Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Siona giết cả cụ tổ và bố mình để thế giới thật sự đi vào Golden Path à, vl dark deep
Mỗi tội combat ngắn quá, ko tương xứng với quả build up lắm. Chắc đạo diễn cũng muốn tránh các vấn đề về logic trong combat, nhất là với cái vụ vũ khí/shield trong thế giới này, nên rush luôn.
Bữa thấy trên đeet đỏ bọn nó cũng cãi nhau vụ Mary Sue mà thấy có ông phân tích hay phết á. Kiểu ban đầu mới đọc/ xem thì khán giả sẽ tưởng là Mary Sue, Chosen 1 mà sau dần dần sẽ thấy lộ bản chất thật. Như trên tiktok cũng nhiều video của bọn gen Z sốc khi xem đến cuối phim part 2. Cộng với kết cục của các Mary Sue trong Dune là chết rất thê thảmnên ko bị tính là Mary Sue điển hình vô địch vũ trụ
Kể cả Duncan cũng ko hoàn hảo Mary Sue, đến cuối cùng sau mấy nghìn lần hồi sinh thì vẫn ...thiểu năng kiểu chỉ có tứ chi phát triển chỉ biết đánh nhau, cho dù có nhận được giáo dục "thông não" của Leto 2 cũng ko khá hơn
![]()
Giáp phần 1 lúc Paul nằm mơ chắc là sau này nâng cấp lên, lúc đấy mắt anh Paul xanh lét rồi mà. Giờ vẫn chưa xanh lắm.Phần 1 bộ giáp đẹp hơn , quả mấy anh Fremen từ cát chạy ra liên tục chủ yếu tô chất điện ảnh thôi nhỉ
Ý nghĩa story nghe hợp lý chứ cũng không hợp lý . Bi kịch và số phận bị sắp xếp khi main char không chống lại được . Và việc không theo (tin) một con người tài giỏi lãnh đạo (trước khi họ thất bại) mà chuyên đâm đít hay nghi ngờ , kéo chân sau mới là hành vi hợp lý ?
Bởi tui khoái cái story do phần đối thoại , dựng vài nhân vật và nền này kia hấp dẫn nhưng không phải fan tác giả .
Đế Chế sau thời đại Di Tản
Phần 2: Trận Chiến Cuối Cùng với Máy Móc Thông Minh
Bài viết trước đã kết thúc với sự kiện hai giáo phái Bene Gesserit và Honored Matres được hợp nhất thành tổ chức New Sisterhood, và Duncan Idaho cùng nữ tu Sheena chạy trốn trên con tàu chứa đầy ghola. Đây là kết thúc mở của cuốn sách cuối cùng mà tác giả Frank Herbert viết trước khi qua đời: ‘Chapterhouse: Dune’ (1985). Hơn 20 năm sau, con trai tác giả là Brian Herbert, được cho là dựa trên những ghi chép cuối đời của cha, đã chắp bút viết nốt cuốn sách cuối cùng trong dự định của Frank Herbert, tách thành 2 cuốn là ‘Hunters of Dune’ (2006) và ‘Sandworms of Dune’ (2007). Tuy nhiên văn phong và tình tiết mà Brian đưa ra không được nhiều ‘tín đồ’ của Dune công nhận [tác giả có vẻ xem hơi nhiều phim siêu anh hùng hoặc dùng hơi nhiều hương dược]. Dẫu vậy, mình cũng sẽ tóm lược một vài điểm chính của hai tập sách này để có thể khép lại loạt bài viết về Dune cho độc giả.
Theo đó, Murbella lãnh đạo New Sisterhood tiếp tục phải chống lại cùng lúc hai kẻ thù - những Honored Matres kháng chiến, và những người Tleilaxu trở về sau thời đại Di Tản, cầm đầu bởi Khrone - một gã Diện Vũ rất mưu mô xảo quyệt. Những người Tleilaxu này mới trở về nên đã thoát khỏi cuộc diệt chủng Tleilaxu trước đó của hội Honored Matres. Qua nhiều đấu tranh, Murbella đã chinh phục được toàn bộ Honored Matres, và tiếp nhận thị kiến từ kí ức tổ tiên để phát hiện ra Kẻ Thù bí ẩn ngoài vũ trụ xa xôi mà Honored Matres từng đối mặt là ai - đó chính là tàn dư của những cỗ máy thông minh mà con người từng đánh bại 15 nghìn năm trước trong Thánh chiến Bulterian. Omnius - cỗ máy từng thống trị loài người năm xưa, đã trở lại và đem theo đội quân hòng xóa sổ nhân loại, tấn công trên cả phương diện quân sự và vũ khí sinh học.
Gã Diện Vũ Khrone tiếp tục liên minh với Omnius, nhưng hắn có toan tính riêng để đưa những Diện Vũ lên thống trị Đế Chế. Trong khi đó, Murbella và hội Sisterhood kêu gọi nhân loại đoàn kết cho cuộc chiến chống lại những cỗ máy thông minh. Trên con tàu Ithaca mà Duncan và Sheena trốn chạy, có đem theo những lồng kính nuôi một loạt ghola của các nhân vật lịch sử từ thời Paul và Chani. Sheena đã kích hoạt các ghola để họ cùng tham gia vào trận chiến với Omnius [cameo cứ phải gọi là X-Men với Avengers: Endgame]. Trong trận chiến cuối cùng, Hiệp hội Không gian đã tước đi ý thức của Omnius và đẩy hắn vào không gian vô tận.
