Đúng là game này, để càng lâu thì quân nó càng mạnh ( cheat quá!!!!). Nhưng để lâu làm gì??? Đánh cốt là thắng trận, cướp đất chiếm thành, đánh càng nhanh càng tốt chứ. Còn đánh ở hệ Hard, tuy chưa đánh đến giai đoạn cuối, nhưng theo Dogmeat, có cách này để cướp đất chiếm thành: Đến turn mà mình có thể kéo dài thêm 10 phút khi đánh trận, thì nhằm thẳng vào kinh đô của địch mà đánh. Như thế sẽ khó hơn, vì nó đông lại có thêm viện binh, tuy nhiên, mình chỉ cần đánh bại tướng nó 3 lần là có thể duel với nó và bắt sống, kéo dài thêm 10 phút thì dư thời gian để mình hoàn thành. Mà sau khi tướng nó chết rồi thì cướp cờ của nó dễ như không. Chỉ có một vấn đề khoai, là nếu nó nhiều quân quá, thì thằng chủ tướng trở nên cực khoẻ, mình đánh nó ko ăn thua.( Mình có vũ khí level 8 mà nó vẫn đứng trơ trơ). Tuy nhiên, có cách khác để đánh nó, đó là nhảy lên chém liên tục. Nó khoẻ thế nào đi nữa thì khi bị chém cũng ngật người ra sau, ta lại nhảy lên chém tiếp. Lỡ bị nó đánh gần chết thì lại chạy về thành nhà để ăn máu. :hug:. Đại loại thế, khổ cực một trận nhưng cướp được mấy thành liền trong một turn, há chẳng sướng sao ehhehe.
Có một số điểm không ưng ý về game này:
1. Thời gian sản suất Item!!! Có bao giờ có chuyện cưỡi ngựa xích thố đánh một lần thì phải để ngựa nghỉ ngơi trong mấy năm trời mới đánh tiếp được không? Hay có cái Item gì quý thì 5 năm mới một lần được đem ra chiến trường. Điều này phi lí!!!
2. Thêm một điều nữa, là mình ko phân bố các tướng được trong một thành, nghĩa là chia ra ông này trấn thành này, ông kia trấn thành kia như máy làm được. Chả bao giờ có chuyện, ngựa xích thố thì phải nghỉ 5 turn, trong khi thằng chủ thì vừa mới đánh ở Tây Lương, thế mà ngay lập tức turn sau đã có mặt ở Kiến Nghiệp để tiếp chiến rồi. Tự ông KOEI làm nhí nhố cái logic của mình.
Tuy nhiên, không thể không nói đến cái hay của game này, nhất là với hệ thống cướp cờ và quân sĩ. Điều này khiến tro game trở nên rất thật, nghĩa là không thể một mình mà xuay chuyển tình thế. Bạn có giỏi như Lu Bu mà bị Lý Thôi, Quách Dĩ cứ phân ra 2 đầu chia nhau đánh thì bạn cũng chịu chết. Không giống như XL, khi một thằng tướng tả xung hữu đột chém giết tứ tung, chú nào cũng như Triệu Vân trận Dương dương Trường Bản, đánh trong DW4E, bạn phải có cả tính toán và suy nghĩ nữa.
Theo mình, giá mà có thể kết hợp game này với XL thì quá hay. Nghĩa là hệ thống misson như của XL, nhưng khi ra trận thì vừa đánh vừa phải trông nhà, phải bảo vệ binh sĩ, ăn máu ngoài mặt trận, kiếm tiền về để mua vũ khí, Item, mua lính. Càng về sau lính của máy càng khoẻ, càng khó, vậy mới hay. Trong XL thì anh em chẳng care gì, chỉ cố để giữ máu càng nhiều càng tốt,Mã Siêu cưỡi ngựa quay kích vù vù, còn trong E thì đánh có vài turn đã xong rồi, kiếm được cái vũ khí tốt, Item xịn cũng chỉ dùng được 1, 2 lần là hết game. Thất vọng nhơns X(