neverdied32
Donkey Kong
- 26/8/06
- 391
- 1
Tình hình là ba em mất khá đột ngột vào ngày 17/10,thực sự là đến giờ em vẫn còn kg tin.chạy như bay trên đường đến bệnh viện bước vào thì gặp mẹ nhìn mình ... chạy thẳng vào trong thì thấy ba nằm bất động...sau mấy ngày lo tang lễ xong thì em chợt suy nghĩ về cái tương lai của mình trên đất sài gòn này,làm sao để có thể tiếp tục sống và nuôi mẹ sau này,khi trong tay kg có lấy 1 tấm bằng
-Em đang học 12 trong 1 trường GDTX,vì hoàn cảnh đưa đẩy nên vào đó,những năm lớp 10,11 thì em học tà tà hay nói thẳng là kg có học hành gì cả giờ lên 12 em lại cảm thấy sợ,sợ những giờ lý hóa gục đầu trên lớp.sợ những buổi đi chơi sáng đêm.
-Cái nếp của em giờ là như vầy(a chị đọc có chửi em cũng chịu kg biết sao giờ)
sáng đi học,chiều kg làm gì như 1 thằng vô hồn ngồi đó,tối thì đi chơi đến 9h lại về.xong rồi ngủ đến sáng.
-Bây giờ có thể nói là em mất căn bản những môn học trên lớp,sinh,địa thì thầy cô phát cho cuốn tài liệu A4 hơn 100 trang.,toán lý hóa thì biết một chút,mà em nghĩ cứ đà này thì hỏng hết
Thực sự là em kg biết nên làm gì lúc này,nhà giờ còn có 2 mẹ con.em kg biết nên bắt đầu thay đổi như thế nào nữa
-Em đang học 12 trong 1 trường GDTX,vì hoàn cảnh đưa đẩy nên vào đó,những năm lớp 10,11 thì em học tà tà hay nói thẳng là kg có học hành gì cả giờ lên 12 em lại cảm thấy sợ,sợ những giờ lý hóa gục đầu trên lớp.sợ những buổi đi chơi sáng đêm.
-Cái nếp của em giờ là như vầy(a chị đọc có chửi em cũng chịu kg biết sao giờ)
sáng đi học,chiều kg làm gì như 1 thằng vô hồn ngồi đó,tối thì đi chơi đến 9h lại về.xong rồi ngủ đến sáng.
-Bây giờ có thể nói là em mất căn bản những môn học trên lớp,sinh,địa thì thầy cô phát cho cuốn tài liệu A4 hơn 100 trang.,toán lý hóa thì biết một chút,mà em nghĩ cứ đà này thì hỏng hết

Thực sự là em kg biết nên làm gì lúc này,nhà giờ còn có 2 mẹ con.em kg biết nên bắt đầu thay đổi như thế nào nữa


