█ Dune Trilogy █ Part 3 (18/12/2026) - Từ tiểu thuyết KHVT bán chạy nhất mọi thời đại

Phim này hồi cái teaser có đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con ( lên phim k có )
- cha sở hữu cả 1 hành tinh
- ông ấy cũng sắp làm mất nó luôn

Khiến mình còn nghĩ cái nhà Atreides này là kiểu quý tộc sắp tàn , sắp phá sản phải bán thuộc địa trả nợ nên cố làm phi vụ cuối trên Arrakis =))

đoạn này là thoại của mẹ chí tôn Gaius khi Paul lấy ông già ra khè =))
 
Hoàng đế ko dám trực tiếp tiêu diệt nhà Atreides vì nhà đó có đủ khả năng đứng lên kêu gọi mọi gia tộc khác cùng đứng lên
Nhà Atreides cũng chẳng phải bá đạo, cái chính là nhà này đời này cả 2 cha con đều có khí chất vương giả, chỉ bằng đôi câu vài lời là có thể khiến người khác tin phục, thề sống chết đi theo lao động đường phố tá.
Lính nhà Atreides cực kỳ trung thành, đều sẵn sàng tử chiến đến cùng, tướng nhà này cũng đều thuộc hàng legendary và đều do 1 tay lão Leto thu phục nhân tâm.
Nhà Atreides có thể nói là hình mẫu của 1 quý tộc hoàn hảo, quân chủ anh minh còn thần dân trung thành, vì vậy nên được các gia tộc khác kính phục và hướng tới.
Nhà Atreides có đủ khả năng để triệu tập các nhà khác để lật đổ Hoàng Đế, bởi vậy nên Hoàng Đế mới sợ và ra tay trước. Quân đội của Hoàng Đế đủ sức dẹp yên 1 hay 2 nhà đơn lẻ nhưng cả đại gia tộc hợp sức vẫn dư sức dẹp quân đội Hoàng đế. Cán cân nó là thế. Ngoài ra còn có 2 thế lực khác ngoài Hoàng đế và Hội đồng Landraad (hội các gia tộc liên thủ) là Hiệp hội không gian và Giáo phái Bene Gesserit. Hiệp hội không gian thì mặc dù ko có quân đội hay lãnh thổ nhưng 2 thằng kia chả bao giờ muốn đụng chạm vào nó bởi vì nó nắm trong tay tàu không gian có khả năng di chuyển, vận tải xuyên vũ trụ. Còn phe Bene Gesserit nắm quyền lực ngầm thông qua 3 con đường di truyền-hôn nhân-tôn giáo (mẹ của Paul là VD điển hình).
 
Chỉnh sửa cuối:
Vl nghe đồn 1/1 mới chiếu tại Vn
 
Rạp cần phim bán được ghế để bù lỗ nên phim này chắc còn lâu mới ra rạp
 
Bây h phần 2 mới đc greenlit thì đến éo bao h mới có phim để xem.
 
Phim xem khá hay đấy chứ. Có mấy cái đạo diễn show nhưng ko nói thì chắc xem kỹ chút mới thấy.
 
Bây h phần 2 mới đc greenlit thì đến éo bao h mới có phim để xem.
Chắc tầm cuối 2023. Josh Brolin bảo nếu đc greenlit thì hè sẽ quay rồi
Dune (1) quay hè 2019, dự định ra mắt tháng 12 2020 nếu ko dính dịch.
Dune (2) nhanh hơn do kịch bản đang đc viết rồi, trang phục, trường quay, nhân sự.. cũng đã có phần lớn từ phần 1 rồi nữa.




Mà tựa phần 2 sẽ là gì nhỉ ? Dune Part 2 hay Dune 2: The Prophet ?
 
Vừa xem xong, về mặt chuyển thể phim làm quá tốt, các cảnh trong phim y như những gì mường tượng trong đầu lúc đọc truyện. Tay diễn Paul chọn quá chuẩn, đoạn thức tỉnh terrible purpose diễn đỉnh thật.
 
gurney còn sống ko nhỉ?

