Edge of Tomorrow (2014)

Đạo diễn confirm r@pe thì năng lực cũng theo dòng TT mà mất nhé. Nên các bác từ bỏ ý định đen tối đó đi :3cool_angry:.
 
Trước khi chiến thắng thì phải trải qua hàng trăm trận chiến, kiểu như ngồi cày game cho tới khi phá đảo mới thôi
 
lâu quá ko coi quên 1 chi tiết, cho mình hỏi anh tom trong này chức vụ gì nhỉ ~ nhớ mang máng là trung úy thì phải ? cuối phim cả đám đứng chào chắc cũng phải chức to to 1 tí ~

Huy hiệu lá sồi màu vàng, là thiếu tá. Nhưng anh này bên bộ phận PR Officer. Ra chiến trường chắc chỉ bằng 1 anh binh bét =))
 
thiếu tá cũng cao phết ~ bên the last ship trung tá thôi cũng đã chỉ huy 1 cái khu trục ~
 
]._.[noRain]._.[;24785474 nói:
Huy hiệu lá sồi màu vàng, là thiếu tá. Nhưng anh này bên bộ phận PR Officer. Ra chiến trường chắc chỉ bằng 1 anh binh bét =))

là sao bạn, mình tưởng quân hàm trong quân đội thì không phân biệt đơn vị miễn là cấp cao thì vẫn có quyền hành chứ
 
Nhiều điểm giống với hoàng tử ba tư nhỉ?
 
ý ổng bảo trong quân đội nhưng kiểu như quan văn ấy, nên đầu phim bị kêu ra trận mới có thái độ nhát chết như thế :5cool_sweat:
 
Nhiều điểm giống với hoàng tử ba tư nhỉ?

Mạnh hơn nhiều vì cái kia phải có cát thần trong chuôi dao thì mới reverse time đc, hết cát coi như hết pin, còn anh này chỉ khi bị thay máu mới mất phép thôi. ;;)
 
Ý mình là mạch truyện ấy, cả tham gia vào chiến tranh> có được 1 loại sức mạnh có liên quan đến thời gian+ quen 1 cô hot girl> khám phá ra 1 âm mưu đen tối> cùng nhau xử lý nó> hot girl hi sinh cho chàng giết boss > reset về tít từ đầu game> chàng nhớ hết, nàng thì...biết biết 1 chút gì đó.
 
phải chi lúc đó anh cứ chấp nhận ra trận với hàm thiếu tá để dễ trốn hơn thì có lẽ trái đất đã tàn :D
 
Cái cảm giác cứ phải chơi đi chơi lại một màn game hàng nghìn lần chẳng khác nào tra tấn tinh thần. Nên cái dao của Hoàng tử Ba tư reset thời gian về vài phút trước đó còn đỡ hơn nhiều.
 
Cái cảm giác cứ phải chơi đi chơi lại một màn game hàng nghìn lần chẳng khác nào tra tấn tinh thần. Nên cái dao của Hoàng tử Ba tư reset thời gian về vài phút trước đó còn đỡ hơn nhiều.

Welcome to Hitman series, nhưng mà hàng nghìn lần thì ko tới ;))
 
Hitman tuổi gì so với Super Meat Boys về độ restart đi đi lại lai 1 màn được...=]]
 
Ý mình là mạch truyện ấy, cả tham gia vào chiến tranh> có được 1 loại sức mạnh có liên quan đến thời gian+ quen 1 cô hot girl> khám phá ra 1 âm mưu đen tối> cùng nhau xử lý nó> hot girl hi sinh cho chàng giết boss > reset về tít từ đầu game> chàng nhớ hết, nàng thì...biết biết 1 chút gì đó.

Thế thì giống như tra tấn rồi còn gì, chết đi rồi phải đi lại 1 đoạn dài rồi thuyết phục con đó nhớ ra và huấn luyện. Phim này chán ở chỗ đó.
 
lại nói pop, đờ mờ dí ney :4cool_doubt:
 
Có hai điểm trong phim mà suy nghĩ mãi chẳng thể hiểu nổi:
- Lần đầu tiên Rita dẫn Cage đi gặp ông bác học, Rita có nói: He is me, before Verdun. Là sao???????
- Con trùm có khả năng biết được nó mất năng lực (và có lẽ con Alpha cũng vậy) thế tại sao trận đánh ở biển nó vẫn cứ đánh như trước khi bị Cage cướp năng lực. Đáng lẽ phải rút hết lính về rồi triển khai trận khác chứ. Hoặc ít ra là phải thông báo tới toàn bộ các con khác nếu gặp Cage thì phải bắt sống đem về cho nó, thế mà ra chiến trường thấy mấy con Mimic có vẻ như chả biết gì về chuyện Cage có năng lực cả, cứ gặp thằng nào là táng chết thằng đó.
 
- cái lần đầu rita nói thế tức là ông bác học đó chấp nhận sự thật rita hồi đó có năng lực loop của bọn mimic nhưng rồi bị mất, chộp đc anh này nói như thế là để ổng hiểu ngay.
- con trùm chỉ biết có thằng xâm nhập vào xài được hệ thống loop của nó chứ nó có mất năng lực đâu, cảm giác bọn mimic con thì nó cứ 8/10 đi tàn sát 2/10 đi trap bắt anh cage thôi, anh cage chết mấy trăm lần để thịt bọn nó chứ có khỏe gì đâu, như vụ máy bay thấy rita chết hoài rồi ảnh đi 1 mình kiếm con omega đấy
 
cái loop này ko thể thay đỗi số phận phải ko dù thử rất nhiều thì rita vẫn die khúc trực thăng
 
cái loop này ko thể thay đỗi số phận phải ko dù thử rất nhiều thì rita vẫn die khúc trực thăng

số phận gì ông eiii =)) main char bảo ko thể sống khi em rita đến trực thăng, nhưng 1 mình anh ấy thì solo tốt =)) vãi cả logic
 
main char bảo ko thể sống hồi nào?
 
Back
Top