unbelievable
C O N T R A
- 2/3/07
- 1,701
- 4
Xem Transformers thì cứ rình đoạn nào giật gân, cháy nổ ì ùng giả vờ sợ rồi nắm lấy tay ấy.


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Em tâm lý đang rất thoải mái mà nghe các bác cảnh báo ghê quá lại đâm ra lo lo :(
"Hành động mang tính quyết định" - bác nào từng có kinh nghiệm ở bước này thì chia sẻ để em tham khảo tí. Theo em hiểu thì con bé này sống hơi thực tế, nó ko thích mấy thứ sướt mướt lãng mạn kiểu Hàn Xẻng đâu, nó bảo... sến
---
Quyết định mai khi đi xem phim sẽ tìm cơ hội thi triển "Cầm nã thủ", thử nắm tay xem em ấy phản ứng thế nào đã![]()







, chúc may mắn.(Có đi 1 lần quán nào ở Phú Nhuận, quên tên rồi, đẹp và lãng mạn, OK cho tỏ tình)
, t cũng đag cảm 1 e, e ý sn 88, hơn 1 tuổi ko phải là vấn đề, nhưng chưa đi đến đâu cả, nick này nick mới, bao giờ đủ khả năng pót bài kiểu gì cũng lập 1 topic kể cho a e cũng nghe thiên tình sử.^^Nắm tay => Ngồi sát (Kéo vào ngồi sát mình chứ ko phải mình ngồi sát lại) => Hôn má => Dụi đầu => Hôn môi => ... Tùy hoàn cảnh![]()
, ko đc thì còn cả màn xin xỏ nữa 
Quyết định mai khi đi xem phim sẽ tìm cơ hội thi triển "Cầm nã thủ", thử nắm tay xem em ấy phản ứng thế nào đã
, m thì t còn lạ j nữa
, chưa kể là nếu có fản ứng thì m cũg xử lý lẹ 
, m thi tới ngày mấy? "Tính sổ", t đã làm j nhở?Khổ nỗi tớ thì muốn dứt điểm trong 90 phút cơ, đêm dài lắm mộng
Về quê rồi thì bị nhiều thứ tác động lắm, nó cũng hiểu điều này mà. Chẳng lẽ nó định tới phút bù giờ mới chịu bật đèn xanh , hoặc tệ hơn, như cậu nói, em nó ko/chưa muốn quen ai cả
. Em của tớ nó vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm ( mịa cái nhà nó mama nó khéo nuôi quá toàn giữ con pé trong nhà suốt ngày , cực khó có cơ hội tiếp cận ) . Mà đó là tớ đã nghĩ cơ hội thành công của mình ở mức 80% rồi đấy nhé ( qua phân tích tâm lý , hành động của e nó ) . Giờ tớ với em nó vẫn là bạn , nhưng mà xem ra em nó ko còn tạo cơ hội cho tớ nhìu như trước nửa
.
đừng vì 1 chút vội vàng hấp tấp , mà làm hỏng việc lớn . Nhưng nếu cậu dứt điểm thành công thì xin chúc mừng
. Xem như đở tốn công sức và tâm trí lo lắng .Tình hình là hình như tớ... thất bại rồi :(hua hua , tâm lý của cậu giống y như tớ , 1 tháng trước , kết quả là tớ đã thất bại. Em của tớ nó vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm ( mịa cái nhà nó mama nó khéo nuôi quá toàn giữ con pé trong nhà suốt ngày , cực khó có cơ hội tiếp cận ) . Mà đó là tớ đã nghĩ cơ hội thành công của mình ở mức 80% rồi đấy nhé ( qua phân tích tâm lý , hành động của e nó ) . Giờ tớ với em nó vẫn là bạn , nhưng mà xem ra em nó ko còn tạo cơ hội cho tớ nhìu như trước nửa
.
-- Nên giờ tớ khuyên cậu nên cẩn thậnđừng vì 1 chút vội vàng hấp tấp , mà làm hỏng việc lớn . Nhưng nếu cậu dứt điểm thành công thì xin chúc mừng
![]()
. Xem như đở tốn công sức và tâm trí lo lắng .



(j/k)
)
)


Em nhớ thực tế nó đâu đến nỗi ớn lạnh thế)

????

Mấy cái này ở ngoài 2 đứa nói cho nhau nghe thì còn đỡ, viết ra rồi đọc lại thì nghe nó cứ sến sến ngu ngu thế nào ấyÔng anh sến quá đấy.
................................

Bạn badboycms có muốn có cái kết giống tớ luôn koThật sự mà nói 1 câu, chuyện của ôg giống chuyện của tôi thật, thậm chí cả cách ôg làm cũng giống phát sợ( t sn 89 nhưng chơi với đầy đứa 88 thậm chí già hơn, toàn gọi m t, đừng giận, t cũng đag cảm 1 e, e ý sn 88, hơn 1 tuổi ko phải là vấn đề, nhưng chưa đi đến đâu cả, nick này nick mới, bao giờ đủ khả năng pót bài kiểu gì cũng lập 1 topic kể cho a e cũng nghe thiên tình sử.^^


? Tầm giữa cuối tháng 7 thì em cũng xong, khi ấy chắc là ăn chơi phè phỡn được 1 thời gian ^^
Thế ra vẫn còn 40% thất bại kìa bác, cũng khó mà an tâmđã cho nắm tay nắm chân hun ôm rùi thì 60% rùi bác ơi. em nó đang làm giá thui, cứ tiến tới từ từ là xong ấy mà. đâu thể gọi vậy là từ chối
Hiện giờ em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương => tương lai ko có nghĩa là ko có.
chắc lúc nãy em nó thoải mái quá, tại bị nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng, về nhà hối hận nên nt cho bác để ra giá thui. yên tâm.

?
.