Đường Sơn Đại Địa Chấn | Aftershock | 2010

Cái đoạn người mẹ phải chọn 1 trong 2 đau lòng quá, lúc bế bé gái ra bà khóc làm tui cũng khóc theo, mẹ nào chẳng thương con, họ cũng đau khổ, dằn vặt lắm chứ.
 
Cái đoạn người mẹ phải chọn 1 trong 2 đau lòng quá, lúc bế bé gái ra bà khóc làm tui cũng khóc theo, mẹ nào chẳng thương con, họ cũng đau khổ, dằn vặt lắm chứ.

Có lẽ đó là đoạn gây xúc động nhiều nhất trong phim :(
Sau này chả dám coi các phim thế này, làm khóc k dưới chục lần lúc coi :-s
 
tại sao người ta thường hay mân mê vào những bài viết phân tích này nọ trc khi xem, để rồi bị chi phối cảm xúc bởi chúng nhỉ ?

thưởng thức điện ảnh như thế có nên chăng ? Chúng ta chắc gì chúng ta xúc động là do chúng ta xúc động thật, hay là chỉ là một sự lừa phỉnh ngọt ngào từ chính mình.

Cảm động quá, thật chán nản khi nghe ai đó phán lên một câu như thế chỉ vì một bài viết nào đó mà chưa thật sự xem phim.

hoài công.

Phát biểu của bạn hơi mang tính áp đặt cá nhân lên người khác quá [-x .

Coi film này cũng khá là cảm xúc ...thú thực là tớ cũng không thích xem mấy film này lắm (tại bạn rủ :D) . Mỗi lần coi mấy film thảm họa thế này thì cứ hay toát ra câu hỏi ...nếu là mình thì sẽ thế nào ...u ám lắm :(
 
Back
Top