Dragon Age Origins PC VERSION 2009

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái crack : Skidrow.exe với cái bin_ship thì copy & replace ở đâu thế bác MRL :-?
.
___________Auto Merge________________

.
Oh , được rồi , không để ý :D:D:D
 
http://rpgcodex.net/phpBB/viewtopic.php?t=37800

link đây.....cái site này nó hơi extreme
toàn mấy chú rỗi hơi vào flame nhau vớ vẩn , khác gì gvn đâu :))

còn game dễ hay khó thì , mấy thằng đấy mới chơi được có 1 lúc , chả nói lên được gì nhiều về độ khó của game .
 
Nghe có nhột không các đồng chí?=))
I will have access to my copy tomorrow, and post impressions from an actual consumer's perspective (as opposed to a 15 year-old pirate living in a third world country typing SHIT SHIT SHIT and wondering if he's cool yet).
Đọc review cũng chỉ để rõ ràng hơn mà thôi.Mà mấy loại kiểu firstlook như này thì đọc cho vui,xem cá nhân nó phán là chính.
Một bên thì bảo:"mày chơi game này đủ 3 lần chưa mà phán?"
Bên còn lại:"tao đã ghét thì mắc đeck gì tao phải chơi những 3 lần?!"
=))
 
vừa cài xong chơi được 1 lúc , thấy story có vẻ hay quá :))
 
Đồ họa tương đối đẹp so với mấy game online :D
 
vừa cài xong chơi được 1 lúc , thấy story có vẻ hay quá :))
chơi 1 lúc đã thấy cốt truyện hay, đúng là đã lên thần =)) , phục đại ka quá

Intel Core 2 (or equivalent) running at 1.4Ghz or greater AMD X2 (or equivalent) running at 1.8Ghz or greater

còn cái dòng này thì sao, pen IV có chơi được ko
 
[spoil]Chơi đến cái khúc thằng Jowan với con Lily định trốn khỏi Circle, đến đó thì theo Irving hay theo Jowan giờ, ai chơi qua chưa :P [/spoil]
 
Đồ họa tương đối đẹp so với mấy game online :D

So sánh hay lắm, bác này chắc chơi game online hàng khủng mà VN không có nè :)

Game có là cốt truyện khá, hoành tráng.
Đồ họa mượt mà, tạo hình chi tiết. Tiếc là cảnh ngoài trời, đặc biệt là đất đá cây cỏ khá xơ xài. Nhưng túm lại là OK. Đồ họa theo trường phái tả thực, rất thích ( nhưng mà trông rất ảo ).
Gameplay quá may mắn với mình khi nó không đi theo con đường của NWN 2 ( đánh theo nhịp, nhảy ra nhảy vô ), mà nhào vô đánh liên tục ( đòn đánh rất rõ ràng, cử động khá ) nên kết hợp điều khiển nhóm dễ dàng hơn. Tóm lại gameplay kết hợp nhiều thứ, dễ thao tác, không rối rắm ( đơn giản đi rất nhiều so với các game trước của BioWare ). Thêm nữa rất thích cái Tatics của game.
Nhào vô chơi thử tiếp nào.
 
Cái đoạn phim giới thiệu về game này( cảnh 1 nhân vật biến thành con nhện) trên gamethu.net nó có trong game ko hay chỉ là phim giới thiệu game ko thôi.Em vào game thấy đoạn phim mở đầu ko hấp dẫn tí nào :(
 
daorigins20091102123248.png


female elf tạo ra cỡ này chơi mới vui, nhất là cái Origin, đòi "prima noctis" cái gì cơ
;))
trong Codex Playground có mấy cái hay hay....
 
daorigins20091102123248.png


female elf tạo ra cỡ này chơi mới vui, nhất là cái Origin, đòi "prima noctis" cái gì cơ
;))
trong Codex Playground có mấy cái hay hay....

cái thằng lùn nhìn bùn cười quá à thêm ss đi mấy anh ơi;)
 
có chắc chơi dc ko đê em còn kéo

Chắc là được, kéo đi, máy tớ 8600GT (Đang hỏng) mà vẫn high được, chỉ để một cái medium cho đỡ lag

Nhận xét sơ bộ sau....15 phút
Hình ảnh: Máy đang hỏng nên ko bật được full hoàn toàn nên cũng bó tay
Góc quay: Mới thấy 2 chế độ là góc nhìn từ trên xuống và sau lưng, cả 2 đều có cái hay riêng, sau lưng thì đi nói chuyện được còn từ trên xuống để choảng nhau và kiếm đồ

Trận chiến: Đánh chém tốt, máu bắn tung tóe, (Chém chuột mà cũng tóe hết cả máu lên người)

Hội thoại: Các câu thoại đối lập nhau rất lớn, hy vọng cốt truyện sẽ biến đổi theo cách mình muốn

Các cái khác: Game ảo vãi lúa, vừa đầu game mình đã gặp một em xinh tươi, nói chuyện một lúc thì lại gặp em đó trong phòng sách, quay sang đong đưa một tí, liều chọn "Gặp ở nơi riêng tư" ko ngờ em ý gật ngay và hẹn đến phòng mình vào buổi tối, lạ nhỉ (Gặp riêng mỗi em ý thôi mà cũng có hẳn một quest là sweet gì gì đó) :'>
Sau đó quay sang thằng bên cạnh nói chuyện một hồi nó cũng hẹn gặp riêng mình vào buổi tối, hãi quá chạy thẳng luôn ko dám ngoái lại...=((
 
...

Các cái khác: Game ảo vãi lúa, vừa đầu game mình đã gặp một em xinh tươi, nói chuyện một lúc thì lại gặp em đó trong phòng sách, quay sang đong đưa một tí, liều chọn "Gặp ở nơi riêng tư" ko ngờ em ý gật ngay và hẹn đến phòng mình vào buổi tối, lạ nhỉ (Gặp riêng mỗi em ý thôi mà cũng có hẳn một quest là sweet gì gì đó) :'>
Sau đó quay sang thằng bên cạnh nói chuyện một hồi nó cũng hẹn gặp riêng mình vào buổi tối, hãi quá chạy thẳng luôn ko dám ngoái lại...=((

Đọc câu cuối của bạn hài không chịu được :)). Vậy sau cùng Quest buổi tối với cô nàng ra sao?
 
nghe các bác kê hay quá đang kéo nè lâu ghê :(, có gắng cho bằng anh bằng em :P
 
Cũng mới gặp thằng đó, nói chuyện 1 hồi mình có lựa chọn đòi gặp riêng nó, ghê quá mới đầu game mà đã là gay rồi à 8-}
 
Game này dựng hình char thế là quá tốt rồi! In-game ss mà mặt nhìn rất sống động. Mass effect là game thứ nhất và đây là game thứ 2 tớ cho 10/10 dựng hình khuôn mắt nhân vật.

......đang cài game \m/
 
Mình thấy mặt đứa nào cũng vô cảm zzzz
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top