- 6/1/09
- 357
- 177
Hình như đội này sau được Paul huấn luyện thêm skill nên mới đi chiến cả thiên hà đc mà?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Công nghệ của người freemen thấy có thấp đâu, xem phim thấy cũng bá lắm mà. Đồ đạc súng ống đầy đủ chứ có ít đâu. Chả qua trước giờ không đoàn kết thôi, giờ có anh Paul kia về đoàn kết lại thì bá thật rồi.thì bọn nó vẫn .... low tech mà . chỉ được đánh du kích solo nói chung buff hơi bẩn . từ dân tộc chui rúc hang động trở thành quân đội thiện chiến chơi cả thiên hà
súng ống đó là đi mua chợ đen từ tiền buôn lậu hương dược chứ Fremen low tech thật.Công nghệ của người freemen thấy có thấp đâu, xem phim thấy cũng bá lắm mà. Đồ đạc súng ống đầy đủ chứ có ít đâu. Chả qua trước giờ không đoàn kết thôi, giờ có anh Paul kia về đoàn kết lại thì bá thật rồi.
Bản chất nó bá sẵn rồi. 1 fremen chọi 3 4 sardauku. Sinh ra ở hành tinh khắc nghiệt bậc nhất rồi phải học đủ mọi loại kĩ năng sinh tồn, Đánh nhau thì ko thể phụ thuộc vào shield nên máu chó cũng cao, cả về thể lực lẫn phản xạ đều vượt xa người thường, lại chuyên bộ môn phục kích chuyên tác chiến cá nhân đc. Sau này đc Paul train thêm đủ thứ nên đánh đông dẹp bắc cũng ko phải chuyện bất ngờ. Nói nôm na Freiman là kiểu như dân Mông cổ ấy, khi đã đoàn kết thông nhất là bá chủ thiên hạ chém lộn ko thua 1 aiFremen nó bá tại sân nhà thì còn hiểu có lợi thế là cát vs sâu
chứ qua hành tinh khác có bá kiểu gì cũng mất lợi thế rồi, trong truyện có nói vụ này ko nhỉ.
Sâu cát bị cái khiên nó thu hút và lên cơn tàn sát.nhưng mà các đội khác có công nghệ shield nên mới cận chiến chứ hình như đội frêmn đâu có dùng shield ? thế mà không bắn nó

Nguồn: https://www.arbookfind.com/Dune: 181.493
Dune Messiah: 72.449
Children of Dune: 146.792
God Emperor of Dune: 136.745
Heretics of Dune: 163.522
Chapterhouse Dune: 141.078
Có một phần do hương dược nữa không? Coi phim thấy dân freemen độn với cơm ăn hàng ngày.Bản chất nó bá sẵn rồi. 1 fremen chọi 3 4 sardauku. Sinh ra ở hành tinh khắc nghiệt bậc nhất rồi phải học đủ mọi loại kĩ năng sinh tồn, Đánh nhau thì ko thể phụ thuộc vào shield nên máu chó cũng cao, cả về thể lực lẫn phản xạ đều vượt xa người thường, lại chuyên bộ môn phục kích chuyên tác chiến cá nhân đc. Sau này đc Paul train thêm đủ thứ nên đánh đông dẹp bắc cũng ko phải chuyện bất ngờ. Nói nôm na Freiman là kiểu như dân Mông cổ ấy, khi đã đoàn kết thông nhất là bá chủ thiên hạ chém lộn ko thua 1 ai

đội quân nghiện màCó một phần do hương dược nữa không? Coi phim thấy dân freemen độn với cơm ăn hàng ngày.
![]()
nói chứ miêu tả gia vị là thứ quí giá nhất ngân hà mà tụi nông dân trộn cơm ăn hằng ngày 
Thì bình thường nếu giao tranh trực diện Freiman vẫn ăn lol mà, nên mới dựa vào chiến tranh du kích dù thằng nào cũng max stat.nhưng mà các đội khác có công nghệ shield nên mới cận chiến chứ hình như đội frêmn đâu có dùng shield ? thế mà không bắn nó
Của nhà trồng được mà. Xem phim thì ma túy chỉ khai thác ở phía bắc và chia cho cả ngân hà xài, ở phía nam có khi khai thác được nhiêu dân freemen hưởng hết cũng nên.đội quân nghiện mànói chứ miêu tả gia vị là thứ quí giá nhất ngân hà mà tụi nông dân trộn cơm ăn hằng ngày
![]()
Cái này trong phim cũng thể hiện ở rõ đoạn phục kích cái xe harvester, lính fremen chém bọn lính hộ tống dưới đất như chém chuối nhưng vẫn bị con máy bay phía trên xả súng máy chết 1 loạt.Thì bình thường nếu giao tranh trực diện Freiman vẫn ăn lol mà, nên mới dựa vào chiến tranh du kích dù thằng nào cũng max stat.
