- 12/11/08
- 538
- 80
Chả là đứa bạn gái mình bị 1 thằng ôn nào đó dọa trả thù vì làm nó mất bạn gái,mà cái thằng này quả thật vô duyên,lúc đầu nó theo tán con kia ,con kia ko thích nó,nó bèn nói phét là con bạn tui thích nó để chọc con kia ghen,rồi nhờ con bạn tui giả làm fan của nó,hổng dè con kia ko ghen mà ngc lại,tẩy chay nó luôn,thế là nó đổ thừa là tại con bạn tui làm nó trở nên như thế
,rồi nó dọa là sẽ trả thù,rạch mặt này nọ (thằng bệnh
),tại thg này cũng có máu mặt giang hồ nên con bạn tui sợ,nhờ mấy thg bạn thân (có tui) bảo kê giùm,mà tụi tui thì đâu thể túc trực bên nó 24/24 đc,ko biết các bác có kế sách nào ko ?
Chú thích thêm là thằng ôn con này ở Cam Ranh còn bọn tui ở Nha Trang,tuy ở xa nhưng nó cũng quen biết nhiều giang hồ ở NT này,ko biết nó có làm thật ko ?
,rồi nó dọa là sẽ trả thù,rạch mặt này nọ (thằng bệnh
),tại thg này cũng có máu mặt giang hồ nên con bạn tui sợ,nhờ mấy thg bạn thân (có tui) bảo kê giùm,mà tụi tui thì đâu thể túc trực bên nó 24/24 đc,ko biết các bác có kế sách nào ko ? Chú thích thêm là thằng ôn con này ở Cam Ranh còn bọn tui ở Nha Trang,tuy ở xa nhưng nó cũng quen biết nhiều giang hồ ở NT này,ko biết nó có làm thật ko ?

, bạn đừng lo lắng quá, nó nói vậy chứ thuê giang hồ đi đánh 1 cô gái à??? đảm bảo nó ko bị đánh thì cũng bị tụi kia khinh thôi