Duncan Idaho được tiết lộ chính là Kwisatz Haderach tối thượng, nhờ hoàn thiện mã gene sau hàng ngàn năm hồi sinh. Duncan tích hợp với phiên bản hồi sinh của cỗ máy thông minh Erasmus [xem loạt bài viết về Thánh chiến Bulterian và Nội chiến Thiên hà] để trở thành cầu nối giữa con người và trí tuệ thông minh, giúp hai bên có thể chung sống hòa hợp. Máy móc thông minh từ nay sẽ là đồng minh, là bạn của con người chứ không phải nô lệ hay công cụ như trước nữa. Trước khi chết, Erasmus cũng ‘tắt nguồn’ toàn bộ đám Diện Vũ - trở ngại cuối cùng của Đế Chế, bấy giờ nhân loại mới bàng hoàng nhận ra thông qua ám sát bản gốc và giả trang, bọn Diện Vũ từng thâm nhập vào xã hội Đế Chế sâu rộng đến chừng nào.
Kết thúc chiến tranh, Murbella và Duncan bắt tay để gây dựng nên xã hội mới. Các ghola được hồi sinh trở về tái thiết những hành tinh quê hương bị tàn phá, bao gồm cả Leto và Jessica tại hành tinh Caladan, Scytale với hành tinh Tleilax. Xứ Cát Arrakis cũng dần hồi phục, và ghola của Paul và Chani đoàn tụ bên nhau sau 5000 năm xa cách. (Và trong cái kết sến rện, đứng trước sa mạc mênh mông, Paul nói với Chani rằng “Ta đã yêu nàng suốt 5000 năm qua.”)
Haha, kết Disney vậy còn gìthôi thế này fan ghét là phải đạo, đọc k khác gỉ kịch bản show CW,kết hợp thêm các yếu tố thường thấy của các fanfic rẻ tiền trên tumblr, chối vc!

Paul nó nhìn đc golden path, rồi phương hướng để đạt đc golden path thôi cứ ko nhìn được chi tiết tương lai cụ thể ntn đâuUả Paul có thể đọc được tương lai mà vẫn để bị đánh bom mù mắt thế ae, cố tình à?
Cố tình. Sau khi mù Paul vẫn 'nhìn' được vì khả năng tiên tri của nó hoàn hảo đến mức mọi hình ảnh nhìn thấy trước đều trùng khớp với hiện thực, đến mức mà Alia còn hoảng sợ thốt lên rằng toàn nhân loại bị nhốt trong lời tiên tri của Paul.Uả Paul có thể đọc được tương lai mà vẫn để bị đánh bom mù mắt thế ae, cố tình à?
Nhìn nick thì biết2 bài trên đá nhau bôm bốp vậy mấy fen![]()

Cái mà câu truyện trong Dune 1 bảo phải cảnh giác đó là về cái gọi là charisma leader, tức là cảnh giác mấy kẻ dân túy có tài ăn nói kích động lòng người để rồi khiến mọi người mù quáng tin tưởng, thay vào đó hãy quan sát xem thực tế hắn đang dẫn dắt mọi người đi đâu.Phần 1 bộ giáp đẹp hơn , quả mấy anh Fremen từ cát chạy ra liên tục chủ yếu tô chất điện ảnh thôi nhỉ
Ý nghĩa story nghe hợp lý chứ cũng không hợp lý . Bi kịch và số phận bị sắp xếp khi main char không chống lại được . Và việc không theo (tin) một con người tài giỏi lãnh đạo (trước khi họ thất bại) mà chuyên đâm đít hay nghi ngờ , kéo chân sau mới là hành vi hợp lý ?
Bởi tui khoái cái story do phần đối thoại , dựng vài nhân vật và nền này kia hấp dẫn nhưng không phải fan tác giả .
Cái mà câu truyện trong Dune 1 bảo phải cảnh giác đó là về cái gọi là charisma leader, tức là cảnh giác mấy kẻ dân túy có tài ăn nói kích động lòng người để rồi khiến mọi người mù quáng tin tưởng, thay vào đó hãy quan sát xem thực tế hắn đang dẫn dắt mọi người đi đâu.
Tất nhiên câu truyện trong Dune nó không phải chỉ là bài thuyết giáo thô kệch như vậy mà nó còn nhiều yếu tố phức tạp, như việc dân Fremen vốn tàn khốc cũng không ngại chơi Jihad, hay việc thằng Paul về sau cũng thực hiện đúng lời hứa cải tạo lại hành tinh Dune. Nó chỉ là khiến người đọc nhận ra việc có 1 lãnh tụ Gary Stu bá khí ngút trời như Muaddib dẫn dắt chưa chắc là 1 việc tốt.