Cac' bac' cho em hoi cạ' nay`.Em vua` di xong Lothering xong chay sang Dalish Camp va` lam` nhiem^ vu Nature of the Beast.Em da~ Lay^' dc cai' Oak j` do' o cho thang` Mad hẻmit va` giet^' dc no' va` quay ve^` cho^~ cai' cay^ lay^' dc quét item o cai' cay^ nay`. Cac' bac' chi em lam` tiep^' voi'..........Ma` cho em hoi khi lam` quest den^' do' em muon^' sang vung` Red Clift dc ko vi` moi' tu` Lothering sang gap thang` Revenant o trong rung` manh wa' danh' ko lai.......Ma` con` thay^' o Dalish Camp co' con trum` Unbound manh trong game nen^ so danh' ko lai.............Cac' bac' lam` on chi gium` nhe'..Thks trc' nha'
---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
Vi` em so bi mat^' het^' may^' phan^` quest da~ lam` roi^` ay^' ma`
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Em da~ len^ Dragon age wiki xem nhung ko hieu^.....Help
lần sau vui lòng đánh tiếng Việt đàng hoàng nha bạn =,=
sau đây là hướng dẫn:
- cái cây biết nói là ở west forest, sau khi nhận cái nhánh cây của nó (quest item), bạn đi sang east forest. Ở east forest, sẽ có một cái magic barrier (nhìn như đám khói đen chắn giữa đường), nếu bạn có cái nhánh cây, bạn sẽ đi qua được cái barrier ấy bạn cứ tiếp tục đi theo con đường có cái barrier, sẽ đến được cái ruin của dân elf ngày xưa, cũng chính là nơi witherfang đang sống. Cụ thể trên con đường đó, bạn sẽ gặp thằng swiftrunner chặn đánh, bạn sẽ đánh thắng nó nhưng giữa chừng thì 1 con sói trắng nhảy ra chặn và swiftrunner thoát. Đi thêm 1 đoạn ngắn, bạn sẽ gặp mấy tấm bia (phần này lát nói), cuối cùng chính là cái ruin với mấy con người sói đứng canh, khi bạn đến gần, bọn nó sẽ báo động và dzọt mất.
- bạn đi vào ruin, trước mặt bạn sẽ là một cái sảnh lớn, với một ngã rẽ bên trái dẫn thằng xuống chỗ witherfang, tuy nhiên nó bị đám sói chặn, bạn phải đi đường vòng (bạn sẽ đi qua 2 tầng ruin trước khi tới chỗ của witherfang. ở đây có một số quest phụ mình sẽ nói sau.
- vào đến hang của witherfang, bọn sói sẽ chặn bạn lại vào bảo bà chủ của bọn nó, bạn đồng ý đi vào, sẽ gặp một cô gái da xanh sếch-xi

, khá đẹp trừ khoảng cây cỏ mọc trên người và cặp mắt đen sì. Đây là nữ thần rừng/ma nữ rừng/ linh hồn rừng (muốn gọi sao cũng được) đồng thời cũng chính là witherfang (con sói trắng đã tấn công bạn 1 lần). Nói chuyện với nàng witherfang

