Kể cho bạn bên trên nghe 1 câu chuyện để quyết định nhé.
Thứ 7 (tuần trước nữa, chả nhớ ngày nào): đi kiểm tra công trường xong tiện thể tạt vào quán làm tí thịt chó với mấy anh em đi cùng. Đang uống thì nghe ầm ĩ quán bên cạnh, thì ra một ông anh với thằng bạn cùng phòng đang lộn xộn gì đó. Mình đi ra để ngó xem đang làm cái gì, thì tự nhiên 1 thằng nhóc bé bé nhỏ người (về sau mới biết nó hơn mình 2 tuổi) chặn mình lại hỏi a đến có việc gì, mình nói: "mình chỉ đến nói chuyện thôi". Nó lại hỏi: đến làm gì? lần này mình hơi khó chịu vì thái độ xấc đấy nên nói: "nói chuyện!".
Nhìn thấy 1 ông anh (cũng có số má tí, nhưng làm công nhân vớ vẩn - dặt dẹo chỗ mình quản lý) nên ra hỏi xem có chuyện gì, ông kia bảo mình tránh đi, mình bảo: "việc đ... gì em phải tránh". Đang nói chuyện bỗng thấy thằng cu vừa nãy xăm xăm cầm 1 cái chai xông ra định đập lén mình. Nó chạy cách mình khoảng 2m thì 1 anh đi cùng xông vào xô nó ngã ra, mình quay lại, theo bản năng lấy giày sút vào phát vào mặt nó, tiện chân đạp lên mặt nó (tư thế kiểu như cậu đạp 1 chân lên hòn đá cho cao để buộc giây dày ấy).
Quay lại hóa ra ông anh với thằng bạn cùng phòng nói chuyện - uống rượu rồi xích mích với mấy thằng khác, mà mấy thằng đấy lại chơi với chính 2 người đấy (tụi ất ơ ấy mà, được ăn thì chơi, hấp lên đập nhau).
Thấy vậy mình lững thững đi về cùng mấy anh ở công trường, đang đi có thằng chỉ chỏ gì đấy (Đại khái là nhát, bỏ về), mình tính nóng sẵn - quay lại mới nói: "tao thách thằng nào trong đám tụi mày dám đánh tao đấy". Rồi phủi đít về. Đám đông ở đấy thì du côn, du cơ cũng nhiều...nhưng đại khái toàn là mấy thằng làm việc ở chỗ mình quản lý nên chẳng thằng nào dám.
Đến qua trưa, tự nhiên thấy ông a cùng phòng (bị mấy thằng kia đánh ấy) nghe đt rồi bảo là tụi nó lên phòng tìm tớ (WTF?

). Rồi thì khuyên mình nên trốn đi, balalala...

Nhưng nghĩ bản thân còn phải đi làm, trốn thì hèn - mà để nó lên phòng thì phiền. Thế là bảo ông anh hẹn nó ở ngoài, 15g30p mình ra.
15g20': gọi điện thoại gặp trưởng phòng bảo vệ - quân sự, điều 6 chú trong đội phản ứng nhanh ra (do đặc thù công việc nên bảo vệ ở chỗ mình được cầm súng và có quyền bắn đạn thật khi cần <--- bắn chết hay không thì không biết

). Đi gần tới nơi thấy đám đấy cũng đông đông mà toàn loại trẻ nít >.< (tụi này nó hăng) nên cẩn thận bấm máy gọi mấy anh công an nữa. Rồi kêu mấy anh bảo vệ đứng từ xa, cứ ngồi uống nước - có việc gì vào.
Ngồi nói chuyện với mấy cháu, thấy làm hàng quá ~.~ đánh thì đánh cụ đi, cứ bày đặt nói này nói nọ, rồi thì mượn cắt móng tay để cắt móng (kiểu như tí tao đấm nó, tao cắt cho đỡ gãy móng). Lát sau thêm mấy thằng ôn nữa (tổng tụi nó khoảng 14-15 thằng). Thằng be bé (định cầm chai đập tớ ấy) mới bảo: giờ ở đây, cậu này (chỉ vào mặt tớ) nói lại câu cậu nói lúc trưa.
Mình chẳng nói gì, nói mỗi câu: à, lúc trưa có nói là "thằng nào đập vào đầu tớ, tớ đập lại cả nhà nó". Hết.
Rồi thì thằng ôn đấy cứ lải nhải là mình nói sai này nọ. Đang nói đến đây thì mấy anh công an phi vào (mẹ, nếu có đánh nhau chắc nó đánh mình om xương rồi mới đến quá). Anh trưởng phường còn xuống bắt tay, hỏi: em gọi anh có việc gì đấy?
Mình nói: Buồn định hẹn a đến uống nước chè, nhưng gặp mấy thằng em đây rồi (đổi giọng ngay, chẳng cậu tớ cái ...ứt gì với mấy thằng kia nữa).
Xong mấy tên CA lại trèo lên xe rồi về phường vì...chẳng hiểu mình gọi đến có việc gì. Đến lúc này thằng ôn kia có vẻ hơi ngại, thì mình vẫy vẫy tay bảo mấy a bảo vệ về đi... lúc này nó quay lại mới thấy mấy ông mặc áo bu dông xanh khoác ckc đang lục tục về.
Cái đám tụi nó có vẻ chờn chờn rồi, nhưng mình vẫn giữ thể diện cho nó: "thôi, không đánh nhau không biết nhau" (chỉ vào thằng ôn đấy và ông anh cùng phòng cùng thằng bạn). "Tớ mời mọi người uống bia, không say không về". Mấy thằng ôn cười phớ lớ, khoác vai - bắt tay cười hỉ hả lắm
Đang uống thì nó gặp mấy thằng "anh" của nó, mấy thằng kia có lẽ là quân của 1 trùm "ở đây", tụi nó cầm tiền đi mua dầu. Thằng ôn đấy mới mượn cả túi tiền quẳng lên bàn mình (khoảng chục quyển 100k và vài quyển 50k). Lúc này phần vì muộn rồi, muốn về sớm - phần vì bực mình: rút điện thoại ra gọi luôn thằng trùm đấy của tụi nó để đi nhờ xe về. 10p sau thì "trùm" của tụi nó đến, trèo lên xe đi về và không quên nói thêm 1 câu "mấy cậu em của anh cứ để tiền bừa bãi như thế, em nhặt được em không trả đâu đấy, hí hí"

-----------------------------
1. Muốn làm gì cũng phải có hậu thuẫn,cậu là học sinh thì nên nói qua với bố mẹ trước rồi hãy gọi CA (CA giờ nó vớ vẩn lắm, xong mới đến cơ).
2. Không nên lẩn trốn nó, lần sau nó gặp mình nó lại bắt nạt - ích gì? trốn 1 lần có trốn được mãi đâu?
3. Việc nên làm nhất: ăn tối thật no - tối nay bật web lên nghe thử
bài này rồi sau đó xem girl xinh bên thư giãn hoặc là xem liên xô chống mỹ

tối ngủ thật ngon. Sáng mai bình tĩnh mà đi học (nhớ là phải nói với bố mẹ rồi nhé).
P/s: Lâu lâu mới viết bài, mình viết dài dễ sợ - hí hí. À mà tớ là nhân viên quèn thôi, không phải sếp gì hết ::)