Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không kinh đến mức đoán được tương lai đâu, đoán được thì cũng đã chả bị giết cũng chả cần làm mấy chuyện ruồi bu, cần gì vai trò của Hawke để sống lại. Ở Origin Warden là có tiềm năng hơn hẳn, hơn nữa lại cử Morrigan rất mạnh theo hỗ trợ, khả năng kế hoạch thành công là rất cao, hỏng cũng ko mất gì. Đây Hawke chỉ là 1 thằng vô danh chạy loạn, giao tính mạng hay tin tưởng vào nó rõ là ko ổn, nhỡ nó thiếu tiền bán đi, quên mất hay rơi đâu đó thì ăn cám à.[spoil]
Không phải "mới quen" đâu, Flemeth có thể đã tính hết rồi, cứu Hero of Ferelden để người này lo Blight, nhưng bà cũng biết bà sẽ chết, nên bà lại đi cứu Hero of Kirkwall để bà "tính tiếp". Là Witch thâm niên chắc bà đoán đúng tương lai, cũng như bà biết Morrigan sẽ giết mình đó thôi.
[/spoil]
Trong The Stolen Throne, Flemeth cũng cho King Maric lời tiên đoán là Blight thứ 5 sẽ diễn ra tại Ferelden ngay sau khi ông mất, và nếu Maric giữ Loghain quá gần gũi thì sẽ có ngày Loghain phản bội Maric, mỗi lần một nặng hơn (cuối cùng nặng nhất là bỏ Cailan chết trận và định hại nối Alistair, 2 con trai của Maric). Khả năng của Flemeth kỳ quái chắc chỉ sau Sandal (anh này thì ngu ngơ mà mạnh khiếpCái chính nói ở đây là Flemeth gần như ko đóng vai trò gì hết trong hành trình rise to power của Hawke, ngoài đoạn hội thoại trong 15 phút. Nhét vào rõ là thiếu muối.
)
, cuộc đời bả đã gặp biết bao nhiêu kiểu Hero rồi bi giờ nhìn 1 phát là biết thằng nào sắp thành Hero thôi
. Flemeth còn có mưu đồ gây dựng cả đội quân chống lại templar kia mà 
Lúc đó Flemeth biết trước sẽ bị Warden + Morrigan tới thịt nên giả chết và nhờ Hawke làm Q này vì biết tên này sẽ trở thành Champion of Kirkwall. Nếu cứ thế chiếu tới thì sang DA3 Flemmeth có thể sẽ tới cướp đứa bé từ Morrigan, nó sẽ là công cụ giúp bà ta tận diệt toàn bộ Templars và đưa thế giới trở về thời đại Mage nắm quyền. Đứa bé đó sẽ bị quỉ ám và Flemeth sẽ hi sinh tiêu diệt con quỉ đó để trở thành 1 Andraste thứ hai được nhà nhà tôn thờ, từ đó Mage sẽ hết bị xem thường rẻ rúng.
Btw tất cả lựa chọn đều là optional (có ritual không, có giết Flemeth không,...) nên Flemeth chắc phải có kế hoạch dự phòng khác nữa nếu muốn âm mưu gì đó "lớn lao" hơn 
DA3 Sandal lên làm NPC có vai trò quyết định thì hay, rất thương hai "cha con" này :) Mà kể cũng lạ, lúc nào đánh final battle thì cũng là Sandal chạy đi bán đồ chứ ko phải lão Bodahn
có thể hóa thành rồng theo ý muốn thì khó có thể cùng level với người thường hay kể cả 2 heroes của chúng ta![]()




(đương nhiên là vẫn phụ thuộc vào khả năng điều khiển khéo léo, đặt Ring ở đâu có lợi nhất
). Mình luôn đấu tay đôi với Arishok cho xứng danh Champion, hehe 
), như Qunari musketeer dùng súng chẳng hạn, chứ mang tiếng chế được thuốc nổ mà vẫn phải ném lao thì 