Dragon Age Origins PC VERSION 2009

Status
Không mở trả lời sau này.
Con rồng mình lấy con cung kite nó từ trong phòng kite ra đến cầu thang, mage dps pull threat, mage kite tiếp vừa chạy vừa đớp máu, tank cầm shield stun lấy lệ

Lúc đó em có wyne rồi đâm ra solo luôn với rồng, morri ở ngoài rỉa, leliana thì ranger bắn, char thì dual wield lao vào trâu bò thi máu với dragon :))
 
Chân thành cảm ơn ban. Nhân tiện đm bạn một cái :) Gần xong game, để đó chuẩn bị đi làm tối về chiến nốt, ngu si sao bò qua forum đọc được cái dòng spoil của bạn, quí bạn vl. Đm phát nữa


xin lỗi bạn Kronpas, cái này của bạn gửi cho tôi, tôi xin gửi lại cho bạn ,bạn thích ban ních tôi thì chỉ chứng tỏ bạn là thằng hèn, tôi chỉ chẳng may nói về cái kết của câu chuyện trong cái threat dài tới 82 trang, có khối thằng giỏi hơn tôi nó đã giải quyết xong, chẳng nhẽ tôi ko được nói tới cảm xúc của mình thế nào, tôi biết bạn có cái quyền ban ních người khác rồi chửi, tôi không thèm chửi bạn làm gì mặc dù bây giờ tôi thừa hơi để làm, chỉ mong bạn nói câu xin lỗi tới tớ.
.
___________Auto Merge________________

.
không chơi lại origin nữa ồi, bây giờ chơi call of duty, nhìn chặng đường dài đã qua mà không muốn chơi lại, (cộng với câu nói của bạn kronpas làm mình buồn ghê) để bao giờ mình học thêm tiếng anh sẽ cố gằng học thêm tiếng anh thật nhiều để hiểu cốt truyện...:P
 
xin lỗi bạn Kronpas, cái này của bạn gửi cho tôi, tôi xin gửi lại cho bạn ,bạn thích ban ních tôi thì chỉ chứng tỏ bạn là thằng hèn, tôi chỉ chẳng may nói về cái kết của câu chuyện trong cái threat dài tới 82 trang, có khối thằng giỏi hơn tôi nó đã giải quyết xong, chẳng nhẽ tôi ko được nói tới cảm xúc của mình thế nào, tôi biết bạn có cái quyền ban ních người khác rồi chửi, tôi không thèm chửi bạn làm gì mặc dù bây giờ tôi thừa hơi để làm, chỉ mong bạn nói câu xin lỗi tới tớ.

Vấn đề là người ta có spoil thì để vào tag, bạn ko để vào tag là cũng có lỗi rồi.
 
Gớm ạ, mắt bạn có toét nhoèn thì cũng phải nhìn được mình, thằng kronpas này, éo phải mod chứ? Có biết đọc thì cũng phải nhìn ra ai là người ban nick bạn chứ? Mà bạn có biết emo, biết buồn thì lúc bị nhắc khéo thò cái tay edit bài một phát ko được à :-/

Hót thì cũng phải lựa người mà hót nhé :\
 
Ko phải mod, nhưng có thằng mod bợ đít, vì được kế thừa chức vụ? =)
đánh kiểu lợi dụng AI bug thế khoe làm gì ...
Con củ kẹc đấy chơi ăn gian bỏ mẹ, melee lại gần thì tele mất, lại còn tempest các kiểu, đánh quân tử thế kẹc à =). Rỉa xa bắn chết nó là đúng cách rồi. Nhưng nightmare cũng chỉ 4 fireball là thọt
 
Khiếp, cả năm trời mình chả chat câu mẹ nào với mấy vị mod, chỉ vác mỏ đi troll khắp forum. Mà mấy vị mod hiện tại của box léo phải mình moi lên, mình té về vườn chỉ quẳng cái đơn rồi tếch, các vị ở lại bầu bán kiểu gì mình cũng .. léo quan tâm. Các bạn nhạy cảm khiếp, mod forum to như cái mâm bánh bao ấy nhỉ. Áng chừng cũng nhiều vị 8x mà hành xử cứ sặc mùi 9x =))
 
Heheh, tiền đâu ra nhiều dữ mua 300 cái flash =))

Tôi lúc đó chơi 1 con Dalish Elf warrior dual wield nên vừa ra khỏi Lothering là đi đó luôn, con rồng đó có gì đâu ta? Tôi có con Morrigan learn Heal nên đánh cũng bình thường. Lúc đó tôi đi là dùng Stan, Morrigan với Leliana cho Leliana dùng bow đúng ngoài, Morrigan set behavior là support rồi melee dps con rồng đó chết luôn. Lúc đó là còn chưa có mặc được Warden Commander armor, chỉ cầm thanh Asturian's Might mà cũng giết được.

