Lâu rồi không post nhưng vẫn thường xuyên lên đây hóng. Nói chung,trước giờ chỉ thấy có mình bác là mở sv tập trung vào newbie,mình thích cái ý tưởng đó của bác - chắc cùng tâm sự nên dễ đồng cảm.Tại sao cứ phải tập trung vào vấn đề "ôn lại kỷ niệm","cảm giác khi xưa",...,tập trung vào người chơi cũ mà không định hướng mở sv với góc nhìn mới,tập trung vào newbie,muốn phát triển thì phải hướng tới cái mới,chả ai hướng về cái cũ cả,dùng cái cũ để tạo tiền đề để đến cái mới.
Mấy ông chơi l2 giờ già rồi,mà già rồi thì cổ hủ,cổ hủ thì lạc hậu,giới trẻ chơi game bây giờ không phải như mình 10 năm trước đâu (mò mẩm,thiếu thốn ,...)cứ cãi nhau vụ donate mà ko vác đít ra đường xem tụi nhỏ nó có thể quăng hằng trăm triệu vào cái game vớ vẩn thế nào..
Đối với newbie thì l2 là 1 game mới,game mới hoàn toàn nên đừng đưa cái khái niệm của một người rành rọt l2 hơn 10 năm trời ra để gán vào mấy ông newbie,thử đứng trên gốc nhìn của một newbie mà nhận xét ấy.
Cộng đồng l2 ở vn như một cái hồ ấy,biệt lập và lẻ loi,nước hồ thì ngày càng cạn dần,nên nếu bác muốn phát triển thì nên đào một cái kênh dẫn mấy ông ở cái hồ cạn đó ra mà hòa mình vào cái dòng sông để thấy con sông nó thay đổi thế nào sau 10 năm.L2vn chết rồi,đạp mịa cái xác nó xuống sông luôn đi,gì mà cứ phải nếu kéo để ngửi cái mùi thối um để hoài niệm.
"Kỷ niệm không phải là thứ vui hay buồn,mà là thứ không thể quay trở lại được,tại sao cứ phải mãi nhìn về quá khứ mà quên mất hiện tại và đánh mất tương lại"
Tóm lại:
1. Mở rộng cái ao cũ,khai thông với con sông
2. Đào mịa cái ao mới
Phút trải lòng,nhà biệt thự rồi gạch đá gì không nhận nhé