1. Khởi đầu là cuộc tổng tấn công của minic, ở Hamburg, sau 5 năm human giành thắng lợi đầu tiên là ở Verdun (mà Rita tôn lên làm hero, super soider, Angel of Verdun). Và màn quảng cáo công nghệ áo giáp mới – giúp Rita kill hàng trăm Minic (không biết là thật hay quảng cáo). Điểm đầu tiên: cái áo giáp thực ra không mang nghĩa áo giáp, mà là 1 khung trợ lực thì đúng hơn, nhưng các khớp nối và tổng thể cả bộ khung là không hề nhẹ nhàng và linh hoạt (so với tốc độ của minic), cũng không góp phần bảo vệ những bộ phận quan trọng của người lính (bụng – ngực – tay, một phần đùi) như các bộ giáp trong lịch sử chiến tranh. Vậy làm sao nó là hy vọng mới cho loài người – làm sao nó có thể thay đổi cục diện chiến trường?
2. Chiến dịch ở Anh, phân tích tại sao nó nhảm: 1. Đây là căn cứ của bọn minic (trong 5 năm minic chiếm gần hết lục địa châu Âu – cái map đỏ lan đầu phim ý, hay cái map ở phòng ông General – đến tận biên giới Nga), việc tấn công tổng lực (anh Cage quảng cáo: “cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử”) với vốn là một trận thắng + công nghệ mới là hết sức ngu xuẩn (bạn nhớ Cage nói gì không: “ phần thắng đã nằm trong tay chúng ta”). Kỷ niệm D-day bằng màn thí quân này thì hơi thốn.
3. Việc ông Đại tướng đưa 1 thiếu tá Mỹ thuộc đơn vị “quan hệ công chúng”, không phải đơn vị thực chiến, chỉ là đơn vị truyền thông – như anh nói “Tôi thực sự không phải một người lính”( I'm not a soldier really) ra chiến trường thì logic ở đây là gì. Bắt 1 thiếu tá truyền thông đi quay phim chiến trường, có lẽ ông này thù anh cage từ trước khi cầm kịch bản. Rồi cái màn cho đẩy xuống binh nhì nữa, có lẽ để có gì đó cho giống “Saving Private Ryan”
4. Ngày đầu tiên của anh Cage: nếu đã nghi ngờ đào ngũ, thì sẽ đưa thẳng đến MP (nhất là với bộ đồ sĩ quan trên người), làm gì được ra chiến trường. Nếu đây là trường hợp đặc biệt, chỉ có thể giải thích kịch bản nó viết vậy, anh là main. Đơn giản mà nói, Cage không đủ tiêu chuẩn ra trận.
5. Đến chuồng tân binh, nhìn lũ lính Mỹ như đầu đường xó chợ, nước Mỹ hết người rồi @@
6. Việc giao cho một người chưa được huấn luyện vào “bộ giáp có thể giết hàng trăm minic” là việc nguy hiểm như giao khẩu súng cho 1 đứa trẻ, cướp cò đi cả đám (đến cái chốt an toàn còn không biết ở đâu). Anh Cage ngơ ngác cũng phải, mình xem còn thấy ngơ ngác nữa cơ mà.
7. Màn drop quân bãi biển, cho máy bay chuyển quân vào giữa làn đạn địch, lại thêm bước củng cố cho công tác thí quân. Bô binh drop xong tiến lên chẳng theo cái đội hình gì cả, lại còn có ông biểu diễn tên lửa vác vai nữa chứ @@
8. Rita biểu diễn, rơi máy bay không die, quơ kiếm loằng ngoằng chẳng biết chết con nào không này, khoe 2 súng 2 vai này, rồi lăn quay lơ, chết không ngắm mắt luôn, xem đoạn này cũng phải thốt lên wtf như anh Cage. ***** chứ Full metal ***** cái khỉ khô gì.
9. Có phương tiện phát hiện minic mà không biết nó lủi ngay dưới chân, còn nếu không có thì bằng chứng thứ 2 cho việc chiến dịch thí quân.
10. Cả lũ được luyện tập, bắn không chết con minic, để ông mãi mới khởi động được khẩu súng xử lý, cười như Liên Xô được mùa
11. Rồi đến cái nhảm này thì… tỷ lệ 1/6 triệu đứng trên đầu anh main. Một lũ kền kền đứng cạnh làm gì để nó phải tự ra tay, để ăn bom cảm tử, nếu không phải nó dành riêng cho anh
12. Cage cứu rita làm cái gì, chi tiết lấy pin thì… vừa vào trận, chưa biết sống chết thế nào đã lo hết pin, mà cái khung giap ấy thì tha hồ chỗ đựng pin. Chi tiết ăn theo rẻ tiền 1. Chứng kiến khả năng bá đạo của Rita ngay loop đầu rồi (die trong mấy nốt nhạc) mà còn nghĩ cô ta có thể đưa mình ra khỏi bãi biển đó, anh Cage lạc quan quá @@
13. Tân binh có thể dễ dàng gặp Rita – vũ khí của loài người
14. Tiến sỹ vật lý lượng tử đi làm thợ máy, kể ra nước Mỹ thừa người tài.
15. Đoạn nói chuyện giữa tiến sỹ, Cage và Rita là thay lời ông đạo diễn giải thích toàn bộ ý tưởng bộ phim: quá buồn cho 1 bộ phim dòng “time loop” mà ông đạo diễn phải dùng cách này giải thích cho người xem
16. Tiếp là giai đoạn training của anh main với chị Rita trong cách phong quay quay, chẳng có gì để nói về cách đoạn này. Reset game thô không thể tả, exp giữ, hack mạng. Sau là màn thực chiến, ghi nhớ các đoạn mà bọn minic không thay đổi gì cả, coi như là lặp mãi một màn game đi. Vấn đề là bọn minic trên phim hoàn toàn không khó giết, tay bo với dao còn giết được, vậy tại sao vũ khí chiến tranh thông thường lại thất bại rồi cần xuất hiện bộ giáp như ý tưởng của phim?
17. Radio trong vùng minic đã chiếm

