Mình có đứa em gái họ - con cô năm nay học lớp 8. Bình thường, thỉnh thoảng nó lên nhà chơi là hay ngồi tâm sự với mình bởi là chị em gái nên có nhiều chuyện để nói
.Chủ nhật vừa rồi, nó đọc được bài báo ở nhà mình viết về trào lưu giả les của teen girl bây giờ. Nó hỏi mình thấy thế nào về les. Mình trả lời là " người ta bị như thế thì thông cảm thôi chứ đó là người ta có muốn vậy đâu".
- Thế chị nghĩ gì nếu em gái chị là les?
- Có thể em chưa xác định được rõ ràng cảm xúc thì sao?
Khi ấy mình thực sự không chú tâm vào câu chuyện đó vì chỉ nghĩ nó hỏi chơi thôi :(
Đến tối hôm qua, nó lại đến nhà mình chơi. Nhà chỉ có 2 chị em, nó lại nói về chuyện đó lần nữa. Mình có hỏi nó về cảm giác của nó với con trai.Nó nói không có cảm giác gì. Hỏi về cảm giác với con gái thì nó ngắc ngứ một lúc rồi bất ngờ quay ra hôn môi mình một cái
. Hu hu, thực sự lúc ấy mình shock quá, cả người cứng đờ lại vì sợ
Nó nói:- "cảm giác như thế đấy chị ạ, không thể cưỡng lại được. Thế chị nghĩ thế nào khi em làm thế?"
-"bất ngờ, choáng váng"
-Giờ chị nghĩ về em thế nào?
- ...Em vẫn là em thôi (
)
- Em vẫn là em gái của chị hả?
- Ừ (
)
- Em cũng thích chị đấy
- ...(
)
Nó bắt mình không đựơc nói cho ai biết chuyện này.Hiện giờ nó chỉ thú nhận cho mỗi mình mình.Mình nghĩ kiểu gì cũng phải nói cho bố mẹ nó biết nhưng mở lời như thế nào để bố mẹ nó không shock quá mà làm ầm ĩ, lanh tanh bành lên để con em gái làm chuyện dại dột
.
Mọi người giúp mình với. Khi con em hỏi"Em phải như thế nào đây?" thì mình cũng không nói được nhiều vì chuyện về giới tính thứ 3 mình không hiểu, cũng chả bao giờ nghĩ có chuyện này xảy ra trong gia đình
.Cho mình lời khuyên với 
- Thế chị nghĩ gì nếu em gái chị là les?
- Có thể em chưa xác định được rõ ràng cảm xúc thì sao?
Khi ấy mình thực sự không chú tâm vào câu chuyện đó vì chỉ nghĩ nó hỏi chơi thôi :(
Đến tối hôm qua, nó lại đến nhà mình chơi. Nhà chỉ có 2 chị em, nó lại nói về chuyện đó lần nữa. Mình có hỏi nó về cảm giác của nó với con trai.Nó nói không có cảm giác gì. Hỏi về cảm giác với con gái thì nó ngắc ngứ một lúc rồi bất ngờ quay ra hôn môi mình một cái
. Hu hu, thực sự lúc ấy mình shock quá, cả người cứng đờ lại vì sợ
Nó nói:- "cảm giác như thế đấy chị ạ, không thể cưỡng lại được. Thế chị nghĩ thế nào khi em làm thế?"
-"bất ngờ, choáng váng"
-Giờ chị nghĩ về em thế nào?
- ...Em vẫn là em thôi (
)- Em vẫn là em gái của chị hả?
- Ừ (
)- Em cũng thích chị đấy
- ...(
)Nó bắt mình không đựơc nói cho ai biết chuyện này.Hiện giờ nó chỉ thú nhận cho mỗi mình mình.Mình nghĩ kiểu gì cũng phải nói cho bố mẹ nó biết nhưng mở lời như thế nào để bố mẹ nó không shock quá mà làm ầm ĩ, lanh tanh bành lên để con em gái làm chuyện dại dột
.Mọi người giúp mình với. Khi con em hỏi"Em phải như thế nào đây?" thì mình cũng không nói được nhiều vì chuyện về giới tính thứ 3 mình không hiểu, cũng chả bao giờ nghĩ có chuyện này xảy ra trong gia đình
.Cho mình lời khuyên với 


chứ mà bạn hỏi nó thấy sao với con trai, với tủi nó, trong mt lớp 8 của nó thì nói thiệt, nghĩ lại hồi xưa mình còn ko thích nổi mình nữa nói chi là con gái
tâm thần phân liệt tuổi khởi phát thông thường là 15-25 đấy 