Là người hí hửng trông chờ game này đã lâu (từ đầu tháng 3 năm nay), cũng tìm hiểu nhiều thông tin và viết bài giới thiệu khá hấp dẫn, ly kỳ, nhưng đến khi chơi game này rồi thì thật là " không như mong đợi". Không dùng từ "thất vọng" bởi vì thực sự game này cũng đã làm nên một bước đột phá vĩ đại về hình ảnh, engine vật lý...nói chung tất cả những gì trong bài giới thiệu game (do mình viết) đều đúng thật, và nhà sản xuất đã "giữ đúng lời hứa" không hề "văng miểng" tí nào. Nhưng cái làm mình không hài lòng đó chính là cái cốt lõi của một game: yếu tố hành động nằm ở đâu và được thể hiện như thế nào mới là cái quan trọng - điều mà nhà sản xuất game đã thể hiện như những người nghiệp dư.
"Vuốt mặt nể mũi", phải nói tới thành công rực rỡ của game trước đã.
Trước tiên, độ hoạ phải nói là rất trong, rõ và sắc nét hết chỗ chê. So với game cùng thể loại (GTA, True Crime) thì chắc chắn là game đẹp nhất (cũng vì là game mới nhất). Nhưng cũng phải nói chút chút để làm thí dụ : Engine đồ hoạ cồng kềnh nhưng load khá nhanh, mọi chi tiết đồ hoạ từ trong xe và ngoài xe được trao chuốt khá kỹ, đường cong của xe rất rỡ ràng, không hề có răng cưa, bầu trời thì có 4 kiểu cơ bản được làm rất thật, phố xá thì rõ mồn nột từng chi tiết...hình ảnh tĩnh được thiết kế rất công phu và đáng được mọi người thán phục. Nhưng bù lại hình ảnh "động" như vết cháy bánh xe thì lại quá nhạt, không đặc trưng cho mỗi loại xe và chỉ xuất hiện trong tíc tắc rồi biến mất (cho sạch sẽ chăng ?)- yếu tố không chấp nhận được; khi va chạm phụ tùng văng tung toé toàn là những ô màu đen hình vuông, trong rất kỳ cục - nhưng cũng không quan trong, yếu tố chấp nhận được; hiện trường không được giữ nguyên vẹn, cho dù bán nguyên vẹn (như xác chết bị biết đi) cũng không , đi vài chục thước là thế giới đằng sau lưng lại tươi đẹp sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra ( khác với GTA Vice City) -yếu tố chấp nhận được vì làm giảm tính bạo lực; hình thù xe cộ bị trày xước, hư hỏng được làm rất đẹp và thật. Và cũng phaỉ kể đến các đoạn clip chuyển đoạn rất đẹp.
Kế đến là engine vậy lý thuộc hạng "số dách" không thể chê vào đâu được, đươc biều hiện trực tiếp, dễ thấy nhất qua mức độ năng nhẹ của va chạm, tương tác sau va chạm; vỡ cửa kình; bộ giảm sóc nhún nhảy trông rất tuyệt; bánh xe bị bắn nổ vỡi tung từng mảnh, banh xác pháo; va chạm mạnh có thể làm "bác tài ngủ gục" vĩnh viễn trong xe, xe vẫn từ từ lăn do còn trớn..v..v lần đầu tiên những yếu tố nhỏ nhặt nhưng lại nặng ký ấy được đưa vào thể loại game này. Nhưng không hiểu sao độ "rơ" vô-lăng của xe lại quá hẹp, gây khó khăn cho những cú ngoặt cùi chỏ, và xe cũng có phần bám đường quá "dính", trông di chuyển rất gò bó , điều khiển có cảm giác nặng nề, không kiểm soát tốt được, nhửng lúc chạy chậm thì độ "rơ" hẹp, khi phóng nhanh thì khọng có cảm giác "mất kiểm soát tốc độ", xe nó cứ lì lì như có trợ lực tay lái, độ rơ hẹp khi tốc độ cao thì đã đành, nhưng không hiều sao xe lại bám đường rất tốt khi càng chạy nhanh, những khi cua queo thì than ôi, chiếc xe nặng như cả chục tấn, chẵng thấy drag gì cả, ma sát giữa vỏ xe cao su và mặt đường giống như lấy 2 mặt giấy nhám chà lên nhau vậy. Yếu tố lái xe rất quan trọng trong thể loại này, và nhất là khi yếu tố hành động trong game này quá ít. Và không quên thêm 1 lời chê phũ phàng nữa với camera khi lái xe vừa ít góc nhìn (chì có 2 là 3rd và 1st) lại vừa ...không thấy đường, xe thiết to, camera thì thoải nên ..."tầm nhìn gần trên 10km". Mà lái xe lại không có nhạc CD, FM nữa chứ, nghe quảng cáo là mỗi xe mỗi tiếng máy gầm, tiếng pô xé... tưởng sao ai dè ...hai thứ đó mình lãnh đủ ...qua 6 loa mới ác chứ.
Về cách chơi thì có một điển rất đáng lưu ý, rất hay, đó là việc một tình huống có thể giải quyết bằng nhiều cách, không những chính người chơi mà máy cũng có thể linh hoạt, phá kế "dương đông kích tây" của ta một cách dễ dàng, ví dụ như: ta lấy chướng ngại vật chặn đường ra C, đi vô đường A để lùa nó ra cửa C, ai dè cu cậu thoát qua đường ra B, thậm chí có thể đường ra D mà chính mình còn...không nghĩ ra..hic..hic..tốn vài lần restart là cái chắc. Cũng kể thêm là ngoài nút nhấn ga như bao trò đua xe, trong game cò có thêm nút "vọt", giống như là để số 1 mà lết bánh vậy, khá hữu dụng đấy.
Cách thức di chuyển khi đấu súng, hành động trên đôi chân phải nói là rất chậm chạp, ù lì, lãnh đạn là điều khó tránh, đã vậy khi cuối xuống thì coi như đã đào mồ tự chôn mình, không nhúc nhíc rục rịch được tí nào, tuy cái này giống GTA nhưng bù lại GTA ...chay nhanh hơn. Và nói chung là không những không khá hơn GTA (hay thậm chí True Crime) mà game này còn "ăn bớt" những yếu tối khắc phục sự đơn điêu trong di chuyện và thao tác của thể lọai này như : hồng tâm to (làm cho bé lại), auto-aim với tầm rộng (làm cho tầm hoạt động hẹp đi), camera qua sát cũng làm cho hẹp lại bằng việc nâng cao hơn. Nhảy thì chỉ nhảy được về phía trước, bấm nhảy qua trái phải thì không hiều là Tanner đang nhay hay ...múa balê nữa..hic hic.. Thử hòi như thế làm sao mà ..."hành" với chả động "động".
Nói tới mấy cái feature như "đua xe", "lái xe dạo phố", "thử tài làm đạo diễn, kiêm diễn viên, nhà qua phim"... mới thấy game cũng có đầu tư khá công phu, nhưng lại làm loãng đi phong cách của game hành động ...thế mới thấy cho dù hình ảnh đẹp, tương tác vật lý tốt nhưng cái chính là chất hành động lại không có nét đặc sắc thì cũng không phải là một game hay.
Tóm lại, Driver 3 đã biểu diễn một cách chơi không thật sự thuyết phục đối với những người khó tính. Những ai chưa từng chơi qua loạt game GTA (bây giờ thì không nên chơi GTA vì đồ hoạ đã quá lỗi thời) thì Driver 3 cũng là một sự lựa chọn hay.