BIÊN NIÊN SỬ CỦA THEDAS
PHẦN II -THE GREY WARDENS
"In war, victory.
In peace, vigilance.
In death, sacrifice."
Câu châm ngôn này thể hiện rất rõ tính chất của 1 warden: Victory, Vigilance và Sacrifice.
Được thành lập vào thời kỳ đen tối nhất, khi The First Blight nổ ra như 1 bệnh dịch lan tràn và tàn phá Thedas. Dwarves gần như bị tuyệt diệt bởi Darkspawn, chủng tộc Elf thì khoanh tay đứng nhìn. Hơn 90 năm sau khi The First Blight bắt đầu, cả Thedas chìm trong sự hỗn loạn và chết chóc.
Những Grey Wardens đầu tiên, không ai khác hơn là những chiến binh hùng mạnh đến từ Tevinter Imperium - vương quốc cổ xưa bí ẩn nhất trên toàn cõi Thedas. Những chiến binh này tụ tập nhau lại tại Weisshaupt cùng bàn cách đối phó với căn dịch bệnh thế kỷ - The Blight. Không ai biết bằng cách nào - sử dụng ma thuật cấm hay nhờ sự trợ giúp của 1 thế lực nào đó, sau cuộc họp tại Weisshapt các chiến binh từ Imperium đã biến mất, thay vào đó là những cảm tử quân Grey Wardens đầu tiên.
Grey Wardens vừa xuất hiện đã làm thay đổi cục diện chóng mặt. Những chiến binh tinh nhuệ cưỡi trên lưng các con Griffons 1 lúc xử lý 2 -3 chục Darkspawn đã gây nên tếng vang lớn trên toàn cõi Thedas. Các vương quốc lớn nhỏ ra sức ủng hộ Grey Wardens, cung cấp cho họ trang thiết bị cũng như các chiến binh tinh nhuệ. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Grey Wardens nổi lên thành 1 thế lực hùng mạnh và cũng là cứu cánh cho cả Thedas để vượt qua The Blight.
Nghi thức The Joining của Grey Wardens quả thật không thể bắt nguồn từ ai khác ngoài các chiến binh đến từ Tevinter Imperium. Darkspawn nhiều khả năng bắt ngồn từ Tevinter Imperium thế nên phương pháp khắc chế Darkspawn cũng đến từ quốc gia cổ đại hùng mạnh này như 1 điều hiển nhiên.
Grey Wardens xuất hiện The First Blight bị chặn lại, nhưng cũng phải 1 thế kỷ sau, Grey Wardens lãnh đạo 1 đội quân thống nhất đến từ các quốc gia: Tevinter Imperium, Ciraine (sau này là Orlais - vương quốc nơi Leliana được nuôi dạy và trưởng thành) và Rivain mới dập tan được The First Blight. Trận chiến quyết định diễn ra tại Silent Plains, Dumat - the Archdemon bị tiêu diệt, Darkspawn bị đẩy lùi dần vào lòng đất.
Sau The First Blight, The Grey Wardens được tung hô như những người anh hùng, họ được mọi vương quốc cam kết ủng hộ nhằm ngăn chặn các thảm họa The Blight xảy ra trong tương lai. The Right of Conscription - Quyền Cưỡng Bức được trao cho The Grey Wardens từ khi đó. (The Right of Conscription - Quyền Cưỡng Bức là quyền lực được trao cho Grey Wardens nhằm huy động bất kỳ thế lực nào dù là vua chúa hay quý tộc vào dưới quyền của họ nhằm chống lại The Blight. Sau The Forth Blight, hơn 400 năm không xuất hiện Darkspawn, Grey Wardens và Quyền Cưỡng Bức của họ bị suy yếu do những lo sợ về mặt chính trị).
