chanqua12345
Youtube Master Race
- 12/1/09
- 0
- 0
Giới thiệu tí để mọi người hiểu rõ hơn: em năm nay 22 tuổi rồi nhưng chuyện tình cảm chắc chẳng bằng 1 đứa con nít, tính tình thì nhút nhát, ít nói sau đây là câu chuyện của em:
- Cô ấy là người đâu tiên em yêu , chúng em trước đấy có học cùng nhau cấp 3 và thích cô ấy nhưng do nhát nên em không giám thổ lộ, đến đầu năm nay em mới nói cho cô ấy biết là em thích cô ấy lắm,(cô ấy cũng có cảm tình với em) nhưng cũng chỉ là qua sms thôi,(2 đứa ở cách nhau khoảng 10km nên em cũng không gặp đc cô ấy nhiều chỉ có 3 lần thôi nhưng do em ít nói nên mấy lần đấy cũng chẳng nói đc nhiều với lại do lần đầu đi chơi với con gái nên cũng chẳng biết làm sao cả) khi đó cô ấy bảo em còn trẻ con quá hãy trưởng thành thêm đi rồi hẵng tính, năm cuối rồi tớ muốn tập trung vào học hành nữa. E thì chẳng rành chuyện tình cảm lắm nên thấy cô ấy nói vậy cũng nghĩ thôi thì còn năm nữa mình đợi cũng đc. Rồi tháng 7 đến em dồn hết can đảm mời cô ấy đi chơi với ý định tỏ tình thì cô ây bảo không đi đc vào báo cho em biết là cô ấy nhận lời yêu 1 người rồi . Lúc đó em đau lắm, và giận cô ấy nữa tại sao ngoài miệng nói 1 đằng lại làm 1 nẻo. Nhưng nghĩ lại thấy tất cả lỗi là do mình ngu, tại sao không mạnh dạn tiến tới. Đã có xóa yahoo và dt của cô ấy để quên đi nhưng vẫn không quên đc vì nhớ cả rồi =.=
- Sau đó em nghĩ thôi thì mình cứ chờ vậy họ chưa cưới thì mình vẫn có cơ hội mà, em vẫn hỏi han cô ấy (nhưng cô ấy trả lời có vẻ miễn cưỡng)và cũng nói luôn sẽ đợi cô hội khác vậy. tháng 11 này cô ấy tâm sự với em là cô ấy có thai với thằng kia rồi 2 người chia tay rồi nên cô ấy không muốn vì chuyện này mà 2 người lại quay lại, cô ấy cũng sợ mẹ cô ấy nữa, chuyện sảy ra nhưng không có ai tâm sự nên tâm sự với em hỏi là nên bỏ hay dữ lại, em thì chuyện này mù tịt nên nhờ người khác nói chuyện với cô ấy, khoảng 1 tuần sau đó thì bạn trai cô ấy đến gặp cô ấy và xin cô ấy đồng ý cưới nhưng cô ấy không đồng ý(ny cô ấy ở quê còn cô ấy đang học trên hn). Lúc này mặc dù thương cô ấy lắm nhưng trong lòng vẫn vui vì mình có 1 cơ hội mới rồi. từ đấy em và cô ấy cũng nói chuyện nhiều lắm em còn bảo sẽ cố gắng để cho cô ấy đông ý yêu em thì cô ấy còn cười và bảo em cố lên. được 1 tuần thì cô ấy về nhà, nhưng khi cô ấy ở quê lên thì thái độ lại quay ngoắt 180* em hỏi cũng không trả lời, rồi 1 hôm bảo rằng cô ấy chán với việc em suốt ngày hỏi thăm cô ấy rồi.
- bây h em phải làm sao tiếp tục nuôi hy vọng hay là quên cô ấy đi. Tết này liên hoan lớp cũ lại gặp cô ấy, em nửa 1 gặp nhưng 1 nửa lại muốn chánh .
- Cô ấy là người đâu tiên em yêu , chúng em trước đấy có học cùng nhau cấp 3 và thích cô ấy nhưng do nhát nên em không giám thổ lộ, đến đầu năm nay em mới nói cho cô ấy biết là em thích cô ấy lắm,(cô ấy cũng có cảm tình với em) nhưng cũng chỉ là qua sms thôi,(2 đứa ở cách nhau khoảng 10km nên em cũng không gặp đc cô ấy nhiều chỉ có 3 lần thôi nhưng do em ít nói nên mấy lần đấy cũng chẳng nói đc nhiều với lại do lần đầu đi chơi với con gái nên cũng chẳng biết làm sao cả) khi đó cô ấy bảo em còn trẻ con quá hãy trưởng thành thêm đi rồi hẵng tính, năm cuối rồi tớ muốn tập trung vào học hành nữa. E thì chẳng rành chuyện tình cảm lắm nên thấy cô ấy nói vậy cũng nghĩ thôi thì còn năm nữa mình đợi cũng đc. Rồi tháng 7 đến em dồn hết can đảm mời cô ấy đi chơi với ý định tỏ tình thì cô ây bảo không đi đc vào báo cho em biết là cô ấy nhận lời yêu 1 người rồi . Lúc đó em đau lắm, và giận cô ấy nữa tại sao ngoài miệng nói 1 đằng lại làm 1 nẻo. Nhưng nghĩ lại thấy tất cả lỗi là do mình ngu, tại sao không mạnh dạn tiến tới. Đã có xóa yahoo và dt của cô ấy để quên đi nhưng vẫn không quên đc vì nhớ cả rồi =.=
- Sau đó em nghĩ thôi thì mình cứ chờ vậy họ chưa cưới thì mình vẫn có cơ hội mà, em vẫn hỏi han cô ấy (nhưng cô ấy trả lời có vẻ miễn cưỡng)và cũng nói luôn sẽ đợi cô hội khác vậy. tháng 11 này cô ấy tâm sự với em là cô ấy có thai với thằng kia rồi 2 người chia tay rồi nên cô ấy không muốn vì chuyện này mà 2 người lại quay lại, cô ấy cũng sợ mẹ cô ấy nữa, chuyện sảy ra nhưng không có ai tâm sự nên tâm sự với em hỏi là nên bỏ hay dữ lại, em thì chuyện này mù tịt nên nhờ người khác nói chuyện với cô ấy, khoảng 1 tuần sau đó thì bạn trai cô ấy đến gặp cô ấy và xin cô ấy đồng ý cưới nhưng cô ấy không đồng ý(ny cô ấy ở quê còn cô ấy đang học trên hn). Lúc này mặc dù thương cô ấy lắm nhưng trong lòng vẫn vui vì mình có 1 cơ hội mới rồi. từ đấy em và cô ấy cũng nói chuyện nhiều lắm em còn bảo sẽ cố gắng để cho cô ấy đông ý yêu em thì cô ấy còn cười và bảo em cố lên. được 1 tuần thì cô ấy về nhà, nhưng khi cô ấy ở quê lên thì thái độ lại quay ngoắt 180* em hỏi cũng không trả lời, rồi 1 hôm bảo rằng cô ấy chán với việc em suốt ngày hỏi thăm cô ấy rồi.
- bây h em phải làm sao tiếp tục nuôi hy vọng hay là quên cô ấy đi. Tết này liên hoan lớp cũ lại gặp cô ấy, em nửa 1 gặp nhưng 1 nửa lại muốn chánh .

)

