mad dragon
Mr & Ms Pac-Man
- 21/11/09
- 254
- 1
Hôm nay nghe câu này mà đau hơn hoạn 
Chả là mình thích 1 bé ở lớp aikido , mấy hôm nay tập cùng bé , đi ăn , đi chơi cùng bé ( tất nhiên là với hội lớp aikido )
Hôm nay cơ duyên thế nào rủ bé và 1 bạn nữa đi ăn chè , lúc về mắc mưa , thế là kéo tụi nó vào quán cafe ngồi , vừa nói chuyện linh tinh vừa pha trò
Nhân tiện kể lại vụ hôm qua rủ bé đi uống nước , bé bảo luôn : tất nhiên đi chỉ có anh với em thì em vẫn đi , em luôn coi anh như bạn " cùng giới tính " mà
Bé nói xong vẫn cười tươi , ngồi nc 1 lúc rồi về , trả tiền " like a sir "
Nhưng mà đau hơn hoạn
p.s : bé này tóc ngắn , thẳng tính , người đầu tiên nói mình nói chuyện nhạt ( bt toàn dc. khen vui tính )
Sock giờ vẫn chưa đỡ
Chia sẻ cho đỡ nặng lòng

Chả là mình thích 1 bé ở lớp aikido , mấy hôm nay tập cùng bé , đi ăn , đi chơi cùng bé ( tất nhiên là với hội lớp aikido )
Hôm nay cơ duyên thế nào rủ bé và 1 bạn nữa đi ăn chè , lúc về mắc mưa , thế là kéo tụi nó vào quán cafe ngồi , vừa nói chuyện linh tinh vừa pha trò
Nhân tiện kể lại vụ hôm qua rủ bé đi uống nước , bé bảo luôn : tất nhiên đi chỉ có anh với em thì em vẫn đi , em luôn coi anh như bạn " cùng giới tính " mà

Bé nói xong vẫn cười tươi , ngồi nc 1 lúc rồi về , trả tiền " like a sir "

Nhưng mà đau hơn hoạn

p.s : bé này tóc ngắn , thẳng tính , người đầu tiên nói mình nói chuyện nhạt ( bt toàn dc. khen vui tính )

Sock giờ vẫn chưa đỡ
Chia sẻ cho đỡ nặng lòng


Lúc đầu thấy hay hay càng về sau càng thấy dở hơi cho coi. Loại này mình gặp khá khá nhiều 


nó mà có phản ứng thì sẽ biết ngay thôi..