chả là 2 tuấn trước có nghỉ phép về VN chơi(đang kiếm money ở NG),về ngày đầu tiên ngay buôi chiều là gặp bé đang ăn khô ở kế bên nhà,bé cứ địa địa mình hoài,thật ra mình biết nhưng không thèm để ý,vài ngày sau bé đi ngang nhà hay ngó vào nhìn,cái ánh mắt như đang kiếm "ai" ở trong nhà mình dzay
.mình nói mama nghe thì mama nói mình suy nghĩ lung tung
.nhưng ngay bửa đó mình dắt chó nhà mình đi vệ sinh kế bên nhà bé,lúc đó có em gái mình đi theo,em gái mình hỏi:con "ghệ" mày đâu rồi:P.em củng trả lời lung tung,chắc là đang đứng ở đâu nhìn lén T ó mà.dzay mà em gái mình ngước đầu lên nhìn,thì thật sự bé đó đang đứng ở ban công nhìn lén mình,vừa thấy em mình,bé ngượng quá
,chui mất xác.vài ngày sau thì mình đi về bên đây tiếp tục con đường kiếm money,bửa đó bé chắc lấy hết can đam hay sao,đi qua nhà mình gặp mama mình hỏi là:anh đi rồi hả bác
.mama thấy thế làm tới,tìm hiểu luôn gia cảnh của bé(do bé mới don tới ở à).bé năm nay 21t,đang học ngành kế toán,mama hỏi có bạn trai j chưa,bé nói là ở trong lớp có người đang theo,nhưng bé chỉ coi là bạn thôi
.rồi bé kể về gia đình,gia đình bé cũng éo lé lắm.lúc sắp về,bé có nói với mama là mình rất đẹp trai
.rối cái mặt đỏ đỏ cúi đầu đi về
.
dzay mấy chiến hữu cho mình hỏi,bé này quen đc hok,tại mấy hôm nay lồng cứ náo náo,muốn về VN hoài à
.nhưng mà mama cứ cản,kêu là "đào vàng" thêm 1 năm rùi về,nếu bé thích thiệt thì mama kiếm cách dụ ngọt cho bé đợi.thật lòng mong mọi người cho tí ý kiến,
.mình nói mama nghe thì mama nói mình suy nghĩ lung tung
.nhưng ngay bửa đó mình dắt chó nhà mình đi vệ sinh kế bên nhà bé,lúc đó có em gái mình đi theo,em gái mình hỏi:con "ghệ" mày đâu rồi:P.em củng trả lời lung tung,chắc là đang đứng ở đâu nhìn lén T ó mà.dzay mà em gái mình ngước đầu lên nhìn,thì thật sự bé đó đang đứng ở ban công nhìn lén mình,vừa thấy em mình,bé ngượng quá
,chui mất xác.vài ngày sau thì mình đi về bên đây tiếp tục con đường kiếm money,bửa đó bé chắc lấy hết can đam hay sao,đi qua nhà mình gặp mama mình hỏi là:anh đi rồi hả bác
.mama thấy thế làm tới,tìm hiểu luôn gia cảnh của bé(do bé mới don tới ở à).bé năm nay 21t,đang học ngành kế toán,mama hỏi có bạn trai j chưa,bé nói là ở trong lớp có người đang theo,nhưng bé chỉ coi là bạn thôi
.rồi bé kể về gia đình,gia đình bé cũng éo lé lắm.lúc sắp về,bé có nói với mama là mình rất đẹp trai
.rối cái mặt đỏ đỏ cúi đầu đi về
.dzay mấy chiến hữu cho mình hỏi,bé này quen đc hok,tại mấy hôm nay lồng cứ náo náo,muốn về VN hoài à
.nhưng mà mama cứ cản,kêu là "đào vàng" thêm 1 năm rùi về,nếu bé thích thiệt thì mama kiếm cách dụ ngọt cho bé đợi.thật lòng mong mọi người cho tí ý kiến,
nhờ mama đi, còn bác thì cứ lo mà "đào".sau này về có mà ko biết chọn ai đó chứ



hay Nigeria