và bạn sẽ biết được nguồn gốc của lời nguyền là từ anh xếp của bọn elf (Zathrian) mà ra, cô ta sẽ nhờ bạn thuyết phục lão elf già làng đến nói chuyện. Ở đây có 2 lựa chọn, mời lão Elf đến, hoặc thuyết phục người sói tàn sát cả làng Elf. Nếu bạn chọn cái thứ 2 thì sau này bạn sẽ có liên minh là người sói và bạn là một thằng ác độc.
- ta nói về lựa chọn hòa bình: bạn đi theo cầu thang bên trái, nó sẽ dẫn thẳng lên cái sảnh khi mới vào ruin (đây là cái cửa bị chặn khi nãy). Bạn sẽ gặp lão Zathrian đứng chờ sẳn (may quá, khỏi đi lòng vòng). Nói chuyện và thuyết phục lão đi theo bạn để đàm phán. Xuống đến nơi, 2 cái đầu nóng Zathrian và Swiftrunner sẽ gây ra xung đột sau 3-4 mẫu hội thoại, bây giờ, bạn sẽ chọn theo phe Zathrian hoặc Witherfang. Theo witherfang, bạn sẽ chiến đấu với Zathrian, mấy cái cây và bọn Shade, chiến thắng, Zathrian sẽ hối hận và chịu chết để hóa giải lời nguyền cho cả 2 bên, bạn sẽ có đồng minh là Elf, người sói sẽ được xóa bỏ lời nguyền và trở lại thành người. Theo Zathrian, bạn sẽ đánh với đám sói, kết thúc thì đồng minh vẫn là Elf, tuy nhiên đây không phải là kết thúc có hậu (ít nhất là đối với mình)
- nói sơ qua về các quest phụ:
*** quest "the mage's treasure: bạn sẽ nhận được bộ Juggernaut mạnh kinh hoàng sau quest này ***
+ ở east forest, bạn sẽ gặp 2 con Orge ở một khoảng rừng trống (là một phé tích cũ), ở đây, bạn sẽ thấy 1 tấm bia đá, kích hoạt nó, bạn sẽ bắt đầu quest, đồn thời 1 con revenant nhảy ra cùng với đám lâu la của nó, giết con revenant, bạn sẽ được item đầu tiên trong set Juggernaut (là cái gì thì quên rồi)
+ về lại west forest, gần chỗ thằng cây biết đọc thơ, phía trên đồi (bật map lên để xem), sẽ có cái bia thứ 2, nằm kèm với cái magic gì ấy (1 quest khác của game), trên bản đồ sẽ đánh 2 dấu chéo, nên đôi khi bạn sẽ click nhầm 2 cái với nhau. nếu click nhầm thì click lại, không sao cả. Ở đây, bạn sẽ giết thằng revenant thứ 2 và được cái item thứ 2 của set.
+ lại nói đến east forest, còn nhớ tấm bia chỗ cái barrier chứ, tương tự, bạn sẽ có item thứ 3 (đương nhiên phải đánh thắng mới có).
+ trong cái ruin, đi vòng vòng, bạn sẽ gặp 1 cái sảnh lớn, ở giữa có hồ nước và gần đó có cánh cửa bị khóa, bạn kiểm tra những phòng gần đó, trong một cái quan tài đá, bạn sẽ tìm được cuộn giấy hay quyển sách nói về một cái lễ tế để bắt đầu quest. Bạn đến chỗ hồ nước, nhặt một cái bình đất trong hồ, múc đầy nước. rời hồ nước, mang theo bình đất đến cái bàn thờ trong góc, đặt lên, quỳ xuống lạy, đứng dậy uống một ít nước tron bình, lấy bình đất rồi trở về hồ nước. bạn đỗ hết nước còn lại trong bình uống hồ xuống, cái bình sẽ vỡ tan và cánh cửa sẽ mở, đi vào trong, bạn sẽ thấy một hồn ma đứng nói lảm nhảm, nói bất kỳ cái gì với nó và nó sẽ rủ thêm 2-3 con Shade tấn công bạn, dẹp xong đám này, bạn nhìn vào cái quen tài đá cạnh hồn ma mới bị bạn giết, bạn sẽ tìm ra item cuối cùng của bộ juggernaut (là cái áo thì phải)
*** quest kế tiếp mình quên tên rồi, đại khái là bạn sẽ mở khóa được cái arcane warrior ***
+ đi lòng vòng trong ruin, bạn sẽ thấy một cái thư viện nhỏ, có cái bàn thờ bể và một cái phylactery, trong cái phylactery này có một viên ngọc, chạm vào nó để nói chuyện, nó sẽ cho bạn biết lịch sử của cái ruin, nó xin bạn giải thoát cho nó, đổi lại nó dạy cho bạn về arcane warrior. mang viên ngọc đặt lên bàn thờ, nói vài câu thì nó sẽ dạy bạn thuật arcane warrior, sau đó bạn hủy viên ngọc để giải thoát cho linh hồn bên trong.
một số hình ảnh:
lady of the forest (aka witherfang) (hình lớn quá, click vào để xem):

[spoil]
[/spoil]
juggernaut armor set:
+20% fire resistance
+20% cold resistance
+20% electricity resistance
+20% nature resistance
+20% spirit resistance
+1 armor
+10 mental resistance
Set: +3 strength
Set: +3 constitution