Dragon Age: Origins Version 2

Status
Không mở trả lời sau này.
Anora lên làm queen còn mình lên làm King thì không bao giờ có chuyện Alistair ở lại vì hai lý do :
+ thứ nhất : muốn cưới Anora thì Loghain phải còn sống
+ thứ hai : khi Anora lên làm Queen và mình là king sẽ đòi chém đầu Alistair nhưng nếu mình xin thì chỉ đuổi alistair đi.

Vì thế Cưới Anora và Alistair ở lại thì trong hai chỉ được chọn 1 =))

Cái thứ nhất của cậu là hơi nhầm, nếu để Allistair chém Loghain rồi chọn cưới Anora thì vẫn được, vì con Human Noble của tớ đã làm vậy

Còn nếu cậu tự tay giết Loghain thì mới ko thể cưới Anora và chỉ còn cách ủng hộ Anora hoặc Allistair lên thôi:))
 
mà lúc mình chơi đâu có đoạn am queen đòi chém đầu alistar nhỉ

Anora lên làm queen là chắc chắn đòi chém Alistair trừ khi cậu mai mối cho hai đứa cưới nhau với điều kiện Alistair không chém chết Loghain. Còn nếu cậu cưới Anora thì Loghain phải còn sống vì Anora không đồng ý lấy người giết cha.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lên youtube mà search đầy , chắc là cậu chọn nhầm thế nào chứ tớ chơi đi chơi lại 3 lần rồi chả lần nào mất Alistar cả :)
 
# Anora rules alone as queen: If The Warden supports her, Anora may rule alone as queen. If her father's life is spared, she will order that Alistair be executed to prevent rebellions. She will not insist on this if The Warden asks for mercy for Alistair, who will merely leave the party if this is granted.

# Marriage to Alistair: Anora and Alistair can be persuaded to marry. This topic can first broached in Arl Eamon's estate after rescuing Anora from Arl Howe. Note that Anora will not marry Alistair if he personally kills her father. Alistair and Anora may still marry if Loghain lives, if Alistair's personality has been hardened (though Alistair will still leave The Warden's party).

# Marriage to The Warden: If The Warden is a male Human Noble, it is possible to reign beside her if you choose the right dialogue options to ask for her hand in marriage. The hero must however seize the initiative twice to make this happen. First this topic must be broached by the hero and agreed upon in Arl Eamon's estate after rescuing Anora from Arl Howe while discussing the terms of their "alliance". The hero must ask her "What if you had a strong King beside you?" She will then tell him that he would make a fine prince and consort and, -if- his persuade skill is high enough, she will agree to marry him in return for his support in her bid to gain the throne in her own name. Second, when given the opportunity to select the next ruler, the player must state that he will rule by Queen Anora's side as her husband. If the player selects her as the next monarch without simultaneously making the announcement that he will rule with her, she will not make good on the promise she made to marry him in return for his support. Note that Anora will also refuse to marry the Warden if he personally kills her father even if the above two requirements are met. Neither will the warden have the opportunity to select the next monarch and thus marry Anora should a hardened Alistair slay Loghain.

Đấy, Copy nguyên xi từ DA:O Wiki. Khỏi cãi nữa :-<
 
Nếu muốn cưới con Queen thì đằng nào cũng phải để Alistair ra đi, nhưng mà tốt hơn là cho thằng Loghain ở lại vì để đến cuối nó chết thay mình chứ ;;)
 
Tớ để cho Allistair chém chết Loghain rồi cưới Anora lên làm King Consort, rồi Allistair vẫn ko bị sao ở lại đánh Archdemon đc mà, sao mọi người cứ nói như là mình lên làm King Consort và số phận của Loghain gắn liền với nhau ấy thế nhỉ :|

Chỉ cần mình ko tự tay giết Loghain thì liên minh với Anora thoải mái, và khi đó thì Allistair vẫn ở lại

Hầu như vì thế lực của Grey Warden mà người chơi đã xây dựng thì khả năng bảo vệ Allistair là gần như chắc chắn chỉ là muốn hay ko, vì dù ai lên làm lãnh đạo cũng cần mình ủng hộ còn gì :)
 
Prince-consort nhé không đc làm king đâu [-X .
@ minato bạn cứ thử đi nc với em queen , support nó nếu nó lấy mình , rồi khi nào giết thằng Loghan thì để Alistar giết => mình vẫn cưới em queen , alistar vẫn trong đội , nhưng phải max cái skill mình cái miệng nhé mình toàn tăng max nó đầu tiên
 
Chỉnh sửa cuối:
ờ, nhầm :P

nhưng mà cảm thấy nếu lựa chọn tha cho Loghain rồi để Allistair đi làm thằng nát rượu là một lựa chọn hơi bị nghiệt

Vì thứ nhất Loghain là thằng phản bội để vua chết, người người căm ghét, bản thân người chơi có thể ko thân thuộc gì nhà vua thì còn Duncan, mà cứ cho là Duncan mới quen thì giao tình với Allistair cũng đủ để mình cảm thấy tha cho Loghain là quá tính toán

Loghain lợi ở cái Champion unlock cho chiến thuật, nhưng nếu thử đặt mình vào thế giới của DA thì hai cha con Loghain và Anora đều cáo, sẵn sàng vì tư lợi mà bán đứng người thân :)). Tiêu biểu như khi cứu nó mà nó bán mình ngay cho Ser Cauthrien :|

nên thêm một lợi khí không bằng bớt một kẻ thù, với lại đằng nào thằng Allistair cũng ko khoái lên ngôi, nên mình mới lên để kiềm chế con Anora và để cho Allistair chém Loghain cho hả :P

Lần đầu mình chơi thì tại một char Mage nữ, đi ào ào đến mức phải đánh nhau trong Landsmeet vì ko đủ phiếu rồi còn hi sinh thân mình và cự tuyệt Morrigan, đẩy chú Allistair lên làm vua bằng được.