Trong cái Ruins đó tôi thấy khó nhất là cái quest của cái legendary armor set Juggernaut. Lúc tôi đi đến đó mới có khoảng level 9 - 10 gì đó gặp 1 con revenant với 1 đống undead soldier nó summon lên là thôi cười. Lúc đó vẫn giết được 1 con revenant drop cái breastplate tại vì nó lên solo không có lính.

hàng ngày mình mua đến 4000 cai verium và 1000 cái flash 300 cái nhằm nhò gì:)):))
 
Heheh, tiền đâu ra nhiều dữ mua 300 cái flash =))

Tôi lúc đó chơi 1 con Dalish Elf warrior dual wield nên vừa ra khỏi Lothering là đi đó luôn, con rồng đó có gì đâu ta? Tôi có con Morrigan learn Heal nên đánh cũng bình thường. Lúc đó tôi đi là dùng Stan, Morrigan với Leliana cho Leliana dùng bow đúng ngoài, Morrigan set behavior là support rồi melee dps con rồng đó chết luôn. Lúc đó là còn chưa có mặc được Warden Commander armor, chỉ cầm thanh Asturian's Might mà cũng giết được.

Trong cái Ruins đó tôi thấy khó nhất là cái quest của cái legendary armor set Juggernaut. Lúc tôi đi đến đó mới có khoảng level 9 - 10 gì đó gặp 1 con revenant với 1 đống undead soldier nó summon lên là thôi cười. Lúc đó vẫn giết được 1 con revenant drop cái breastplate tại vì nó lên solo không có lính.

Mình toàn đi đường dã man tàn bạo nên tiền nhiều lắm =)).

Hồi đánh nó có con main Mage, morri, zervan với alistar, pt heal = potion nên đuối :)). Sau này lấy Wynne rồi thì vừa đánh vừa ngáp.

Mấy con Revenant đó thì khỏi nói rồi :|. Chơi ở Nightmare thấy nó khó hơn Dragon nếu ko có healer :|. Con bựa nhất là ở cái bia mộ cuối, tại nó có thêm con Skel mage spam Fireball, Chain light các thứ nữa :))

có ai đánh dc Flement ở cấp Nightmare thì chỉ giáo 1 phát =.=...thảm quá, chết lên chết xuống, tanker có khiêng, mastery 3 bảng kiếm khiêng, shield wall lung tung, hp350 mà nó cạp 3 phát là đứt =.=...

Tank rồng quan trọng là Resist bạn à, còn cầm khiên chủ yếu chống Cung với nỏ thôi. Có mấy con mage thì mua recipe + chế Greater Warmth Balm + mặc đồ Resist Fire vào là Ok, muốn an toàn nữa thì Glyph of Warding + Heroic Defense vào con tank là ngon thôi.
 
Cái con arcane horror đó sao lúc mình đánh nó chỉ tele giữa 2 cái vòng ở cuối thôi nhỉ? Hold cả pt lại chia ra 2 ngả 2 đứa đứng 1 vòng và tank đứng vòng còn lại, morri đứng giữa bắn bắn thế là nó đứng yên 1 chỗ tha hồ cho thịt.

Còn lính thì có cách lure dễ lắm, để pt đứng trên, lấy 1 con chạy nhanh xuống lao vào nó để nó tele 1 lần là lính hiện ra, xong chạy ngược lên lure sạch nó lên xử gọn rồi đem pt xuống.
 
Vừa chiến xong con Broodmother. Khó kinh hồn! Vừa hết máu, hết mana thì đánh nó chết. Sướng quá :*
 
mới chơi được vài tiếng DAO, có một cái rất buồn cười là mỗi khi mình nhận nhiệm vụ thì một số đứa trong party lại bị trừ tình cảm, chẳng hạn cái chú bent gì gì đó mà tui cứu trong tù ở lothering ý, và cả con pháp sư motherna gì gì đó nữa..... chẳng lẽ bọn này nó ghét giúp đỡ người khác đến thế à =))

mà cái cốt truyện của trò này sao mà lắm kẻ phản bội vậy, rồi binh đoàn darkspawn gì gì đó chui từ đâu ra hông biết nhưng sao tui thấy giống lord of the rings quá, không biết bao giờ được tham gia cái battle hoành tráng nhỉ :x
 
Leliana dùng mod reset talent, cho đi đường Dual khỏe phết, ko còn là cái chìa khóa di động nữa rồi. Mà đi đường Strength, Dex mặc giáp cầm kiếm to làm battle rogue hay hơn : ) Chiêu dùng mỗi momentum, stun với quay.
 
Ranger dam to, CC tàm tạm, chịu khó chế poison vác đi choảng boss tốt lắm, giật threat của tank suốt. Muốn dual wield lấy con assassin kia mà chơi, chứ lạm dụng mod reset quá cũng ko phải hay lắm.
 
