số là em có để ý và cưa cẩm 1 pé (tạm gọi là bạn A) củng đã dc khoảng 1 năm nhưng tiến triển rất chậm lúc trước em củng có lập 1 topic để nhờ anh em tư vấn về vấn đề kua cẩm bạn A nầy đó,các anh chị có thể lục lại xem, em chỉ mới đi riêng dc 1 vài lần nhưng rất là khó đi, đột nhiên 1 tháng trở lại đây em tình cờ quen dc 1 pé nữa ( tạm gọi là bạn B ),lúc trước em có giúp em ấy giải quyết 1 số việc về tình cảm nên quen, nhìn chung là okie, nói chuyện củng hợp, và đi chơi dc 1 vài lần, mà toàn là pé ấy NT chủ động trước, với lại đi chơi củng dễ, mới đi chơi tối hôm qua về, và có hẹn tối T3 tuần sau đi xem phim, hiz. mới đầu chỉ tính đẩy đưa đưa đẩy thui, ai ngờ sự việc tối mức nầy, bây giờ em phân vân quá, ko biết là nên kua cẩm bạn A nữa hay là đi tìm tình yêu mới ở bạn B, nói về cảm tình thì em có cảm tình hơn hẳn về phía bạn A rùi, huhu. pà con cho 1 lời khuyên đi ạ, à quên nữa có ai có thể đánh giá mức độ tình cảm của bạn B dành cho em dc hông ạ, à tiện thể có thể tư vấn giúp em 1 số chỗ đi chơi ở TP nầy dc hông ạ






biết đâu lại phát hiện ra nhiều điều thú vị
)
, kiểu j bác kia bên bạn B vẫn thíc bạn A hơn