Trận cuối thì nhờ bão cát + sâu cát nên tiếp cận đc buộc phải solo hàng lạnh, lúc đó thì ưu thế kinh nghiệm thể lực vượt trội nên ăn.
Tóm lại trận cuối là hợp lý rồi, Freiman ko có Paul hack cheat thì có cái lol mà ăn đc dù có quyết tâm coẽ nào
Trong truyện thì hàng khai thác phía nam dùng để hối lộ bọn space guild để bọn nó không lắp vệ tinh giám sát cho lũ đế quốc, vậy nên bọn kia mới tưởng phía nam là đất chết không người và không nghĩ rằng dân fremen nhiều đến thế. Bọn space guild cũng chủ động nhận kèo hối lộ này để che dấu việc bọn nó cần 1 lượng spice cực lớn để lái tàu.Của nhà trồng được mà. Xem phim thì ma túy chỉ khai thác ở phía bắc và chia cho cả ngân hà xài, ở phía nam có khi khai thác được nhiêu dân freemen hưởng hết cũng nên.
Lũ fremen lấy cảm hứng gần như 100% từ Hồi, đọc miêu tả bọn Hồi thời kỳ đầu mới thấy y chang fremen trong truyện thế nào. Từ 1 nhóm các bộ tộc du mục trong cái bán đảo Ả Rập khô cằn vậy mà chỉ cần có 1 prophet đứng ra hợp nhất là ngay lập tức từ trong sa mạc xông ra đấm sml cùng 1 lúc 2 thằng top lúc bấy giờ là La Mã và Ba Tư, mà trận nào cũng đều là lấy ít thắng nhiều 1 cách dễ dàng, chưa kể còn có đòn signature là xông ra từ trong bão cát đánh úp cho đối thủ không kịp trở tay nghe mythical vl. Feat như vậy bảo sao dân nó cuồng tín, muốn không tin là được thần trợ cũng khóPhim nó nhấn mạnh sự nguy hiểm của cuồng tín. Khi đấm nhau, nhất là tay bo mà 1 thằng éo sợ chết thì nó khiếp lắm. Huống chi là cả bầy, cứ xem lại lịch sử WW2, Đức thua là đầu hàng, Nhật thì không , khô máu tới ng cuối cùng, Mỹ vượt trội nhưng chiếm các đảo của Nhật rất khó khăn vì quân đội đáng sợ nhất là quân đội cảm tử, ko sợ chết. Quá tốn quân nếu đánh kiểu thông thường nên Mỹ chơi bom hột nhân.
Dân Freemen cuồng tín, lấy cảm hứng từ đạo Hồi, và toàn bộ dân tộc đoàn kết dưới 1 lãnh tụ
Trình từng đứa Fremen thì nó bá sẵn, quân đoàn chơi thuốc, sinh tồn trong sa mạc. Nên sức chiến đấu của đội fedakin nó gấp mấp lần quân Sadukar. Sau được Paul nó train thêm các kỹ nào chiến đấu của gia tộc Atraides nữa. Nói chung chơi dopping hàng ngày.
Tiếp theo là Paul nó nâng tầm đội quân bằng chiến thuật, công nghệ, vũ khí của gia tộc Atreidrs, của Hoàng Đế, nhà Hakkonen...
Như vậy 1 quân đoàn cuồng tín, chơi thuốc, trang bị cao thì mấy gia tộc lôm nhôm kia ( thua Atreides và Hakkonen : 2 gia tộc mạnh nhất) đỡ thế đếu nào được


Năm 1965 chắc tác giả chưa biết thần chú akbarCái này trong phim cũng thể hiện ở rõ đoạn phục kích cái xe harvester, lính fremen chém bọn lính hộ tống dưới đất như chém chuối nhưng vẫn bị con máy bay phía trên xả súng máy chết 1 loạt.
Trong truyện thì hàng khai thác phía nam dùng để hối lộ bọn space guild để bọn nó không lắp vệ tinh giám sát cho lũ đế quốc, vậy nên bọn kia mới tưởng phía nam là đất chết không người và không nghĩ rằng dân fremen nhiều đến thế. Bọn space guild cũng chủ động nhận kèo hối lộ này để che dấu việc bọn nó cần 1 lượng spice cực lớn để lái tàu.