Chân thành cảm ơn ban. Nhân tiện đm bạn một cái :) Gần xong game, để đó chuẩn bị đi làm tối về chiến nốt, ngu si sao bò qua forum đọc được cái dòng spoil của bạn, quí bạn vl. Đm phát nữa


xin lỗi bạn Kronpas, cái này của bạn gửi cho tôi, tôi xin gửi lại cho bạn ,bạn thích ban ních tôi thì chỉ chứng tỏ bạn là thằng hèn, tôi chỉ chẳng may nói về cái kết của câu chuyện trong cái threat dài tới 82 trang, có khối thằng giỏi hơn tôi nó đã giải quyết xong, chẳng nhẽ tôi ko được nói tới cảm xúc của mình thế nào, tôi biết bạn có cái quyền ban ních người khác rồi chửi, tôi không thèm chửi bạn làm gì mặc dù bây giờ tôi thừa hơi để làm, chỉ mong bạn nói câu xin lỗi tới tớ.
Kronpas hiện giờ không phải mod, tôi mới là người ban nick cậu, lý do rất đơn giản là spoil cốt chuyện, mức phạt từ 10-30 pts, cái này có ghi trong luật của box.

Ko phải mod, nhưng có thằng mod bợ đít, vì được kế thừa chức vụ?
Xin lỗi nhưng cậu đang ám chỉ mod nào vậy.
.
___________Auto Merge________________

.
mới chơi được vài tiếng DAO, có một cái rất buồn cười là mỗi khi mình nhận nhiệm vụ thì một số đứa trong party lại bị trừ tình cảm, chẳng hạn cái chú bent gì gì đó mà tui cứu trong tù ở lothering ý, và cả con pháp sư motherna gì gì đó nữa..... chẳng lẽ bọn này nó ghét giúp đỡ người khác đến thế à =))

mà cái cốt truyện của trò này sao mà lắm kẻ phản bội vậy, rồi binh đoàn darkspawn gì gì đó chui từ đâu ra hông biết nhưng sao tui thấy giống lord of the rings quá, không biết bao giờ được tham gia cái battle hoành tráng nhỉ :x
Tôi cũng thấy nó có phần giống LOTR, một nhóm người đi khắp nơi đoàn kết tất cả các vùng đất lại chống lại kẻ thù đang ngày càng lớn mạnh. Còn thiếu mỗi cái nhẫn mà thôi :))

Đã ai thử kiếm tiền bằng cách bán Potent Lyrium Potion chưa.
 
Yếu tim ko chịu được nhiệt thì về làng Elf mua tầm 300 cái Elfroot, về camp mua 300 cái Flash, vác 300 bình máu vào mà cắn. Lao vào đệ xông ra thì vừa chạy ra cửa vừa cắn máu :)). Giết xong hết đệ thì vào luộc boss.

Nói chung ruins này cũng không khó lắm, tớ chơi lần đầu xong Lothering thẳng tiến ra Ruins luôn, cả Ruins hóc mỗi con Rồng, lúc đó chưa có con Wynne, thành ra cast hết mớ paralyze là nó cắn chết :|. Cuối cùng chế thêm vài chục bình máu là qua.

con rồng mình đánh thấy ko khó lắm mà :| Mình cho 2 war áp sát, 2 mage ở ngoài cứ rỉa tự nhiên, có điều war uống máu liên tục, mage thì phải chạy như vịt đánh nó xong còn mỗi mình sống :">

Ah mà bạn nào tốt bụng up cái ảnh chỗ lấy quest unlock Arcane warrior hộ mình được ko :D Tìm mãi mà chả bít ở đâu. Giờ mình đang đánh lão Zathrian, mẹ đệ lão trâu vãi lúa, đánh hết lũ đệ xong còn mỗi mình bị lão thịt nốt, giờ đang tính lộn lại unlock AW.

Thank you bạn gì đó chỉ mình cách chơi range với con Arcane horor nhá b-) Mà có ai bít cách tặng quà cho đồng đội mình ko nhỉ :-/ Giờ đang muốn tán em Mor mà trong phần nói chuyện mình hết cái để nói rồi, còn mỗi xin dạy spec và kiss được em nó thôi =((
 
Cho mình hỏi nếu để main char làm leader thì nên theo hướng nào là toàn diện nhất và cộng các chỉ số nào để về sau ko băng khoăn khi xài two-handed hay shield +sword lẫn dual sword ( em là newbie RPG bioware, trước giờ mới chơi qua mass efect thôi nên ko có kinh nghiệm chơi D&D, mong các bác chỉ giáo)
 
Ông nào có mod rs skill thì share cái , đang muốn test lại vài con :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top