- 23/4/05
- 10,674
- 2,814
Bà già trùm hội Ma Sơ biết thằng Paul là Chosen One rồi mà vẫn đi ủng hộ diệt nhà Astreides nhĩ? Ko sợ nó ngỏm luôn à, làm sao mà tin lời hứa miệng được mà cũng ok nhĩ? Ae nào xem truyện rồi giải thích chôe này với !
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bà già trùm hội Ma Sơ biết thằng Paul là Chosen One rồi mà vẫn đi ủng hộ diệt nhà Astreides nhĩ? Ko sợ nó ngỏm luôn à, làm sao mà tin lời hứa miệng được mà cũng ok nhĩ? Ae nào xem truyện rồi giải thích chôe này với !

Hôm nay đi xem lại Dune Imax mới để ý trận duel cuối cùng các nhân vật lẫn khán giả ai cũng nghĩ Paul là better fighter đánh áp đảo thắng gọn gàng, gần như là 1 trận anti climax hạ nhục đối thủ.
Nhưng ít ai để ý thằng này khôn lỏi chơi cheating, vốn dĩ nó coi vision tua đi tua lại học hết moveset con nhà người ta rồi, vô trận chỉ việc dodge block parry đúng timing thôi![]()


Trình Paul hơn nhưng do chưa duel không shield bao giờ nên hơi bỡ ngỡ thôi, trong truyện nó cũng kề dao vào cổ thằng kia mấy phát đòi đầu hàng mà, trình phải hơn kha khá mới làm được như vậy.
Theo như tui xem thì có cái hiểu hoàn toàn khác, cái chết của Paul trong vision là "cái chết cần thiết". Ở trong tương lai đó Paul sẽ bị Jamis đâm 1 nhát vào bụng, nhưng có thể Paul vẫn ko chết hẳn mà đó là trigger để Paul Khaleesi etc etc được trổi dậy. Lúc coi vision khúc đó vốn đã có tiếng nói lồng vào "Paul has to die, so that blah blah can rise". Cần nhớ rằng Paul phải thua trận duel này thì mới có cái tương lai Paul làm bạn (hoặc đệ tử) của Jamis và được truyền thụ các kinh nghiệm sa mạc. Nhưng thực tế Paul đã cancel toàn bộ tương lai đó bằng cách giết Jamis.việc nó thấy vision bị Jamis giết là vì trong tâm có 1 phần nó muốn chết để ko xảy ra thánh chiến

Đoạn nó giết lão da đen kia tức là nó từ chối đi theo định mệnh đc sắp đặt sẵn phải ko các bác.
.Để trở thành kẻ nắm quyền thì phải học cách tàn nhẫn và máu lạnh, ở đấy có 1 câu thoại của bà mẹ là " Paul mặc dù train đầy đủ nhưng nó chưa từng giết người bao giờ ". Đó là lần đầu tiên thằng Paul phải giết người để giành vị trí thủ lĩnh.
@phim này đi xem bị ngủ gật 1 vài đoạn.
Ko phải chê, mà là do cốt truyện chính trị cảm thấy nó làm chưa tới ( chi tiết ). Mình dân ngoại đạo, lúc xem đoạn trao quyền tiếp quản hành tinh cát cho cha của Paul đã thấy phim này có hơi hướng chiến quốc kiểu tàu khựa trộn với magic, nhưng ở " quy mô thiên tử và chư hầu " ít chư hầu hơn ( chứ ko phải nhỏ hơn ), hiện tại mới chỉ là 4 vương quốc ( emperor / Atradies / Harkonence / Fremen ). Kèo âm mưu chính trị xoay quanh thế giới này chỉ đơn giản là " cái cớ đường hoàng ". Ví dụ có 1 đoạn chính trị nhập nhằng ( khá hay ) khi vision khiến cho Paul còn hiểu được là tuy đại gia tộc của mình bị thảm sát, nhưng sau này những cuộc holy war của mấy quốc gia khác toàn là vì mục đích lật emperor và tranh cướp hương dược dưới cái cớ là trả thù cho cha mình.
Câu chuyện về tay bác sĩ spy thì diễn biến và end hơi lởm.
Combat ko ngon, ko bi tráng, chỉ cảm thấy như kiểu nó được định kế hoạch sẵn vậy( kể cả phe thua ), gần như là ko có biến số.
Chứ còn concept, dựng phim, nhạc, âm thanh, phục trang, đại cảnh, nhân vật, sự riêng biệt và độc đáo của mỗi vương quốc v..v thì đỉnh vl, Imax đáng đồng tiền bát gạo. Đặc biết ấn tượng quả voice command của giáo hội.
Timo mặc sét đồ hoàng tử nhìn quý tộc đừng hỏi.
7.5/ 10.
Trong truyện mô tả dr Yueh cũng vãi lều phết chứ ko cụt như phim. Bản thân phim lược bỏ nhiều thứ từ truyện lắm mà đã dài rồiĐể trở thành kẻ nắm quyền thì phải học cách tàn nhẫn và máu lạnh, ở đấy có 1 câu thoại của bà mẹ là " Paul mặc dù train đầy đủ nhưng nó chưa từng giết người bao giờ ". Đó là lần đầu tiên thằng Paul phải giết người để giành vị trí thủ lĩnh.
@phim này đi xem bị ngủ gật 1 vài đoạn.
Ko phải chê, mà là do cốt truyện chính trị cảm thấy nó làm chưa tới ( chi tiết ). Mình dân ngoại đạo, lúc xem đoạn trao quyền tiếp quản hành tinh cát cho cha của Paul đã thấy phim này có hơi hướng chiến quốc kiểu tàu khựa trộn với magic, nhưng ở " quy mô thiên tử và chư hầu " ít chư hầu hơn ( chứ ko phải nhỏ hơn ), hiện tại mới chỉ là 4 vương quốc ( emperor / Atradies / Harkonence / Fremen ). Kèo âm mưu chính trị xoay quanh thế giới này chỉ đơn giản là " cái cớ đường hoàng ". Ví dụ có 1 đoạn chính trị nhập nhằng ( khá hay ) khi vision khiến cho Paul còn hiểu được là tuy đại gia tộc của mình bị thảm sát, nhưng sau này những cuộc holy war của mấy quốc gia khác toàn là vì mục đích lật emperor và tranh cướp hương dược dưới cái cớ là trả thù cho cha mình.
Câu chuyện về tay bác sĩ spy thì diễn biến và end hơi lởm.
Combat ko ngon, ko bi tráng, chỉ cảm thấy như kiểu nó được định kế hoạch sẵn vậy( kể cả phe thua ), gần như là ko có biến số.
Chứ còn concept, dựng phim, nhạc, âm thanh, phục trang, đại cảnh, nhân vật, sự riêng biệt và độc đáo của mỗi vương quốc v..v thì đỉnh vl, Imax đáng đồng tiền bát gạo. Đặc biết ấn tượng quả voice command của giáo hội.
Timo mặc sét đồ hoàng tử nhìn quý tộc đừng hỏi.
7.5/ 10.

Florence Pugh trong Little Women đóng cái vai láo toét hơn nữa, trong black widow còn đỡcoi xong black widow và hawkeye là ghét nhỏ florence pugh này : tính cách náo toét + mập + fake russian accent chói tai .
mà thật ra trong black widow thì tất cả các nhân vật nữ đều đáng ghét .
![]()