Hoogaku no Ame
Donkey Kong
- 18/11/09
- 336
- 5
Hix có chuyện cần lời khuyên của các bác gấp gấp.
Chuyện là hôm nay đi hoc cái lớp kinh tế vĩ mô (đúng hem nhỉ, nguyên nó là EconS macro, ko rõ dich về là vi mô hay vĩ mô, mà cái này ko quan trọng!). Bình thường thì em ngồi hàng 2 các bô lão ạ, vì em cận thị 3 độ có lẻ mà tháng 1 vừa đánh mất kính với cả giấy khám mắt, tính hè về vn mới mua cái mới.
Chung là lớp thì đông, thường hàng 1 là các đồng chí què cụt gẫy chân gãy tay hay viết tay trái, nên em ngồi học gần hết kỳ mà chả tia được bóng hồng nào cả.
Cho tới ngày thứ 6 hôm nay, thày giáo nghỉ 1 buổi và có một ông vào dạy thay. Ông này thì cũng sub vài buổi trước nên em biết là ông ý ko viết lên bảng mà dùng slideshow nên to đẹp rõ ràng và rất buồn ngủ (ông chăm chăm đọc từ cái slide down trên mạng về mà, chán ốm). Lại máu lười nổi lên nên quyết định chạy lên mấy hàng ghế nửa cuối lớp ngồi nghe nhạc :P
Khoảng 5' vào lớp, chung là chán ko đỡ đc, lớp lại vắng (thứ 6 chúng nó bùng gần sạch
) nhìn sang thì cả hàng ghế có mỗi em với 1 bạn nữ ngồi, bạn ý ngồi đầu kia dãy ghế.
Tình hình là vừa nhìn bạn ý 1 cái là em đổ như chuối
. Xinh lắm các bác ạ, châu Á thì phải, chắc chắn ko phải Việt Nam. Cả giờ em cú ngồi liếc bạn ý thôi, cái gì từ bạn ấy mình thấy cũng đẹp. Da trắng này, kiểu cột tóc hiền hiền này, kiểu ngồi cũng nữ tính này, chăm chỉ chép bài thế kia chắc là học sinh giỏi lắm...vv.vv...
Nói chung là cả 50' ngồi lớp thậm chí nhạc còn ko vào nổi đầu chứ đừng nói tới bài giảng
Mà phát hiện ra ng ta muộn quá, 11-5 này là hết kỳ rồi, có nên thử tiếp cận một lần ko các bô lão ơi :-SS
Chuyện là hôm nay đi hoc cái lớp kinh tế vĩ mô (đúng hem nhỉ, nguyên nó là EconS macro, ko rõ dich về là vi mô hay vĩ mô, mà cái này ko quan trọng!). Bình thường thì em ngồi hàng 2 các bô lão ạ, vì em cận thị 3 độ có lẻ mà tháng 1 vừa đánh mất kính với cả giấy khám mắt, tính hè về vn mới mua cái mới.
Chung là lớp thì đông, thường hàng 1 là các đồng chí què cụt gẫy chân gãy tay hay viết tay trái, nên em ngồi học gần hết kỳ mà chả tia được bóng hồng nào cả.
Cho tới ngày thứ 6 hôm nay, thày giáo nghỉ 1 buổi và có một ông vào dạy thay. Ông này thì cũng sub vài buổi trước nên em biết là ông ý ko viết lên bảng mà dùng slideshow nên to đẹp rõ ràng và rất buồn ngủ (ông chăm chăm đọc từ cái slide down trên mạng về mà, chán ốm). Lại máu lười nổi lên nên quyết định chạy lên mấy hàng ghế nửa cuối lớp ngồi nghe nhạc :P
Khoảng 5' vào lớp, chung là chán ko đỡ đc, lớp lại vắng (thứ 6 chúng nó bùng gần sạch
) nhìn sang thì cả hàng ghế có mỗi em với 1 bạn nữ ngồi, bạn ý ngồi đầu kia dãy ghế. Tình hình là vừa nhìn bạn ý 1 cái là em đổ như chuối
. Xinh lắm các bác ạ, châu Á thì phải, chắc chắn ko phải Việt Nam. Cả giờ em cú ngồi liếc bạn ý thôi, cái gì từ bạn ấy mình thấy cũng đẹp. Da trắng này, kiểu cột tóc hiền hiền này, kiểu ngồi cũng nữ tính này, chăm chỉ chép bài thế kia chắc là học sinh giỏi lắm...vv.vv...Nói chung là cả 50' ngồi lớp thậm chí nhạc còn ko vào nổi đầu chứ đừng nói tới bài giảng

Mà phát hiện ra ng ta muộn quá, 11-5 này là hết kỳ rồi, có nên thử tiếp cận một lần ko các bô lão ơi :-SS
Chỉnh sửa cuối:
) nhưng nó lại hơi bựa, suốt ngày cắm cái bản mặt vào con ipod, anh văn thì ngu tệ hại
chủ thớt cẩn thận kẻo dính bầu giống tôi nhé 


...đời dc mấy lúc mà cứ phải xoắn mấy cái linh tinh