> Lucifer <
Youtube Master Race
- 16/11/10
- 1
- 0
Gia đình mình làm ăn thất bại thua lỗ dẫn đến kinh tế gia đình ngày một suy sụp cũng như tinh thần trong gia đình ngày một đi xuống, hậu wả là năm lớp 11 nhà mình gần như phá sản, mình suy sụp gần như mọi thứ trước mắt của mình tối sầm lại, điều tất yếu là mình chán nản mọi thứ gần như muốn bỏ học nhưng vì thương nhà nên rất cố gắng để học hết 12 tất nhiên là trượt đại học. :(
Từ 1 ng` sống tương đối đầy đủ bỗng chóc ko còn gì .Mình phải tạm dưng mọi việc học hành để đi làm phụ giúp gia đình , sau gần 2 năm đi làm mình đã tự mua dc xe , kinh tế gia đình cũng tạm ổng chỉ tạm ổn thui vì nếu mình ko đi làm thì kt gia đình ko trụ nổi , trong thời gian đó mình có ôn thi luyện lại khối C vừa học vừa đi làm , đi làm nguyên ngày tối về đi luyện thi để thi vào DH Luật TP.HCM nếu mình đậu có khả năng họ hàng sẽ tài trợ cho đi học,khoảng thời gian học làm đó thực sự vất vả kinh khủng với mình. Vừa có kết wả mình 16 điểm , vừa nhìn số điểm mà thực sự mình choáng váng muốn ngất thế là nguyên ngày đó nằm liệt giường vì đau nửa đầu, thật sự lại một lần nữa bao nhiêu hi vọng ước mơ đều tối sầm lại, chỉ còn bik trách mình sao mà mình dở wá. Thật sự lúc này mình bấn wá ko bik chia sẻ nói với ai chỉ dám giữ một mình. :(
Mình hi vọng mấy bạn có thể cho mình lời khuyên với số điểm 16 Khối C mình có khả năng học dc ở đâu tương đối ổn ( vì khả năng vào DH Luật rất thấp ) hoặc đơn giản chỉ là những lời an uỉ dộng viên thui vì lúc này mình gần như tuyệt vọng và mất niềm tin rồi, sau bao nhiêu công sức tiền bạc đổ ra để rồi giờ chỉ còn nỗi đau quặn thắt và con đường tương lai phiá trước mịt mù hơn bao giờ hết :(
Từ 1 ng` sống tương đối đầy đủ bỗng chóc ko còn gì .Mình phải tạm dưng mọi việc học hành để đi làm phụ giúp gia đình , sau gần 2 năm đi làm mình đã tự mua dc xe , kinh tế gia đình cũng tạm ổng chỉ tạm ổn thui vì nếu mình ko đi làm thì kt gia đình ko trụ nổi , trong thời gian đó mình có ôn thi luyện lại khối C vừa học vừa đi làm , đi làm nguyên ngày tối về đi luyện thi để thi vào DH Luật TP.HCM nếu mình đậu có khả năng họ hàng sẽ tài trợ cho đi học,khoảng thời gian học làm đó thực sự vất vả kinh khủng với mình. Vừa có kết wả mình 16 điểm , vừa nhìn số điểm mà thực sự mình choáng váng muốn ngất thế là nguyên ngày đó nằm liệt giường vì đau nửa đầu, thật sự lại một lần nữa bao nhiêu hi vọng ước mơ đều tối sầm lại, chỉ còn bik trách mình sao mà mình dở wá. Thật sự lúc này mình bấn wá ko bik chia sẻ nói với ai chỉ dám giữ một mình. :(
Mình hi vọng mấy bạn có thể cho mình lời khuyên với số điểm 16 Khối C mình có khả năng học dc ở đâu tương đối ổn ( vì khả năng vào DH Luật rất thấp ) hoặc đơn giản chỉ là những lời an uỉ dộng viên thui vì lúc này mình gần như tuyệt vọng và mất niềm tin rồi, sau bao nhiêu công sức tiền bạc đổ ra để rồi giờ chỉ còn nỗi đau quặn thắt và con đường tương lai phiá trước mịt mù hơn bao giờ hết :(