, bọn minic mà biết cách phân tích thông tin thì cần gì kế hoạch linh tinh cho mệt hơi. Nhưng không biết phân tích thông tin còn fail hơn nữa, khi đây là bước chuẩn bị khởi đầu cho mọi chiến dịch, cái thứ mà người ta gọi là tình báo. Megatron cầm cái máy chủ lấy hết thông tin, Tướng Zod hack truyền hình di động cả thế giới. Chắc Minic là giống loài ngu si đi xâm lược một hành tinh mà không biết gì về nó.
18. Màn kiếm xe, hết xăng, hết điện như làm mission trong game khỏi nói rồi. Nhưng đưa cái cà phê vào thì …, tình tiết ăn theo tập 2, chẳng logic gì cho mạch phim, mỗi lần lặp làm 1 cốc

19. Đoạn đập nước, thấy nó vả mình bị thương thì Cage lao ra cho nó giết luôn đi, lại chui xuống cáci ngách cho chết đuối, may mà chết đuối nếu không mất xừ hết máu thì xong phim.
20. An ninh cấp cao của cái Whitehall mà 2 mạng vào dễ như ăn kẹo, ban ngày ban mặt. Nói chuyện đưa cái profile của bà thư ký làm gì

, chắc dành 1 vòng lặp nói chuyện với bà ấy
21. Cái kế hoạch của ông Đại tướng hợp lý hơn cái kết còn gì: định vị omega, 1 quả boom, bùm, xong, nhẹ nhàng
22. Cái vũ khí nghiên cứu chống minic, đã không tin thì giữ làm gì, mà giữ thì cũng ở cái kho nào đấy, ngay trong két văn phòng ông General

, một màn làm nhiệm vụ của main trong game nữa
23. Liên kết thần kinh không lẽ 1 chiều, con omega vẫn nằm đấy cho cage tới xử (chắc là âm mưu của nó cmnr

)
24. Như 1 bạn đã nói, sao không kiếm đội nào pro hơn đi làm nhiệm vụ cùng. Thôi thì đạo diễn muốn xây dựng hình tượng J-team. Mấy ông lơ ngơ trên bãi biển mà lúc làm nhiệm vụ này thì bá cháy

, được buff tinh thần + vài trăm exp từ main. Cách triển khai nhiệm vụ khác gì Misson Impossible, với vô số pha ảo lòi. Đúng tính chất giết boss trong game nữa

. Cần đạn thì hết đạn, cần người thì hết người, nói chung phương tiện vũ khí chỉ suýt soát để hoàn thành nhiệm vụ một cách gay cấn nhất.
25. Kết thì khỏi nói rồi, còn gì hơn khi Victory, mọi người không ai phải chết

. Kết như truyện cổ tích giành cho các bé, người anh hùng nước Mỹ (trong liên quân mười mấy nước) lại ra tay cứu vớt nhân loại.
Cả đống trên chỉ là vạch lá tìm sâu, tổng lại những cái phi logic to đùng này:
A. Rita chiến thắng tại Verdun như thế nào, không lẽ giết hết minic rồi tự đâm cho mình mất mãu để thoát vòng lặp, theo giọng kể của Rita thì không phải vậy, vả lại nhảm bỏ xừ. Nếu là âm mưu của minic để loài người thắng 1 trận rồi bày nên cái chiến dịch thí quân trên, thì Rita, với danh xưng Angel of Verdun, lại không có tiếng nói đủ trọng lượng để cảnh báo bọn lãnh đạo: trap đấy đừng có tin. Bây giờ mời các thánh giảng cho mình cái chiến dịch đổ bộ đấy cần thiết hay logic ở chỗ nào nào?
B. Nếu bọn minic muốn lấy lại khả năng từ Cage, đơn giản là cho bầy kền kền bao vây, làm hắn hôn mê mất máu, finish. Cần gì phải tốn time bẫy. Trên phim không dưới 4 lần minic trực tiếp kill Cage trên chiến trường. Còn đừng nói Omega không biết Cage là ai, theo ngôn ngữ trong Ironman3 thì là” we are connected”
C. Anh main vào time loop đúng thời điểm then chốt trong kế hoạch của minic, loài người phải ghi công anh, nhưng trước đó đạo diễn biên kịch đã ghi công anh vào kịch bản từ đầu rồi

.Anh Tom làm main còn lucky hơn cả Bradpitt trong Worldwar Z ý chứ.
Nội dung phim này thì có vẹo gì mà khó hiểu, phim Timeloop mà khán giả không phải suy nghĩ gì thì học đòi làm time loop cái gì không biết. Làm Ailens Invation thì cũng nhảm như Battle LA hay Battleship. Xem Starship Troopers còn có giá trị hơn bom tấn 178 triệu đô 2014 này.