Bộ truyện này phần đầu thì hay, nhưng phần sau thì càng lúc càng dở vì các nhân vật quá mạnh, cứ chưởng qua chưởng lại, thậm chí chưởng cho 1 phát nát luôn địa cầu, đúng là nhảm. Tính cách nhân vật ác thì quá đơn điệu, ta không biết tại sao nhân vật đó lại theo phe ác, cũng chẳng rõ nhân vật đó có điểm tốt nào hay không, chỉ thấy toàn mặt ác, và cuối cùng thì bị Songoku (hoặc 1 thằng NV chính nào đó) đánh cho tan xác, thế là xong. Tui không thích cốt truyện như vậy, hời hợt chẳng có chút nội hàm nào cả.
Chưa kể là coi tới mấy phần sau, tui cảm thấy không hợp lý. Làm sao Songoku lại có thể giữ cho mình 1 tâm hồn trong sáng, không chút vẫn đục khi mà tay anh (hay ông ta) đã vấy máu quá nhiều. Tui chấp nhận là dù đã tiêu diệt nhiều kẻ địch, Songoku vẫn là người lương thiện, nhưng nếu nói là tâm hồn trong sáng không chút vẩn đục thì đúng là không tin được. Đừng quên là Kenshin dù tâm hồn lúc đầu cũng trong sáng nhưng sau khi gia nhập nghĩa sĩ Duy Tân, giết quá nhiều người, nên đến sau này cũng trở nên khát máu (là hình ảnh "Hitokiri Battousai" với ánh mắt chết chóc mà ta thường thấy), đừng nói gì tới Songoku, vốn là hậu duệ của dân tộc Xayda vốn khét tiếng tàn bạo. Vì vậy mà tui thích cái tên anh của Songoku (Yagato hay cái gì tương tự như vậy đó) với Gohan hơn, vì tính cách hai người này chân thực hơn Songoku.
Còn về vụ xuất bản, sao tui thấy hình như nó cũng giữ y mấy đoạn bị cắt xén hồi trước thôi thì phải. Còn ba cái bìa thì cũng chẳng có gì lạ. NXB KD mà không chịu xài bìa tốt thì làm sao cạnh tranh nổi với NXB trẻ chứ, chưa kể nếu tính ra số trang nhiều hơn lúc trước, với lại cái bìa đẹp hơn, so với giá gấp đôi lúc trước, thì hình như ta đang bị NXB KD chặt đẹp.