Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ko nghĩ bọn harkonnen dịch chuyển cả đạo quân xuyên ko gian tới.phần 1 cũng k thích cách làm phim lắm, từ đầu phim tới đoạn đổ arrakis thì rất hay, quay đẹp, worldbuilding đỉnh gợi mở sự tò mò vl, nhưng từ giữa phim tới lúc tộc atreidus bị tận diệt coi thấy nó chán chán, k biết sách viết sao nhưng thấy cái nhà này bị diệt hơi ngu, mấy pha lên đồng của thằng paul coi mệt vl ( nhất là mấy quả có con chani, xem mà cứ như bị vong ám ), end phim hơi thốn nhưng vì end kiểu đó nên cảm giác cả phần 1 là 1 cái trailer dài gần 3 tiếng cho phần 2, nên vẫn có hứng để hóng phim

Từ lúc Leto chấp nhận yêu cầu di chuyển đến Arrakis của hoàng đế là số phận của nhà Atreides đã được định đoạt rồi, những đoạn sau đó chỉ là hành động giãy dụa vô nghĩa của Leto thôi. Phải hiểu quân Sardaukar của hoàng đế có thể dễ dàng tiêu diệt bất cứ gia tộc nào, nhưng hoàng đế không thể diệt tộc bừa bãi vì như vậy sẽ khiến tất cả các đại gia tộc liên hợp lại đồng quy vu tận (gia tộc lớn nào cũng sở hữu 1 đống vũ khí nguyên tử), vậy nên hoàng đế cần tìm 1 kẻ chịu tội thay đó là nhà Harkonnen đang có lý do 'chính đáng' để diệt nhà Atreides (vì Atreides 'cướp' Arrakis của Harkonnen).phần 1 cũng k thích cách làm phim lắm, từ đầu phim tới đoạn đổ arrakis thì rất hay, quay đẹp, worldbuilding đỉnh gợi mở sự tò mò vl, nhưng từ giữa phim tới lúc tộc atreidus bị tận diệt coi thấy nó chán chán, k biết sách viết sao nhưng thấy cái nhà này bị diệt hơi ngu
phần 1 cũng k thích cách làm phim lắm, từ đầu phim tới đoạn đổ arrakis thì rất hay, quay đẹp, worldbuilding đỉnh gợi mở sự tò mò vl, nhưng từ giữa phim tới lúc tộc atreidus bị tận diệt coi thấy nó chán chán, k biết sách viết sao nhưng thấy cái nhà này bị diệt hơi ngu, mấy pha lên đồng của thằng paul coi mệt vl ( nhất là mấy quả có con chani, xem mà cứ như bị vong ám ), end phim hơi thốn nhưng vì end kiểu đó nên cảm giác cả phần 1 là 1 cái trailer dài gần 3 tiếng cho phần 2, nên vẫn có hứng để hóng phim
) nói chứ ko hiểu sao bọn critics khen phim này nhiều vlin
thử ZS với lại Guy Ritchie làm kiểu này thì chắc ăn chửi ngập mặt
nay ngồi xem cố mà vẫn ko cảm được
ấn tượng nhất là editing và nhạc chứ pacing và nội dung dở hơi vl 
ko thấy hay chỗ nào hếtLàm dc thì làm đi.uh) nói chứ ko hiểu sao bọn critics khen phim này nhiều vlin
thử ZS với lại Guy Ritchie làm kiểu này thì chắc ăn chửi ngập mặt
nay ngồi xem cố mà vẫn ko cảm được
ấn tượng nhất là editing và nhạc chứ pacing và nội dung dở hơi vl
![]()
Bổ sung bro ở trên giải thích thì nhà Atreus biết thừa cả nhà đi chết rồi. Nên xuống đến Arrakis cái là tìm cách bố trí phòng thủ và liên minh với người fremen ngay. Nhưng ko kịp + bị phản bội từ bên trong. Trên phim nó làm nhanh đoạn chuẩn bị này quá thôi.phần 1 cũng k thích cách làm phim lắm, từ đầu phim tới đoạn đổ arrakis thì rất hay, quay đẹp, worldbuilding đỉnh gợi mở sự tò mò vl, nhưng từ giữa phim tới lúc tộc atreidus bị tận diệt coi thấy nó chán chán, k biết sách viết sao nhưng thấy cái nhà này bị diệt hơi ngu, mấy pha lên đồng của thằng paul coi mệt vl ( nhất là mấy quả có con chani, xem mà cứ như bị vong ám ), end phim hơi thốn nhưng vì end kiểu đó nên cảm giác cả phần 1 là 1 cái trailer dài gần 3 tiếng cho phần 2, nên vẫn có hứng để hóng phim
Khen cảnh đẹp thì hơi thừa, tại Greig Fraser đc best cinematography Dune mà
Lão Denis là vua phim chậm dạng slow burn mà, từ nocture animal đến blade runner 2077, xem không quen dễ ngủ gục lắmMới coi Dune xong nhịp chậm coi mệt mệt buồn ngủ vcko thấy hay chỗ nào hết

Lão Denis là vua phim chậm dạng slow burn mà, từ nocture animal đến blade runner 2077, xem không quen dễ ngủ gục lắm![]()

uh) nói chứ ko hiểu sao bọn critics khen phim này nhiều vlin
thử ZS với lại Guy Ritchie làm kiểu này thì chắc ăn chửi ngập mặt
nay ngồi xem cố mà vẫn ko cảm được
ấn tượng nhất là editing và nhạc chứ pacing và nội dung dở hơi vl
![]()

Khiếu xem phim kiểu này chắc chỉ xem đc fast family thôi nhểMới coi Dune xong nhịp chậm coi mệt mệt buồn ngủ vcko thấy hay chỗ nào hết
