Tại sao lại ko :wink:
Cũng là con trai, nhìn vào thì thấy ngay là cậu ta ko quan tâm đến cảm xúc của cậu (ko phải kiểu ko quan tâm của kiểu người thiếu nhạy cảm, mà là kiểu ko quan tâm của đàn ông khi ko có tình cảm). Tức cậu ta hoàn toàn ko cần biết rằng cậu có bị tổn thương hay suy nghĩ gì về những gì cậu ta làm, cậu ta cũng ko muốn phải giữ mối liên hệ để biết rằng cậu còn tình cảm với cậu ta hoặc để tránh làm tình cảm nhạt đi,....
Có thể cậu nghĩ là :"Àh, có thể anh ấy là một người theo kiểu "rắn lỳ", chai về suy nghĩ nên lạnh nhạt vậy thôi chứ thật ra vẫn còn tình cảm. ...."
Không, những hành động trên đã cho thấy khà nhiều điều rằng cậu ta chỉ là "ko cần biết" mà thôi. Nếu cậu ta giấu cậu quan hệ với các cô gái khác, đó là điều đáng lo, tuy nhiên cậu ta như thế vẫn cần cậu vì lý do nào đó. Đằng này, cậu ta cũng bất cần cậu nghĩ gì, bất cần mối quan hệ khi ko gặp mặt đc. Đó là chưa kể cậu ta có nhiều người bạn gái, nói chuyện vui vẻ thì tức cậu là 1 người hoạt bát và giỏi trong tiếp xúc xã hội ~~~> những người này khó có chuyện "ko nhạy cảm" trong tình cảm lắm
Nhìn chung thì có vẻ như cậu ta cần cậu vì 1 lý do vớ vẩn nào đó như người nói chuyện, hay người để đi chơi chung cho oai/.... chứ ko cần biết quan hệ của 2 người thế nào.
Vì thế theo tớ, dựa trên những gì cậu nói, thì cậu nên chấm dứt thẳng - thậm chí có thể cậu ta ok ngay (đương nhiên vì tớ ko phải người trong cuộc nên đây vẫn là ý kiến chủ quan :wink:)