v
[/COLOR]Hơn nữa ở Silent Hill 3 các Save của Harry ở Silent Hill 1 trở thành những mẩu thông tin câu truyện 17 năm trước sự kiện Silent Hill 3 cho Heather, theo mình bản SM là một thế giới khác so với toàn bộ bản khác, các bản Silent Hill 1,2,3,4,5 origins đơn giản chỉ là cuốn tiểu thuyết đang còn dở dang của ông nhà văn Harry( nếu để ý kĩ các bản sẽ có rất nhiều chi tiết dây dưa với nhau), ông ta lấy cảm hứng bằng cách lồng ghép mình và những người thân của mình cũng nư thị trấn Silent hill vào truyện, nhưng rất tiếc là ông ta chết trong 1 vụ tai nạn và cô con gái của ông ta vì quá đau buồn +ghét mẹ mình+ với việc bị ám ảnh cuốn tiểu thuyết này ( do Harry lồng mình và người thân vào truyện) thế mới có Silent Hill Shattered Memories ( những ký ức đảo lộn) hay Silent Hill SM chính là ngoài đời còn các bản khác đơn thuần chỉ là chuyện
cái này là giả thuyết đầu tiên mình nghĩ đến khi xem gameplay của Shattered Memories :(. Bởi nếu coi SM là kết của chuyện nhà Mason thì có thể nói toàn bộ SH 1,2,3,4 là fake, nhưng mình nghĩ không phải Harry lồng ghép mình và gia đình vào câu chuyện, mà đấy là trí tưởng tượng của Cheryl. Sau cái chết của cha, Cheryl quá đau buồn, nên ngập trong những cuốn tiểu thuyết của người cha rồi tự tưởng tượng nên những câu chuyện.
- 7 tuổi, trong thế giới trẻ con của Cheryl thì Harry là superhero , một mình lang thang khắp thị trấn sương mù tìm con gái. Cheryl ghét mẹ nên trong thế giới của cô bé, Dahlia là 1 bà già quái dị , tìm cách biến con gái mình thì Mother of God
-17 tuổi, nhận thức của Cheryl - Heather đã có phần chín chắn hơn, lúc này người cha không phải là superhero nữa,mà có thể chết khi phải đối mặt với quái vật khi trong tay không tấc sắt ( heather khi tương tác với cái ghế có nói câu đại loại là You always said you were the strongest man. Liar)cảnh Harry qua đời gợi mở về cía chết của harry
- 25 tuổi, khi trưởng thành hoàn toàn với nhận thức đầy đủ, thì người cha của Cheryl cũng như bao người đàn ông khác,có tâm sự, ham muốn , nhưng có 1 điều không đổi đó là tình yêu dành cho đứa con gái của mình, và cô phải chấp nhận sự thật đó là Harry đã thực sự ra đi
Nếu đi theo mạch như thế thì có thể coi SH0,1,2,3,4,5 là những cuốn tiểu thuyết của Harry (0,1,3 chưa hoàn thành, 2,4,5 có thẻ coi là những quyển độc lập)
còn nếu coi SM chỉ là re-imagining thì câu chuyện thị trấn Silent Hill như mọi người đã phân tích rồi
mà mình thì không thích ông harry áo hoa , chưa kể cái poster hao hao darkest fear .