Old God là god do bọn Tavien (hay gì gì ấy, đế chế do mage thống trị đã bị lật đổ) thờ phụng sau khi bị sụp đổ còn god đc thờ phụng bây giờ là Marker của Chantry. Còn Darkpawn ko có nhiệm vụ tìm archdemon gì cả, archdemon chỉ đơn giản là chỉ huy đc tất cả Darkpawn ở dưới lòng đất(alpha thì chỉ huy đc 1 nhóm nhỏ thôi).
Old God rất nhiều chứ ko phải chỉ có 1 Old God bạn ơi (đó là lý do bài kia tớ để Old Gods), và tức là cũng có nhiều Archdemon.
Bọn Tavien là bọn nào sao mình ko nhớ nhỉ

Maker đơn giản là god "trùm", như Phật Tổ của đạo Phật, Chúa của Kitô hay Allah của Hồi vậy. Còn thì nếu theo lịch sử của mỗi đạo vẫn còn những vật thể (có thật hay lưu truyền) cũng có sức mạnh và đc thờ phụng thì toàn là god hết.
Cái chuyện darkspawn tìm Archdemon đc đề cập đến gần như hết cái game rồi mà bạn lại còn nói vậy là sao

Như đã nói bắt đầu từ khi bọn Mage quyền lực mò đc tới Heaven sau đó vì những tội ác, xấu xa của chúng làm hủy hoại, mục rửa Heaven nên bị Maker tống xuống trần gian vào biến thành những Darkspawn đầu tiên. Sau đó chúng tạo ra Brood Mother để bắt các chủng tộc khác xuống tạo ra đội quân Darkspawn. Huyền thoại về chúng sau đó biến mất, ko rõ đã chết hay chưa. Nhưng darkspawn thì sinh ra chỉ có 2 mục đích, thứ nhất là đào hàng trăm nghìn đường hầm dưới mặt đất để tìm cho đc
các Archdemon (hay đối với chúng là
các Old God) ngủ sâu ở dưới đó. Sau khi tìm đc 1 chú rồi thì việc thứ 2 là bắt đầu The Blight, tổng tấn công tất cả sinh vật trên mặt đất. Chuyện Archdemon có thật lãnh đạo tụi Darkspawn ko thì chưa rõ, chỉ biết sau khi tìm đc Archdemon thì Darkspawn bắt đầu tấn công có kế hoạch hơn, đông và nguy hiểm hơn.
Bà Fleneth cho Morrigan theo có 2 lí do, một là trau dồi phép thuật của Morrigan rồi hút sinh lực vừa tồn tại lâu và phép càng mạnh thêm, hai là để Morrigan làm cái ritual tạo đứa bé làm vật thế mạng cho Grey Warden, như vậy rõ ràng là bà này có nhắm tới thằng bé này vì lí do nào đó. Morrigan rõ ràng cũng biết nên ôm đứa bé đi một mình luôn. Tuy nhiên, khi bà này chết rồi, thì phải mất một thời gian bà ta mới quay(hồi sinh) trở lại được, lúc đó chắc rằng nhân vật chính đã chết(vì chỉ sống được tới 40)
Flemeth thì ko hút sinh lực, bả chuyển đồi hoàn toàn phần hồn qua Morri (như những đứa con gái khác). Morri thật ra nói chuyện đứa bé vì muốn khẳng định niềm tin về chuyện Fle lừa nó, chứ chuyện Fle thật sự muốn nhắm đến đứa bé ko hề đc khẳng định, và đương nhiên vì nguyên do gì bà già cần đứa bé cũng không (hay chưa) biết được.
Theo tớ thì có khả năng con Morri từ khi khám phá đc chuyện Grimoire rất sợ hãi về Fle cũng như vì biết đc quyền lực của bà mẹ và những mưu đồ của bà nên có vẻ như .... hoang tưởng. Và đó cũng là lý do nó cun cút ôm đứa bé đi. Ngay chính nó cũng hiểu là cái chết ko thể cản đc Fle.
Điều đó dẫn đến niềm tin của tớ là mình không hề hạ gục đc Flemeth. Chẳng qua chính mụ có ý định cho mình tưởng là đã hạ gục đc mụ để phục vụ mục đích riêng.
Sau đó, chính từ nguyên do trên nên dẫn đến một vài trường hợp đặc biệt có
thể là:
-Mụ không cần gửi Morri đi để mạnh rồi lấy thân thể. Vì mụ đã tự cho mình cái Grimoire rồi.
-Có thể mụ đã biết trc mình sẽ tới (vì tiên tri) nên đằng nào mụ cũng tráo sẵn Grimoire ~~> vẫn muốn lấy thân thể Morri.
-Mụ muốn cứu thế giới, vì nguyên do nào đó + thêm có thể mụ biết một mình mụ không chống đc Archdemon và darkspawn về lâu dài.
-Mụ muốn lấy thằng cu con Morri (đúng như Morri nghĩ) và làm trò gì đó (biến mình thành Archdemon hay biến thành thần hay gì gì ấy, ko biết,....)
.......
Nói chung tớ nghĩ ta sẽ còn gặp Flemeth nhiều
Bản mở rộng được giữ Item từ Return to Ostagar nên bà con liệu mà làm đi. Bộ set Cailan coi như là best cho tank rồi.
Cailan ko best tank đâu bạn. Mà cũng chả có bộ nào gọi là best tank đc hết, tùy tank thế nào nữa bạn::)