Review nhẹ Sẽ ko spoil quá 20% phim nên yên tâm mà đọc.
Hôm nay đi coi Edge of Tomorrow.
Vì đã hiểu được cái cốt lõi của bộ phim thông qua tiểu thuyết và manga cộng thêm là 1 fan gạo cội của "timeline" nên lợi thế của mình khi đi xem là rất lớn, có thời gian để nắm bắt các tình tiết, phát hiện các key rải đều của phim.
Thật may là kịch bản phim ngoài việc giữ lấy nhân vật Rita ( nữ chính ), và sức mạnh của đám alien thì đã làm lại gần như hoàn toàn, khiến cho phim vẫn có hàng tá bất ngờ cho những khán giả "kiểu mình" vẫn được cảm giác xem một bộ phim mới.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của 1 khán giả lần đầu đi xem phim mà chưa từng đọc tiểu thuyết hay manga, cũng như lần đầu tiên làm quen với khái niệm "timeline" thì họ cần thời gian để tiêu hóa những thứ này. Kịch bản và đạo diễn đã làm tốt điều đó, những vòng lập lúc đầu đủ chậm và sự giải thích dễ hiểu của nhân vật tiến sĩ cùng Rita đã khiến cho cả rạp nắm bắt được cốt lõi của phim. Để rồi tất cả khán giả hoàn toàn tập trung vào sự thay đổi tính cách, từ ích kỷ trở nên ích kỷ hơn, từ chết nhát trở nên mạnh mẽ hơn để tự cứu lấy chính mình của nam chính.
Điểm thú vị ở tính cách nhân vật Cage là việc sống đi sống lại cái ngày định mệnh đó hàng trăm lần đã khiến anh yêu Rita nhưng rất tiếc, mỗi lần anh sống lại là mỗi lần Rita quên sạch mọi thứ về anh. Bắt đầu lại một ngày từ đầu giống nhau từng li từng tí chỉ khác ở kết cục là một cái chết khác của người anh yêu quả là 1 cực hình của nam chính. Nhưng điều này sẽ không được khán giả để ý nếu họ không suy nghĩ tới, những tình huống hài hước đan xen nhẹ nhàng và khéo léo giữa phim đã cướp đi sự đồng cảm của khán giả với nổi khỗ nam chính phần nào.
Tom Cruise đã diễn rất xuất sắc nhân vật của mình, đúng như câu "gừng càng già càng cay."
Xuyên suốt phim là những cảnh hành động, những khoảng lặng, ít căng thẳng và cao trào rất ít. Fan của phim hành động chắc chắn rất thích điều này. Điểm trừ là cảnh đổ bộ mô phòng D-Day không đủ độ khốc liệt, không tương xứng với công nghệ của loài người và quy mô của cuộc chiến. Mặc dù phim ra mắt ngày 6-6 đúng dịp kỉ niệm ngày D-Day diễn ra nhưng tính chất công nghệ thời điểm phim diễn ra đã khác xa thời thế chiến 2. Loài người không tàn đến mức chỉ thả bộ binh như thời thế chiến 2 mà không có các công cụ trợ chiến khác: tên lửa, tàu chiến, xe tăng...
Âm nhạc của phim chỉ ở mức ổn.
Logic về sức mạnh reset thời gian của bọn Alien đã được chỉnh sửa lại để bộ phim đi đến một cái kết mở, không thảm như tiểu thuyết hay manga, hợp với thị hiếu của đại chúng cũng như nhu cầu làm phần 2 của đoàn làm phim nếu phần 1 thành công vang dội. Một thị trường tiềm năng khác của phim là Nhật Bản vẫn chưa chiếu, mặc dù bộ phim chưa thu về doanh số như mong đợi nhưng những fan của phim vẫn có hi vọng về phần 2.
Chấm: 8/10
- - - Updated - - -
^ mấy tên hiểu sai hết ý rồi

Ý tên đó là lúc biết được omega ở đâu thì tự sát luôn để reset cho nó tiện, đằng này còn cố trốn làm gì để bị stun rồi rơi súng rồi bị bắt.
Vì lập lại mỗi ngày là 1 cực hình, giải thích đi giải thích lại, nói đi nói lại, nghe đi nghe lại... cứ nghĩ phải chơi đi chơi lại 1 màn game vì ko qua được sẽ đủ hiểu cảm giác đó phần nào.
Nam chính cố gắng sống mỗi ngày được chút nào hay chút đó.