Lũ fremen lấy cảm hứng gần như 100% từ Hồi, đọc miêu tả bọn Hồi thời kỳ đầu mới thấy y chang fremen trong truyện thế nào. Từ 1 nhóm các bộ tộc du mục trong cái bán đảo Ả Rập khô cằn vậy mà chỉ cần có 1 prophet đứng ra hợp nhất là ngay lập tức từ trong sa mạc xông ra đấm sml cùng 1 lúc 2 thằng top lúc bấy giờ là La Mã và Ba Tư, mà trận nào cũng đều là lấy ít thắng nhiều 1 cách dễ dàng, chưa kể còn có đòn signature là xông ra từ trong bão cát đánh úp cho đối thủ không kịp trở tay nghe mythical vl. Feat như vậy bảo sao dân nó cuồng tín, muốn không tin là được thần trợ cũng khó
Btw, vụ tinh thần samurai vô đối của Nhật là thấy được thằng Mỹ ca ngợi tuyên truyền ra thế giới nhiều nhất, trong khi đó trận combat nào trong ww2 số thương vong của Nhật cũng cao hơn hẳn Mỹ, có khi cao gấp 10 lần. Đúng kiểu tung hô kẻ thù để làm nền cho sức mạnh của mình, như trong Dune là tung bọn Sardaukar lên thành vô cmn đối rồi để lính fremen đập cho sml vậy![]()
chứ giờ bảo bọn fremen lắp shield rồi tự chọc lade vào người cho nổ thì vkl, các đại gia tộc có mà lạy lấy lạy để 


Đấy là ở thời điểm thằng Paul chắc chân ở các nguồn lực đó còn ở thời điểm kết phim tàu chở quân cất cánh lên bọn Landsradd ko không kích từ trên xuống thì hơi phí. ARrakis thì lại ko hề có planetary defensePhim nó nhấn mạnh sự nguy hiểm của cuồng tín. Khi đấm nhau, nhất là tay bo mà 1 thằng éo sợ chết thì nó khiếp lắm. Huống chi là cả bầy, cứ xem lại lịch sử WW2, Đức thua là đầu hàng, Nhật thì không , khô máu tới ng cuối cùng, Mỹ vượt trội nhưng chiếm các đảo của Nhật rất khó khăn vì quân đội đáng sợ nhất là quân đội cảm tử, ko sợ chết. Quá tốn quân nếu đánh kiểu thông thường nên Mỹ chơi bom hột nhân.
Dân Freemen cuồng tín, lấy cảm hứng từ đạo Hồi, và toàn bộ dân tộc đoàn kết dưới 1 lãnh tụ
Trình từng đứa Fremen thì nó bá sẵn, quân đoàn chơi thuốc, sinh tồn trong sa mạc. Nên sức chiến đấu của đội fedakin nó gấp mấp lần quân Sadukar. Sau được Paul nó train thêm các kỹ nào chiến đấu của gia tộc Atraides nữa. Nói chung chơi dopping hàng ngày.
Tiếp theo là Paul nó nâng tầm đội quân bằng chiến thuật, công nghệ, vũ khí của gia tộc Atreidrs, của Hoàng Đế, nhà Hakkonen...
Như vậy 1 quân đoàn cuồng tín, chơi thuốc, trang bị cao thì mấy gia tộc lôm nhôm kia ( thua Atreides và Hakkonen : 2 gia tộc mạnh nhất) đỡ thế đếu nào được
Hark trc đó là 1 thời nhà giàu sổi do khai thác spice, nhưng ăn chơi đàng điếm quá, baron thì ko đẻ dc con (do chơi gay quá nhiều, đẻ ra dc Jessica là do bị BG ép thuốc rồi r@pe mẹ bả) nên phải đi lụm con cháu bàng hệ (mà với nhà khác thì đây là kiêng kị vì bàng hệ đông có thể đe dọa trực hệ). Quân lực của Sards ko hẳn là nhiều nhưng toàn lấy chất bù số, out trình về skill nhưng lại đang bị đe dọa bởi quân đội của Leto rồi. Nếu cứ theo cái đà cũ ko sớm thì muộn Astreides sẽ lên nắm đầu cả thiên hà vì cân bằng có hết các yếu tố tiền, quân đội, nội bộ trung thành.