Đồng ý với bác ở trên, tớ chưa đi Du lịch bụi ngoại tỉnh nhưng vòng vòng mấy huỵên xa xôi ở trong Tỉnh thì cũng đã từng thử qua.
Kinh nghiệm cho thấy đi bộ là cơ động nhất.
Đồ đạt mang theo phải tiết chế đến mới thấp nhất, quần áo 3 bộ là đẹp, còn lại cái gì có thể mua đc ở chỗ tới thì cứ thỏa mái.
Tiền mang theo đừng để tạp trung 1 chỗ, bọc càng nhìu chỗ càng tốt.
Tìm hiểu kỹ càng nơi mình sắp đến, nơi đó con người ntn, trật tự an ninh xã hội ra sao (chủ yếu vào nhà dân ngủ ké
)
1 điểm quan trọng là ăn uống, ko thể bỏ qua cái này, ăn uống ko hợp vệ sinh dễ kết thúc ở trong bịnh diện lắm
Đi chơi thì đừng thương người mà dính lừa tình.
Đối với bọn bán hàng rong, nhất quyết ko để tụi nó đụng, (bố biết nó móc cái gì của mình)
Hết,.:hug:
Kinh nghiệm cho thấy đi bộ là cơ động nhất.
Đồ đạt mang theo phải tiết chế đến mới thấp nhất, quần áo 3 bộ là đẹp, còn lại cái gì có thể mua đc ở chỗ tới thì cứ thỏa mái.
Tiền mang theo đừng để tạp trung 1 chỗ, bọc càng nhìu chỗ càng tốt.
Tìm hiểu kỹ càng nơi mình sắp đến, nơi đó con người ntn, trật tự an ninh xã hội ra sao (chủ yếu vào nhà dân ngủ ké
)1 điểm quan trọng là ăn uống, ko thể bỏ qua cái này, ăn uống ko hợp vệ sinh dễ kết thúc ở trong bịnh diện lắm
Đi chơi thì đừng thương người mà dính lừa tình.
Đối với bọn bán hàng rong, nhất quyết ko để tụi nó đụng, (bố biết nó móc cái gì của mình)
Hết,.:hug:
.cái này đi du lịch hay đi hợp tắc lao động kiểu mới vậy trời......đi du lịch kiểu vậy ngồi mẹ trên máy tính cho khỏe, mở cái google earth ra tha hồ mà đi...châu âu, á, mỹ click cái là tới nơi....
đặc biệt lưu ý là dân lao động Nha Trang khá là thuần phác và cởi mở, nếu chủ topic muốn biết gì thì cứ hỏi mấy ông xe ôm đó, mấy ổng chỉ nói hết cho mà nghe, nhưng còn chủ khách sạn/nhà trọ thì khác, nếu cần thì hãy nhờ mấy ông xe ôm trả giá tiền phòng giúp, có khi sẽ bớt được một khối :wink: nếu muốn tắm biển thì đừng tắm bãi Nha Trang, dơ bỏ bu, nhờ chủ khách sạn nó phone dùm cho xe khách chở đi Dốc Lết, sáng sớm hôm sau sẽ có xe đến rước đi, bãi Dốc Lết thì khỏi chê, nước xanh cát trắng sóng nhẹ nhàng, không biết giờ sao chứ 2 năm trước bạn tại hạ đi về vẫn còn khen đáo để
nếu muốn ăn hải sản thì tốt nhất là đón xe ôm đến Bến Đá, ngồi ghe ra đảo tới chỗ bè nuôi hải sản kêu người ta vớt lên làm tại chỗ luôn, vừa rẻ vừa tươi vừa... ặc ặc thèm... :'> chú ý là ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có quán nướng Lạc Cảnh với món bò nướng rất nổi tiếng, 50k/dĩa (giá 3 năm trước) gọi thêm bánh mì ra chấm nước ướp thịt bò rồi nướng lên ăn, mèng ơi...
ngoài ra còn phải kể đến tắm bùn và suối nước nóng nữa, tắm xong da mịn màng thấy rõ luôn, còn kinh hơn là sữa tắm con chim ku nữa :'>
đến nha trang nếu không đi tour ra các đảo thì chả có gì cả ngoài mấy di tích như kiểu nhà bảo đại, viện hải dương,... cái vinpearl thì đắt lòi :( vào đấy chán chết (nếu ít có cơ hội đi thì cố gắng đu cáp treo vào 1 lần cho biết để còn kể với bạn bè)

)!