Nghe có vẻ trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, Pro đến thế mà cần phải lên forum hỏi cách "liếm" thì ảo rồi còn gì nữa
15t = mấy cuốn, chắc luật sư rõ hơn ai hết rồi
không thể gọi là có vẻ được cậu ạ, làm người đi đâu cũng có lòng tự trọng mà tớ tưởng cậu nguy hiểm nên mới viết 1 bài dài nhằng để mà thông não cậu thôi, những cái cậu chém nó sai thì tớ mới có cái để mà đáp , chắc tại khi gặp " người nguy hiểm " nên tớ Pro đột xuất nó thế ế
mà ở bên post cũ cậu nói là LL chứ ko nói gì đến tuổi nhé , và còn liếm thì cũng phải ì ạch 1 thời gian và thời gian đó 16t là vừa, tớ chả nói là liếm liền cả, đây không phải dê cụ .
to Phá đại ca : cám ơn anh đại đã chân tình chỉ bảo, mặc dù anh đại có vẻ không thích gì em mấy, nhưng hình như anh đang hơi trầm trọng hóa vấn đề, cái liếm la ở đây thì anh em con trai với nhau nó vẫn nói hàng ngày, và ý nghĩa thì cũng nhàn nhạt còn nếu phân tích rõ thì hiểu là " tán tỉnh rồi sờ mó theo trình tự " chứ đâu đến nỗi là phải ụ éo , sếch, tình dục đâu anh đại, anh lại qan trọng hóa vấn đề.
còn về nhận thức thì tất nhiên em cũng hiểu, hiểu cái luật và hình thức thì em ko LL , nhưng nếu phập vào thì dân gian sẽ vẫn cho đó là nghịch đạo , nhưng..... ôi, nếu mà nói về cái ý thức nó tốt đến vậy thì đúng là em ko cần phải lập topic đâu, giống như kiểu , " má cất tiền trong tủ, biết lấy xài là sai nhưng có đứa vẫn lấy đấy thôi " , em không phải bào chữa về cái độ bệnh của em nhưng đại khái có miếng thịt bò trước mắt mà không ngửi, không ăn được thì phí lắm anh ạ .
về cái tư tưởng la liếm thì nói thẳng cũng biết là không nên , và em cũng ko có ý định phập ngay, giờ tán xong để dành, lớn lên rồi tùy cơ , với lại em nghĩ cái chỗ này thì toàn đàn ông với nhau thôi, vào khai báo mấy cái tư tưởng bệnh hoạn thì ngỡ sẽ được thông cảm, đâu ngờ anh đại quân tử quá thì em đành chịu .
