gần Ostagar, cứu Amaranthine bảo vệ giao thương, và nâng cấp Vigil Keep thành lập Hiệp Hội Bạc - Silver Order,... Bây giờ nếu Alistair cho phép các mage tị nạn gia nhập bảo vệ Ferelden cùng các đồng mình thì sẽ có 1 lực lượng đáng gờm với Templar đó (đặc biệt là nếu kiểm soát được tuyến đường giao thương lyrium từ Ozammar thì khả năng kháng phép của Templar sẽ giảm mạnh, chưa kể Templar nào nghiện lyrium thì xác định
)
Có thể Avernus không là lựa chọn tốt nhất vì tuổi cao sức yếu nhưng ông ta cũng có kinh nghiệm sửa chữa The Veil ở Warden's Keep, nhờ ông ta xem xét tình hình ở Kirkwall để đưa ra chỉ đạo cho những người trẻ khỏe hơnNevarra thì mình chưa tìm hiểu kỹ lắm, nếu đúng như bạn nói gia tộc Casandra nắm quyền ở Nevarra thì đúng là không nên đến đó
Ferelden thì đang ở thế cù cưa, quân của Alistair cũng đã phải gây sức ép ngược lại với Meredith thì mới bảo vệ được cho các mage trốn tại đó chứ, chẳng là họ chưa đủ sức để đẩy lui Templar khỏi Ferelden thôi 
Các sự kiện ở DAO về Ferelden tuy không có đề cập mấy ở DA2 nhưng cũng thấy là nó ảnh hưởng đến sức mạnh của Ferelden trong tương lai như tăng cường quan hệ với dwarf (Ozammar nằm ngay dưới Ferelden), ban đất cho Dalish elf ở gần Ostagar, cứu Amaranthine bảo vệ giao thương, và nâng cấp Vigil Keep thành lập Hiệp Hội Bạc - Silver Order,... Bây giờ nếu Alistair cho phép các mage tị nạn gia nhập bảo vệ Ferelden cùng các đồng mình thì sẽ có 1 lực lượng đáng gờm với Templar đó (đặc biệt là nếu kiểm soát được tuyến đường giao thương lyrium từ Ozammar thì khả năng kháng phép của Templar sẽ giảm mạnh, chưa kể Templar nào nghiện lyrium thì xác định
)

). Hơn nữa Templar của Kirkwall có dám vào Ferelden bắt mage đâu, Meredith cũng chỉ dám phàn nàn với Alistair rồi hậm hực đi ra
Tuy nhiên cái này sẽ phụ thuộc vào thương lượng giữa các bên, nếu The Divine chịu bỏ qua cho Orzammar, hay Orzammar quyết định đứng giữa cuộc chiến bán cho cả 2 phe.



