Đang nói tôi à?
Lờ rồi, nhưng do quote vẫn đọc được.
Đọc đc quote chuyện buôn bán đồ với bạn tôi, tôi chịu không nổi.
Sau cái vụ hôm nọ, mấy đứa bạn tôi chả đứa nào hứng log vào game nữa. Zavie thức hơn 30 tiếng để theo dõi topic, cuối cùng tức quá cũng phải mượn nick quangkhung vào, rồi chán chả thèm cắm shop luôn. (nhớ không lầm thì lúc đó là thời gian zavie vừa nạp cash mua pre shop 15 days, để tránh tax 10% -> bán đồ cho lẹ lấy lại vốn).
Thằng RS của bên tôi thì nó bảo thôi hết, vì thấy cress bảo cho nó 1 tháng, nó sẽ solo 4-X với đồ đấy cho cả đám xem.
Nên hôm sau tôi cũng có xoắn nó vụ đồ U với E (bản thân tôi cũng chê đồ U chữ nâu, nhưng không đến độ so đồ chữ nâu không bằng đồ chữ tím như nó), vẫn cứ kiểu so dmg với nhau mà không để ý gì đến slot và crit, post xong chơi game 1 hồi ra đổi ý mới edit xóa hết đống xoắn vụ đó.