Các thím cứ chê Pawn của game này chứ e thấy nó khôn nhất hội game có bạn đồng hành rồi. Vấn đề là chọn được con chỉ số cao, skill mình cần và cả dòng tính cách nữa. Chứ chọn con mage để buff mà chọn dòng tính cách không chuẩn nó chỉ lao lên ăn thua với quái mà ko chịu buff thì ko vứt.
Như e chơi socerrer mà ko có pawn hút quái chắc ko ra được mấy cái skill cuối quá, cast ngốn time vãi cả ra (cơ mà ngon :v). Thích nhất chơi vòi rồng kéo nguyên 1 đám mob chơi thú nhún trên không
Thời đó làm gì có con game nào, mà game này ban ngày hàng loạt quái riêng biệt, ban đêm 1 loạt khác. Chứ đâu phải vài ba con lẻ tẻ như phế phẩm elden ring
Đôi Lick hay Wight gì đó ở Great Wall thì phải. Chắc một phần do e cầm Soc nên đánh đam phép vô nó như muỗi đốt, trong khi đám Pawn khi ấy cầm theo toàn con đánh dưới đất. Đôi này bay lửng lơ trên không nên bọn Pawn ko với tới. Nó lại liên tục đẻ ra đám xương quấy nhiễu nên ko ra skill được. 2 con đấy thì skill đủ kiểu khó chịu vãi hà
lần đâu chơi, ,đang ở làng, ko biết đi đâu, nhỡ nhận Q rồi đâm luôn vào cái Dark Ảrise, bị quái out level, nó hiếp cho ko thở nổi .
Sau này thuê pawn toàn kiếm con tank, rồi mình lên cũng ma thuật, ngắm bắn 1 phát mấy mũi tên, sau rèn đc cái kiếm lửa, chỉnh cho đệ chính đi bơm máu rồi toàn yolo vào quái.
Mà quả End game, nó cho mình lên làm thần hay gì đó, chỉ đứng nhìn, ko tác động gì đc, cú vl, còn mỗi chọn lựa tự sát để còn pawn của mình nó thành người