• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ếch trò chuyện

phukiennhat

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/2/16
Bài viết
0
Reaction score
0
Trong bãi cỏ cạnh bờ ao có một bầy ếch ở.

Ếch chúa nói:

- Trời vì chúng ta mà có, đất vì chúng ta mà thành, cho chúng ta có chỗ để sống!

Các ếch con khen ngợi:

- Hay a! Hay a !

Nước vì chúng ta mà có, không khí vì chúng mà có.

- Hay a! Hay a!

- Côn trùng vì ta mà có, cây trái vì ta mà có.

- Hay a! Hay a!

Thình lình trong bụi rậm có con rắn bò ra bắt ngay một con ếch nuốt chửng. Các ếch bèn la lên:

- Chẳng lẽ rắn cũng vì ếch mà có? Ếch chúa nói:

- Không sai, rắn cũng vì ếch mà có.

- Có lý ạ!

Ếch chúa kết luận: - Nếu không có rắn bắt ếch, ếch sẽ sinh sôi quá độ, do đó không còn đất sống.

Bình: Sự lý trong đời không có gì là tốt xấu cả. Mọi vật đều có tương quan, tương duyên với nhau. Cái này sinh thì cái kia sinh, Cái này diệt thì cái kia cũng diệt. Và cái này sinh thì cái kia diệt, cái này diệt thì cái kia sinh. Hiểu được lẽ này ta có thể sống tự tại an lạc, không than trách mà cũng không hâm hở.

Nguồn: Ếch trò chuyện

Xem thêm:

An trú hiện tại

Ba cân gai

Bất biến ứng vạn biến
 
Back
Top