Còn lần 2 là Male Noble chơi đúng kiểu tính toán chính trị (mặc dù chính trị ảo) nên vừa sống lại vừa thắng đậm ở trong Landsmeet

Vì chơi thử hết mấy cái Origins nên biết được thằng quý tộc con ở trong ngục của Arl Howe là một thằng rapist nên lần nào cũng cho nó một đao rồi đời :-w
 
2 cha con nhà Loghan đều kinh cả , nó chỉ cho mình làm consort thôi còn quyền hành vẫn là của nó ,ơ mà đoạn nào bảo Alistar đi làm thằng nát rượu vậy =)) nghe hay vãi ;))
 
Chơi theo Noble Dwarf Origin thấy thằng cha Bhelen kinh vãi, giết anh cả rồi đổ tội cho anh hai, rồi ám hại cận thần của vua cha, thế mà ending lại trở thành vị vua "tốt", mở ra triều đại huy hoàng mới cho Dwarf 8-} Chắc giống Trần Thủ Độ nhà ta tận diệt chế độ cũ để ngăn loạn đảng trong chế độ mới =))
 
mình vừa up lên patch 1.03,patch xong dùng crack ở page 1 thì khi vào game mất thanh mana,có bạn nào biết cách khắc phục không?chỉ mình với
 
Cái Awakening mình vẫn có một số không hiểu :-? Chẳng hạn như con chó của mình đâu :-? Con chó của mình thành Grey Warden rồi đáng lẽ khi import thì phải có nó chứ.
 
Chơi theo Noble Dwarf Origin thấy thằng cha Bhelen kinh vãi, giết anh cả rồi đổ tội cho anh hai, rồi ám hại cận thần của vua cha, thế mà ending lại trở thành vị vua "tốt", mở ra triều đại huy hoàng mới cho Dwarf 8-} Chắc giống Trần Thủ Độ nhà ta tận diệt chế độ cũ để ngăn loạn đảng trong chế độ mới =))

Ông này hay nhỉ, bị nó hãm hại đổ vấy tội cho mà con support nó à :))

Mà tớ thấy nên cho chi tiết thằng con trai của Grey warden (dwarf noble) sau này kế vị ngôi vua của bọn lùn (giết thằng chú Blehen cướp ngôi, hoặc là được Harrowmont truyền ngôi) vậy mới hay.
 
Chọn Dwarf đến cái lúc Dark Ritual mới Morrigan thì :-& hết dám nghĩ :-&

Có ai chơi Elf Dalish, sau này có làm Keeper không :-?
 
Đưa ông già Harrow bảo thủ lên thì lại hãm bỏ xừ, nội chiến liên miên cộng thêm gây hấn với Human khiến ông ta cũng tèo không lâu sau đó (nghi là bị đầu độc ;))), Orzammar lại rơi vào hỗn loạn. Như thế thì thà rằng nhẫn nhịn mà đưa thằng em mình lên vậy, đằng nào thì mình sau cũng thành Paragon mà (dĩ nhiên là để Loghain thế mạng hay "ngủ" với Morrigan :-")

Mà "ngủ" với Morrigan mình nghi sẽ trở thành 1 Beowulf nữa lắm, tốt nhất là "không quan hệ bừa bãi" [-X

Btw có cái trích đoạn bắt chước Superman tới Trái Đất buồn cười vãi =)) Nếu God Child của Morrigan lớn lên đánh với Superman này thì sao nhỉ ;))
 
Thì Ubisoft sẽ bị kiện bản quyền chứ sao nữa =)) dù gì cũng chỉ là Parody thôi =))

Mà cây Starfang đẹp thế nó lại không cho mình mang sang Awakening :(

Như thế thì thà rằng nhẫn nhịn mà đưa thằng em mình lên vậy, đằng nào thì mình sau cũng thành Paragon mà
Làm gì mả thành Paragon :-/ Chẳng lẽ chế Full Automated Golem armed with Beam Saber, Beam Rifle and Anti-phys Shield à :-/
 
Paragon là kiểu như anh hùng trong xã hội dwarf mà, chứ có phải trở thành Golem đâu
 
Những Dwarf có cống hiến vĩ đại cho dân tộc nên được xưng như tổ tiên sống, gọi là Paragon.
Như Blanka chế ra than cháy không khói nên thành Paragon hay Cailin chế ra Avil of the Void và Golem đấy.
 
Những Dwarf có cống hiến vĩ đại cho dân tộc nên được xưng như tổ tiên sống, gọi là Paragon.
Như Blanka chế ra than cháy không khói nên thành Paragon hay Cailin chế ra Avil of the Void và Golem đấy.

Thế thì ta hoàn thiện phát minh của blanka bằng cách chế ra bếp lò , Có bếp thì mới dùng than chứ nhỉ =))
 
Đến cuối game, nếu còn sống thì Noble Dwarf sẽ được tôn làm Paragon với chiến công đẩy lùi Blight, được phép khôi phục nhà Aeducan, sau có thể xin quân của Human đánh darkspawn chiếm lại Deep Roads (nếu chọn Bhelen thì không sao nhưng chọn Harrow là ông ta đuổi quân Human đi ngay)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top