- 16/4/07
- 980
- 5
Chào mọi người.
Bỗng dưng mình cảm thấy mọi thứ đã quá muộn màng, mình không thể điều khiển con người, bản thân mình nữa rồi.
Nó cứ trôi theo một đường thẳng, ko phanh và cũng không có điểm dừng.Mình cảm giác như cái tương lai đen kịt đang chờ mình ở phía trước.
Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu lời tự nhủ, tan biến hết trước cái màn hình máy tính này.
Mình băn khoăn ko biết kiếp trước mình đã làm gì sai ? Lính Đức những năm 45 ? Hay kẻ giết người dã man nào đó trong quá khứ
Cuộc đời có những người khổ hơn mình, mình hiểu, nhưng cái khổ mình chịu đựng nó bó hẹp trong một không gian nhất định..thật khó giải thích, chả biết nói thế nào.
Buồn quá
Bỗng dưng mình cảm thấy mọi thứ đã quá muộn màng, mình không thể điều khiển con người, bản thân mình nữa rồi.
Nó cứ trôi theo một đường thẳng, ko phanh và cũng không có điểm dừng.Mình cảm giác như cái tương lai đen kịt đang chờ mình ở phía trước.
Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu lời tự nhủ, tan biến hết trước cái màn hình máy tính này.
Mình băn khoăn ko biết kiếp trước mình đã làm gì sai ? Lính Đức những năm 45 ? Hay kẻ giết người dã man nào đó trong quá khứ

Cuộc đời có những người khổ hơn mình, mình hiểu, nhưng cái khổ mình chịu đựng nó bó hẹp trong một không gian nhất định..thật khó giải thích, chả biết nói thế nào.
Buồn quá



Có lẽ chủ thớt bị một cú shock quá bất ngờ, quá đau đớn, cái này mình chắc chắn là chuyện gia đình của chủ thớt( vơ đũa quá
......... Chẳng lẽ vào đây để kêu mọi người khóc dùm