Akimine
Mr & Ms Pac-Man
- 30/3/08
- 295
- 12
Tớ xin vào thẳng vấn đề !
Tớ và GF học chung lớp với nhau , quen nhau cũng lâu , tình cảm rất tốt đẹp . Vì học chung lớp nên thời gian gặp nhau rất nhiều , tuy nhiên , do lịch học khá căng nên đi chơi thì chỉ đi ăn , cafe , ca hát gần gần thôi , đi chơi xa thì hầu như ko có .
Bữa vừa rồi được nghỉ 1 ngày , nhóm bạn cô ấy định tổ chức đi chơi xa 1 chuyến , cô ấy và em ok ngay ::)::) , nhưng đến phút cuối thì nhóm bạn cô ấy lại thôi , ko đi nữa , cô ấy và em quyết định đi công viên nước chơi , nhưng ( lại nhưng ) sau đó lại có thông báo mới là hôm ấy vẫn đi học bình thường ( à quên , SV nhá các bác , ko phải HS đâu
) , cô ấy nói sắp thi nên thôi đi học , ko đi .
Hôm ấy , đi học , mình hỏi dọ cô ấy ( nửa đùa nửa thật ấy mà ) đại khái là nếu chuyến đi của nhóm bạn cô ấy ko hủy thì cô ấy có nghỉ học bữa nay ko , cô ấy trả lời "Có , đi cả nhóm lận mà " , câu trả lời của cô ấy là tớ hơi buồn , cô ấy có thể nghỉ học đi chơi với bạn vậy sao ko thể nghỉ học đi chơi với tớ ???

Tớ và GF học chung lớp với nhau , quen nhau cũng lâu , tình cảm rất tốt đẹp . Vì học chung lớp nên thời gian gặp nhau rất nhiều , tuy nhiên , do lịch học khá căng nên đi chơi thì chỉ đi ăn , cafe , ca hát gần gần thôi , đi chơi xa thì hầu như ko có .
Bữa vừa rồi được nghỉ 1 ngày , nhóm bạn cô ấy định tổ chức đi chơi xa 1 chuyến , cô ấy và em ok ngay ::)::) , nhưng đến phút cuối thì nhóm bạn cô ấy lại thôi , ko đi nữa , cô ấy và em quyết định đi công viên nước chơi , nhưng ( lại nhưng ) sau đó lại có thông báo mới là hôm ấy vẫn đi học bình thường ( à quên , SV nhá các bác , ko phải HS đâu
) , cô ấy nói sắp thi nên thôi đi học , ko đi .Hôm ấy , đi học , mình hỏi dọ cô ấy ( nửa đùa nửa thật ấy mà ) đại khái là nếu chuyến đi của nhóm bạn cô ấy ko hủy thì cô ấy có nghỉ học bữa nay ko , cô ấy trả lời "Có , đi cả nhóm lận mà " , câu trả lời của cô ấy là tớ hơi buồn , cô ấy có thể nghỉ học đi chơi với bạn vậy sao ko thể nghỉ học đi chơi với tớ ???


, hiện thời chỉ quan hệ có quần áo thôi .
bác Serty nói đúng rùi , ngày xưa em hỏi nhõ GF đã chia tay là " giữa anh và bạn em ai quan trọng hơn " . 1 s ko suy nghĩ " bạn em "
thế là 1/2 năm sau c/t 