ELYSIUM from director of district 9

Phim bình thường, cho điểm mấy pha hành động, máy móc thôi chứ nội dung chẳng có gì đặc sắc
ngoài ra nhiều thứ hơi khó khó hiểu.

Công nghệ hiện đại thế mà để 1 thằng lọt vào chỗ phơi nhiễm phóng xạ mà ko có cái nút gì dừng lại được. thậm chí cánh của bị kẹt cũng ko xử lý nổi
Máy chữa bệnh có hàng triệu cái trên Elysium mà ko mang được 1 cái xuống trái đất cho người dân, nên khi thấy Tổng thống với bộ trưởng tranh cãi về tính mạng con người thấy hài quá :))
Máy quét trên phi thuyền không quét xuyên qua được vài con heo :))
Hack não thì ai đi cũng được sao cứ phải là main char, ngoài ra cả 1 tổ chức mà ko nghĩ nổi 1 kế hoạch đơn giản chỉ là bắn tên lửa lên cho spaceship rơi xuống rồi hack :))

Đoạn cuối thì nản quá ngồi ngủ chập chờn nghe loáng thoáng ở cuối phim mấy con robo bảo ko thể bắt giữ người của Elysyum, thế lỡ có vài chục chú công dân Elysium làm phản thì làm thế nào ?
 
Phim như hạch , sạn quá nhiều , trường đoạn gay cấn ko có , xúc động , hào hùng , bi tráng , lý tưởng .... ect cái j` cũng chẳng có nốt . Câu chuyện giữa con hà mã với con gì gì đó của con bé kể như sh!t . Nói tóm lại là tốn tiền vé . Hết
Cãi làm cái lìn gì vậy?
Đồng chí thắc mắc vì sao đíu có hệ thống phòng thủ thì tôi giải thích như thế (theo cách hiểu của tôi, với những gì mà phim thể hiện)
Còn vẫn thấy không hợp lí thì tôi có làm cái phim này đâu mà cãi, đi mà hỏi đạo diễn hay tác giả kịch bản ấy :|

Chuyên không có quân đội tôi suy ra thôi, vì nếu có thì đã không cần nhờ một thằng secret agent bắn rocket từ dưới TĐ lên để hạ mấy cái tàu con thoi, mà phải cho military ship lượn lờ quanh Elysium đông như kiến rồi. À mà thích gọi lực lượng droid bảo an hay security cho thằng tổng thống là "quân đội" thì tùy

Đoạn phóng tên lửa đó là vì con mụ Bộ trưởng quốc phòng ôm cái tư tưởng thằng bố láo nào dám mò lên là diệt sạch , sợ làm ô uế môi trường , chứ theo chính sách của anh tổng thống bù nhìn thì bắt xong thả về . Đoạn nói chuyện giửa chả và bà bộ trưởng về chuyện ko còn sử dụng điệp viên ngầm lý giải điều này .
Còn chuyện 1 thằng què + 2 thằng khùng ầm ầm xông vào máy chủ Elysium như chốn ko người thì đúng là bullsh!t
 
Chỉnh sửa cuối:
f4A08tV.gif

http://gifsound.com/?gif=http://i.i...//www.youtube.com/watch?v=ZnHmskwqCCQ&start=5
 
con em bảo đi xem hay lắm
mình đi xem thì thất vọng tràn trề :(

nhiều tình tiết vô lý :\
 
*** mợ thằng cam bị xỉn à :5cool_beat_plaster:
 
hôm nay rảnh rỗi mới đi xem được
ngoài 1 số vấn đề bất hợp lý thì nội dung cũng được. nếu có gái ngon nữa thì tốt :D
 
cái trang IMDB bị thằng nào hack cmnr, fim xem nhảm vãi khặc ra mà đc 7.0 điểm, anh thì anh cho 0 điểm, uổng tiền vé vl, matt damon đóng trong Bourne hay bao nhiêu thì trong film này thọt bấy nhiêu, xem nản vcc
 
toàn suy bụng ta ra bụng ng`, ý kiến cá nhân cứ muốn áp đặt lên mọi ng`
 
phim này xem như shit , chỉ thấy cái máy trị bệnh quá bá đạo thôi có thể chữa cả nát đầu nếu còn não
 
Mấy đoạn đánh nhau cứ quay camera ì xèo bực vãi :5cool_beat_plaster:
 
Các bác chê làm mình mong chờ những pha mỏi mắt chán ngắt, ai dè phim coi cũng hay bỏ mom, quay vài đoạn hơi giật xíu nhưng ko đến nỗi khó chịu. Chỉ thấy có cái máy chữa bệnh là hơi bá đạo quá mức cần thiết và là điểm gây mất thiện cảm với phim nhất.
 
cái tái tạo khuôn mặt bá đạo thật, cả phim thấy cái này là có công nghệ khủng.
dv thấy nổi bật nhất theo mình là Kruger,quả dáng lùm xùm mũ với áo choàng trông khá ngầu,tiếc là quả giọng South African của ảnh thì éo đỡ đc.
để ý có vài lúc quay như kiểu camera trong game ấy. 8-}
 
Phim đã có bluray rồi nhé
fan-a6.jpg
elysium-14c.gif
art-kruger_13.jpg



Giới thiệu các loại vũ khí ,khí tài trong phim
behind-weapon-01.jpg




[spoil]
art-weapon-00.jpg
art-weapon-00b.jpg
art-weapon-01b.jpg
art-weapon-01c.jpg
art-weapon-01d.jpg
art-weapon-02.jpg
art-weapon-03.jpg
art-weapon-12.jpg
art-weapon-15.jpg
art-weapon-16.jpg
art-weapon-17.jpg
art-weapon-18.jpg
art-weapon-19.jpg
art-weapon-20.jpg
art-weapon-21.jpg
art-weapon-22.jpg
art-weapon-23.jpg
art-weapon-24.jpg
behind-weapon-02.jpg
behind-weapon-03.jpg
behind-weapon-04.jpg
behind-weapon-05.jpg
behind-weapon-06.jpg
behind-weapon-07.jpg
behind-weapon-08.jpg
behind-weapon-33.jpg
behind-weapon-38.jpg
behind-weapon-40.jpg
behind-weapon-42.jpg
behind-weapon-43.jpg
behind-weapon-44.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới coi phim này xong, về tổng thể thì kịch bản na ná District 9, nhưng mà phim này được cái là kỹ xảo phê hơn nhiều, coi cũng thú con mắt. Kể từ lúc [spoil]đi giết ông John gì đó[/spoil] thì phim lại bắt đầu dở ra hẳn. Đoạn cuối xem buồn ngủ muốn chết =)). 7/10...
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^
Spoil vào đê.

Thằng nào yếu tim chẳng may nhìn phải thì bỏ mẹ
 
phim này kết quả tạo hình với cái khung giáp trong nhân vật anh "mát đa mông " tiếng anh cái giáp này gọi là gì nhỉ :D
 
Back
Top