Vừa xem xong, về mặt chuyển thể phim làm quá tốt, các cảnh trong phim y như những gì mường tượng trong đầu lúc đọc truyện. Tay diễn Paul chọn quá chuẩn, đoạn thức tỉnh terrible purpose diễn đỉnh thật.
đoạn trong lều ấy hả
 
Kể cũng sướng thật, truyện vừa của phương Tây lại vừa quá nổi tiếng nên ko cần biết lời lãi thế nào cũng vẫn sẽ làm tiếp. Còn của Nhật thì cứ phải ngóng lên ngóng xuống, lời ít hay lỗ một phát là xếp xó luôn :-<
 
Amazing Shots of DUNE :

 
Mẹ,công nhận lần đầu tiên coi 1 phim 2 tiếng rưỡi mà phải thốt lên "sao phim ngắn thế"[-(
Screenshot_20211023-235727_Twitter~01.jpg
Screenshot_20211024-000339_Twitter~01.jpg
 
gurney còn sống ko nhỉ?


đoạn trong lều ấy hả
Gurney vẫn sống, Thufir cũng sống luôn.

Đoạn terrible purpose là đoạn trong lều đấy, Paul thức tỉnh hoàn toàn khả năng tiên đoán và nhận ra vận mệnh khủng khiếp của mình.
And he thought: I’m a seed.


He suddenly saw how fertile was the ground into which he had fallen, and with this realization, the terrible purpose filled him, creeping through the empty place within, threatening to choke him with grief.

He had seen two main branchings along the way ahead – in one he confronted an evil old Baron and said: ‘Hello, Grandfather.’ The thought of that path and what lay along it sickened him.

The other path held long patches of gray obscurity except for peaks of violence. He had seen a warrior religion there, a fire spreading across the universe with the Atreides green and black banner waving at the head of fanatic legions drunk on spice liquor. Gurney Halleck and a few others of his father’s men – a pitiful few – were among them, all marked by the hawk symbol from the shrine of his father’s skull.

‘I can’t go that way,’ he muttered. ‘That’s what the old witches of your schools really want.’

‘I don’t understand you, Paul,’ his mother said.

He remained silent, thinking like the seed he was, thinking with the race consciousness he had first experienced as terrible purpose. He found that he no longer could hate the Bene Gesserit or the Emperor or even the Harkonnens. They were all caught up in the need of their race to renew its scattered inheritance, to cross and mingle and infuse their bloodlines in a great new pooling of genes. And the race knew only one sure way for this – the ancient way, the tried and certain way that rolled over everything in its path: jihad.


Surely I cannot choose that way, he thought.

But he saw again in his mind’s eye the shrine of his father’s skull and the violence with the green and black banner waving in its midst.
 
xem lại lần 2 cùng với trailer có những đoạn thoại ko xuất hiện thì cảm giác có Director's Cut quá

thiếu sót quá nhiều tình tiết quan trọng bên phía Harkonnen, Gurney, Yueh và Piter đều ko đủ thời lượng
 
Nhớ bản cũ nó làm chiếc xe khai mỏ hình con bọ tròn tròn giống y game dune 2000, sang bản này làm lại rồi.
 
Phim làm mấy cái đại cảnh đẹp vãi, chú Timothee diễn hay thật, bằng tuổi chú nhện Holland mà chú này diễn tốt hơn nhiều, lướt sơ thấy toàn đóng phim tâm lý hèn gì mấy cảnh nội tâm đóng nhập tâm vkl
 
Film này coi màn ảnh rộng quá đã mắt. Thiết kế trang phục của film xứng đáng đc Oscar.
 
Gurney vẫn sống, Thufir cũng sống luôn.

Đoạn terrible purpose là đoạn trong lều đấy, Paul thức tỉnh hoàn toàn khả năng tiên đoán và nhận ra vận mệnh khủng khiếp của mình.
trên phim làm cụt lủn quá, mà trong các vision của Paul quá tập trung vào đứa con gái, mình xem còn nghĩ bố thì chết mà con cứ mơ tưởng đến gái
 
hình như Paul chỉ là false prophet thôi đúng ko? Nhưng nó lợi dụng điều đó để gây ảnh hưởng tập hợp quân Fremen để lật đổ Hoàng Đế nhỉ?
 
Back
Top