The Second Blight xảy ra 200 năm sau gắn liền với người anh hùng - Hoàng đế Kordillus Drakon, với sự vươn dậy mạnh mẽ của Đế chế Orlais thay thế cho 1 Tevinter Imperium đang trên đà suy tàn. Kordillus Drakon không chỉ là người thống nhất và tạo dựng nên Đế chế Orlais hùng mạnh cho đến tận ngày nay, ông còn là người sáng lập ra Chantry of Andraste dựa trên các bài tụng ca ngợi The Maker - Chantry of The Light của nhà hền triết - cô dâu của đấng sáng tạo - Andraste.
The Second Blight dưới sự lãnh đạo của Zazikel - Dragon of Chaos diễn ra 1 cách đầy bất ngờ ngay tại đại bản doanh của Grey Wardens. Thành phố Nordbotten - địa điểm đầu tiên Grey Wardens xuất hiện đã bị đánh úp và hủy diệt trong chớp mắt. Anderfels - 1 vương quốc thuộc Tevinter Imperium bị Darkspawn đe dọa và đứng trên bờ vực hủy diệt. Tevinter Imperium quyết định bỏ rơi quốc gia này để bảo vệ phần trung tâm của vương quốc. Quyết định này gây khốn đốn cho cả Grey Wardens khi đại bản doanh của họ ở Weisshaupt cũng bị bao vây.
May thay lúc này, đội quân hùng mạnh đến ừ Orlais dưới sự lãnh đạo tài ba của Kordillus Drakon xuất hiện. Họ cứu Anderfels và giải vây cho Weisshaupt. Grey Wardens hợp chung với quân đến từ Orlais dưới sự dẫn dắt của Kordillus dần dần đánh bật the Second Blight. Zazikel cuối cùng bị tiêu diệt tại Starkhaven thuộc Free Marches (vương quốc chính trong Dragon Age II).
Người hùng của The Second Blight không phải là 1 Grey Wardens, tuy nhiên ông có ảnh hưởng rất lớn đến thực trạng Thedas ngày nay. Cũng nhờ ông mà Orlais trở thành Đế chế mạnh nhất thay thế cho vai trò của Tevinter Imperium. The Chantry of Andraste cũng nhờ các chiến công của Kordillus và sự ủng hộ của Grey Wardens sau đó dần trở thành thế lực tôn giáo lớn nhất tại Thedas.
The Third Blight lại xảy ra 200 năm sau đó, dưới sự lãnh đạo của Toth - Dragon of Fire. Blight này diễn ra khá ngắn do Grey Wardens đã có sự chuẩn bị tốt. Tuy cuộc tấn công chính diễn ra tại Free Marches - 1 nơi có tình hình chính trị bất ổn định nhất và cũng không hẳn là 1 quốc gia thực sự, nhưng vẫn không thành công do Grey Wardens đã ép buộc được Tevinter và Orlais tham gia cuộc chiến.
The Fourth Blight nổ ra tại phương Đông, diễn ra tại các quốc gia: Free Marches, Antiva, Rivain và Anderfels. Tevinter và Orlais cũng bị tấn công nên từ chối gửi quân đi giúp đỡ các quốc gia khác. Trong thời điểm khó khăn đó, 1 người anh hùng đúng "chất" Grey Wardens nhất từ trước đến nay - The elf hero Garahel xuất hện, tập hợp lực lượng các nơi dưới lá cờ chung của Grey Wardens để chống lại The Blight. Trận chiến cuối cùng diến ra tại Ayesleigh, nơi mà Andorals - Dragon of Chains bị đâm nhát kiếm kết liễu bởi chính tay Garahel.
Lực lượng tập hợp dưới tay Garahel mạnh đến nỗi họ quét sạch sành sanh bóng dáng Darkspawn ra khỏi mặt đất. Nhiều người thực sự tin rằng The Blight sẽ chấm dứt từ đây.
Tuy nhiên 400 năm sau, The Fifth Blight nổ ra tại Ferelden - nơi chưa từng phải chịu thảm họa Darkspawn và cũng vào đúng thời điểm lực lượng Grey Wardens đang dần tan rã...